Làm việc xấu không ai biết nhưng ông trời có mắt

08/02/20, 08:47 Đọc & Suy ngẫm

Mọi người thường nói “mắt thấy mới là thật”, nhưng thực ra câu nói này không hẳn đúng. Khi bạn làm điều xấu, dù không ai nhìn thấy thì trong lòng bạn cũng sẽ cảm thấy bất an. Bởi “trên đầu 3 thước có Thần linh”!

Làm việc xấu không ai biết nhưng ông trời có mắt - ảnh 1
Trên đầu 3 thước có Thần linh.

Hai câu chuyện có thật dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn!

Câu chuyện thứ nhất

Mấy năm trước, trong trận chiến biên giới Vân Nam có một binh sĩ họ Hà lăn mình xuống sườn núi kích nổ bãi mìn, cấp trên đã quyết định trao tặng huân chương anh hùng hạng nhất cho ông.

Thế nhưng trong buổi phỏng vấn với phóng viên, ông Hà lại nói rằng: “Tôi không cố ý lăn trên bãi mìn, mà chỉ là không cẩn thận bị té, bất đắc dĩ lăn xuống sườn núi“.

Phóng viên nói: “Danh hiệu anh hùng hạng nhất đã được báo lên trên rồi, ông hãy thuận theo cách nói cố tình lăn qua bãi mìn nhé“.

Nhưng ông Hà cảm thấy xấu hổ, kiên quyết nói đúng sự thật. Kết quả, người dành được danh hiệu anh hùng là hai đồng đội khác của ông.

Không lâu sau ông Hà giải ngũ về miền nông thôn Tứ Xuyên, hiện ông đang là nông dân ở Đạm Thủy, Huệ Châu.

Một số người hỏi ông có hối hận hay không, thì ông Hà nói: “Tôi vốn là một người nông dân, nếu chỉ vì một cú ngã mà trở thành anh hùng thì tôi mới hối hận đấy!

Câu chuyện thứ hai

Bác sĩ Tần làm việc tại khoa sản của một bệnh viện lớn, có một ngày khi sắp tan ca thì có một bệnh nhân đến, ông liền vội vàng kiểm tra một hồi rồi nói: “Trong tử cung của cô có một khối u, tốt nhất nên mổ ngay“.

Gương mặt của bệnh nhân ngay lập tức tái đi, cô nghĩ chẳng trách dạo gần đây cơ thể hay suy yếu, may mà phát hiện sớm, không để cho nó lớn thêm.

Cuộc phẫu thuật nhanh chóng được sắp xếp. Đối với bác sĩ Tần, một người đã có kinh nghiệm thực hiện hàng ngàn cuộc phẫu thuật thì khối u này không lớn, chỉ cần động dao một chút là lấy ra được.

Nhưng khi mổ bụng bệnh nhân ra, quan sát vào sâu trong tử cung, ông ấy liền hoảng sợ, mồ hôi chảy ướt cả trán. Trong cổ tử cung không phải là khối u mà là một bào thai.

Làm việc xấu không ai biết nhưng ông trời có mắt - ảnh 2
(Ảnh minh họa qua Pinterest)

Đây là sai lầm chưa từng gặp trong mấy chục năm hành nghề y của bác sĩ Tần.

Ông rơi vào tình thế lưỡng nan. Nếu như cắt bỏ bào thai, sau đó nói với bệnh nhân là đã bỏ đi khối u thì bệnh nhân nhất định sẽ cảm kích vô cùng và đồng thời ông có thể khẳng định khối u đó sẽ không bao giờ tái phát.

Ngược lại, ông có thể nhanh chóng khâu vết mổ lại và thừa nhận sai lầm của mình, nhưng sẽ mang vết nhơ trong sự nghiệp.  

Sau vài giây đấu tranh tâm lý, ông quyết định hành động theo đạo đức nghề nghiệp, chấp nhận mang tiếng xấu.

Quay về văn phòng, đợi sau khi bệnh nhân tỉnh lại, bác sĩ Tần đứng trước giường bệnh nhân với vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho bệnh nhân và người nhà lạnh buốt chân tay, nghĩ rằng tình trạng rất tệ.

Xin lỗi, tôi đã khám sai, cô chỉ là mang thai chứ không hề có khối u nào“, ông Tần thật lòng xin lỗi. “Đứa bé vẫn bình an, cô nhất định có thể sinh được một đứa trẻ kháu khỉnh“.

Cả bệnh nhân và người thân đều ngây người, mười mấy giây sau, người chồng của bệnh nhân đột nhiên xông đến nắm lấy cổ áo của bác sĩ Tần, rồi quát lên: “Ông là đồ lừa đảo, tôi phải kiện ông!

Vài tháng sau, đứa bé được sinh ra khỏe mạnh và phát triển bình thường. Nhưng người nhà bệnh nhân kia vẫn không tha thứ và thay đổi ý định.

Bác sĩ Tần bị khai trừ khỏi biên chế, đành phải đến làm việc tại một bệnh viện tư nhân.

Những người bạn rất thông cảm cho ông ấy, hỏi ông tại sao đã sai rồi thì không làm luôn đi, cứ nói đó là một cái thai lưu thì ai mà biết được.

Bác sĩ Tần cười nhạt một tiếng: “Có Trời biết!”

***

Trong cuộc sống hiện thực, nhiều lúc xung quanh chúng ta tràn ngập lời nói dối, không có ai dám bước ra nói sự thật hoặc có rất ít người nguyện ý nói ra sự thật.

Trong thực tế, người ta thường nói dối, nhưng trên internet dùng tên giả thì người ta lại thường nói những lời thật lòng.

Nói sự thật, làm người tốt, đôi khi là một việc rất khó khăn. Bạn có thể phải hứng chịu nỗi đau và uất ức, nhưng bạn sẽ sống được an tâm, thong dong tự tại.

Làm việc xấu không ai biết nhưng ông trời có mắt - ảnh 3
Nói sự thật, làm người tốt, đôi khi là một việc rất khó khăn. Bạn có thể phải hứng chịu nỗi đau và uất ức, nhưng bạn sẽ sống được an tâm, thong dong tự tại. (Ảnh: Pixabay)

Như ông Hà và bác sĩ Tần khiến người khác phải kính nể, họ sẵn sàng bỏ qua danh lợi chứ không vứt bỏ sự thành thật.

Con người có thể thắng bất cứ thứ gì nhưng không bao giờ thắng nổi lương tâm của mình.

Nói lời thật lòng, làm người tốt, làm việc tốt! Chính là như bác sĩ Tần cười nhạt một tiếng: “Có Trời biết!”

Tú Văn (Theo Sound of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x