Lâm Đồng: Bé trai 3 tuổi mất tích bí ẩn

14/11/15, 07:42 Việt Nam

Suốt 5 tháng nay, anh Lương Thế Huynh (ngụ thôn 2, xã Tà Nung, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) vẫn rong ruổi  khắp các nẻo đường, đeo biển và phát tờ rơi tìm con trai là cháu Lương Thế Vương (3 tuổi) mất tích một cách bí ẩn.

Anh Huynh vẫn rong ruổi khắp nơi tìm con trai bị mất tích. (Ảnh: Internet)

Tiếng kêu cứu cuối cùng của đứa trẻ

Suốt 5 tháng nay, mặc dù gia đình anh Lương Thế Huynh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có thông tin gì về cháu. Ngoài ra, sau khi nhận được trình báo của gia đình cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra, tìm kiếm cháu Vương nhưng chưa có kết quả.

Theo anh Huynh, trước đó, ngày 21/6, do vợ và con gái đầu đi du lịch cùng cơ quan vợ nên anh mang theo cháu Vương vào rẫy để con chơi trên nhà rồi làm vườn. Khoảng 10h30 cùng ngày, lúc anh Huynh đang cho cá ăn dưới hồ (cách nhà khoảng 60m) thì nghe tiếng kêu lớn của cháu Vương: “Cha ơi! Cha ơi”.

Anh Huynh bảo Vương ngồi chơi đợi cha một lúc và tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, một lúc sau, anh Huynh nghe tiếng kêu lớn của con trai “Cha ơi cứu con”,  kèm theo đó là tiếng chó sủa inh ỏi. Nghi chuyện chẳng lành xảy ra với con trai mình, anh Huynh vội vàng chạy lên nhà để kiểm tra. Nhưng khi lên đến nơi thì không thấy cháu Vương đâu nữa.

Nơi anh Huynh đưa con xuống rồi sau đó bé bị mất tích. (Ảnh: Internet)

Anh Huynh tìm kiếm quanh nhà và những nương rẫy xung quanh cũng không thấy. Anh Huynh đã trình báo cơ quan chức năng và huy động gia đình đi tìm kiếm nhiều nơi như tỉnh Đắc Nông, Bình Phước, Bình Dương…Thế nhưng đến nay, đã hơn 5 tháng trôi qua, vẫn chưa có thông tin gì cháu Vương.

Giọng buồn rầu, anh Huynh nói: “Khoảng cách từ hồ cá lên nhà tôi chỉ khoảng 60m, tuy nhiên do địa hình dốc nên mất 10 phút sau khi nghe tiếng kêu cứu của con trai, tôi mới lên được đến nơi. Lên nhà tôi cũng không thấy dấu hiệu gì bất thường. Thế nhưng tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy cháu đâu”.

Nghi vấn và nỗi đau người mẹ mất con

Anh Huynh cho biết thêm, có thể cháu đã bị bắt cóc. Vì theo người bố này, thời điểm xảy việc cháu Vương mất tích, trong cuộc sống anh Huynh có mâu thuẫn với một người dân ở địa phương. Anh Huynh nghi người này có liên quan đến chuyện của con anh.

Chị Lê Thị Yến (mẹ cháu Vương) nói trong nước mắt: “Tôi nhớ con lắm nhưng không biết làm sao. Hàng ngày tôi chỉ biết lên mạng xã hội chia sẻ thông tin và nhờ mọi người tìm cháu giúp, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về con cả. Tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để sớm điều tra làm rõ sự mất tích bí ẩn của con tôi”.

Gia đình anh Huynh mong tìm thấy con trai thông qua mạng xã hội.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Luc, Trưởng Công an xã Tà Nung cho biết: Sau khi nhận được thông tin phản ánh của gia đình anh Huynh về việc cháu Vương bị mất tích, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm và vào cuộc điều tra nhưng chưa có kết quả. Cũng theo ông Lục, hiện trường vụ việc không để lại dấu vết, và khi xảy ra sự việc chỉ có hai cha con anh Huynh nên việc làm rõ rất khó khăn.

Ảnh cháu Lương Thế Vương. (Ảnh: Internet)

Theo nguoiduatin

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x