Lâu đài 3.000 năm tuổi dưới đáy hồ Van – Dấu vết nền văn minh huy hoàng từng bị hủy diệt?

24/11/17, 09:42 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Sau một thập kỷ tìm kiếm tại hồ nước lớn thứ hai Trung Đông, người ta đã phát hiện tàn tích của một vương quốc thất lạc ở độ sâu hàng trăm mét so với mặt nước.

4670AEB200000578-0-image-m-4_1510935911634
Những người thợ lặn khám phá hồ Van phát hiện một bức tường được bảo quản khá tốt của một lâu đài, được cho là do nền văn minh Urartu xây dựng. (Ảnh: dailymail.co.uk)

Hàng thế kỷ qua, người dân quanh hồ Van, một hồ nước mặn ở Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn luôn cho rằng có “thứ gì đó” đang ẩn nấp bên dưới đáy hồ. Thậm chí, từng có những câu chuyện về một con quái thú đang trú ngụ tại đây… Một nhóm nhà khảo cổ vừa khám phá ra rằng những lời truyền miệng này hoàn toàn có cơ sở.

Trong quá trình khảo sát, những thợ lặn đến từ Đại học Van Yüzüncü Yıl đã thực sự tìm thấy thứ gì đó, nhưng không phải quái vật, mà là tàn tích của một lâu đài khổng lồ được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ IX đến thế kỷ thứ VI TCN.

Khu di tích trải dài khoảng 1km nằm ở độ sâu khoảng vài trăm mét dưới đáy hồ. Độ kiềm của nước là điều kiện tuyệt vời để bảo quản các bức tường nơi đây. Một số bức tường cao đến 4m. Tuy nhiên người ta không biết chắc chiều cao thực sự của chúng. Phần lớn cấu trúc bị chôn vùi trong bùn đất, các nhà nghiên cứu tin rằng đây có thể là một công trình còn to lớn hơn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng lâu đài này là di tích thời kỳ đồ sắt (Iron Age) của nền văn minh bí ẩn Urartu đã thất lạc, cũng được gọi là Vương quốc Van, một vương quốc thịnh vượng trong khoảng thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 6 TCN.

Vương quốc Urartu là đất nước cổ đại ở vùng núi phía đông nam Biển Đen và phía tây nam của Biển Caspian. Hình ảnh này cho thấy nhà thờ Armenia trên đảo Akdamar ở Hồ Van
Vương quốc Urartu là một đất nước cổ đại ở vùng núi phía đông nam Biển Đen và phía tây nam của Biển Caspian. Hình ảnh này cho thấy nhà thờ Armenia trên đảo Akdamar ở Hồ Van. (Ảnh: Getty Images)

Cách đây 3.000 năm, mực nước ở hồ Van thấp hơn nhiều, và người Urartu đã định cư tại đây, các thành phố với cung điện và đền thờ của họ được lấy cảm hứng từ lối kiến trúc của người Assyria với các chi tiết trang hoàng lộng lẫy.

Một số phần của tòa lâu đài xuất hiện rải rác quanh bờ hồ trong nhiều năm qua. Trong số đó, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy pháo đài có dòng chữ được khắc theo lệnh vua Darius, cha của Xerxes Đại Đế.

Chữ hình nên của người Urartu cổ ở pháo đài Cavustepe. (Ảnh: Shutterstock)

Việc tòa lâu đài dưới nước được phát hiện nói lên rằng khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng vào thời điểm đó. Có lẽ đây là thủ đô của đế chế Urartu bị thất lạc.

Đế chế Urartu trải dài từ đông nam Biển Đen cho đến phía tây nam của Biển Caspian, hiện thuộc lãnh thổ của Armenia, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Đế chế này được hình thành sau sự sụp đổ của đế chế Hittite.

Urartu là một trong những vương quốc đầu tiên của Armenia. Ước tính thời kỳ cực thịnh của quốc gia này là vào thế kỷ IX-VII TCN. Ngôn ngữ được họ sử dụng giống với tiếng Hurrian.

Nằm gần vương quốc Assyria, do đó kể từ năm 1275 TCN, nền văn minh phía bắc Lưỡng Hà này đã có những tác động mạnh mẽ về tư tưởng, văn chương và khoa học kỹ thuật đối với Urartu.

Tahsin Ceylan, một chuyên gia nhiếp ảnh – ghi hình dưới nước nói với tờ Hurriyet Daily News rằng:

“Có nhiều nền văn minh và con người từ sinh sống quanh hồ Van. Họ đặt tên cho hồ nước mặn này là ‘cao hơn biển’ (upper sea) và tin rằng nó ẩn chứa nhiều điều huyền bí. Cũng với niềm tin đó, chúng tôi đang làm việc để khám phá những bí mật tại đây”. Ông cũng nói thêm rằng hồ Van đã có lịch sử khoảng 600.000 năm.

Nhóm các nhà nghiên cứu chưa thể xác định những bức tường đã chìm sâu dưới lớp trầm tích của đáy hồ như thế nào, và công việc nghiên cứu dưới đáy hồ Lake Van sẽ cần phải tìm hiểu thêm cả về cấu trúc của nó, hy vọng đã từng có người sống trong đó.

Ceylan nói: “Việc tìm thấy lâu đài dưới nước này quả là một phép màu. Các nhà khảo cổ học sẽ tới đây khảo sát lịch sử của lâu đài và cung cấp thông tin về nó. Chúng tôi đã tìm ra vị trí chính xác của nó và chụp lại, việc nghiên cứu đã có tiến triển. Giờ chúng tôi tin rằng chúng tôi đã khám phá ra một vùng đất mới để các nhà khảo cổ và các nhà lịch sử có thể nghiên cứu”.

Hoàng An

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x