Kinh hoàng chồng hút máu vợ 3 năm liền

04/08/11, 23:51 Tin Tổng Hợp

Một phụ nữ 22 tuổi sống tại thị trấn Damoh, huyện Madhya Pradesh (Ấn Độ)
đã trình báo với cảnh sát rằng cô bị chính người chồng của mình hút máu trong
suốt 3 năm qua.









Deepa Ahirwar cho biết cô kết hôn với ông chồng nông dân Mahesh Ahirwar sống tại
làng Shikarpura (thị trấn Damoh) vào năm 2007. Chỉ vài tháng sau khi cưới, anh
ta bắt đầu dùng ống kim tiêm lấy máu từ cánh tay cô sau đó đổ ra cốc và uống.
Anh ta làm việc này thường xuyên và đều đặn ngay cả khi cô đang mang thai.

Ông chồng “ma cà rồng” tuyên bố việc uống máu làm cho anh ta thấy khỏe mạnh hơn
và càng ngày càng không thể ngừng lại được.

 Deepa bồng đứa con trai nhỏ kể lại câu chuyện hãi hùng của
đời mình
.

 

Suốt 3 năm qua, Deepa luôn phải sống trong nỗi khiếp sợ kinh hoàng nhưng không
dám nói với ai vì Mahesh đe dọa nếu chuyện này bị tiết lộ thì cô sẽ phải gánh
chịu hậu quả thảm khốc.

7 tháng trước, Deepa đã từng đến trình báo với cảnh sát địa phương nhưng đáp lại
cô chỉ nhận được thái độ thờ ơ.

Đầu tháng này, cô đã phải bồng con chạy trốn khỏi nhà chồng, về sống cùng cha mẹ
ruột. Cô tiếp tục được bố dẫn đến trình báo tại đồn cảnh sát khu vực Parera. Tuy
nhiên cảnh sát nói rằng vụ việc này nằm ngoài thẩm quyền của họ và họ sẽ chuyển
hồ sơ về địa phương nơi cô và chồng đã từng chung sống.

Sau khi biết được câu chuyện “hút máu” kinh hoàng của Deepa, rất đông người dân
làng Shikarpura đã lên tiếng phản đối và yêu cầu cảnh sát địa phương vào cuộc.

Hiện ông chồng “ma cà rồng” đã bị cáo buộc tội hành hạ thể xác vợ.

Phương Anh (Theo Indiatvnews)

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x