Khủng bố ở Tunisia: Xả thân che đạn cho vợ sắp cưới

27/06/15, 13:15 Tin Tổng Hợp

(NLĐO)- Trong vụ khủng bố đẫm máu giết chết 39 người tại một khách sạn ở Tunisia hôm 26-6, một nam du khách người Anh đã bị bắn 3 phát vào bụng sau khi dũng cảm chắn đạn cho hôn thê.

Chàng trai dũng cảm hiện đang đấu tranh giành giật sự sống.

Hôm 27-6, Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng gây rúng động thế giới này. Vụ việc bắt đầu khi một tay súng cải trang du khách xả súng loạn xạ vào khách sạn Imperial Marhaba bên bờ biển phía Đông Bắc Tunisia, giết chết 39 người (phần lớn là du khách người Anh) và làm bị thương 34 người khác.

Theo tường thuật của các nhân chứng, 30 phút sau cảnh sát mới có mặt và bắn hạ nghi phạm.

Vào lúc xảy ra vụ thảm sát, anh Matthew James, 30 tuổi, người Anh, đang cùng hôn thê Sarea Wilson (26 tuổi) tắm nắng trên bãi biển ven bờ thì xuất hiện và bắt đầu bắn vào những người trên bãi biển. Cô Wilson kể lại rằng James đã lấy thân mình chắn đạn cho cô khi kẻ tấn công nổ súng.

“Anh ấy đã đỡ đạn cho tôi. Tôi nợ anh tính mạng của mình vì anh ấy đã lấy thân mình làm trước mặt tôi khi kẻ đó bắt đầu nổ súng”- Wilson kể.

Matthew James và Sarea Wilson. Ảnh: Daily Mail

Dù bị bắn 3 phát vào bụng, James vẫn gắng gượng bảo Wilson bỏ chạy. Cô xúc động cho biết: “Anh ấy nói tôi rằng hãy chạy đi và nói với các con chúng ta rằng bố yêu các con lắm”. Sau đó, Wilson đã buộc phải bỏ lại hôn phu và bỏ chạy vì kẻ tấn công vẫn tiếp tục xả súng. Cô chạy qua hàng loại trên bãi biển trước khi kịp vào ẩn náu trong khách sạn.

James và Wilson đã đính hôn và có với nhau một đứa con mới 14 tháng tuổi, ngoài ra còn có bé Tegan 6 tuổi vốn là con riêng của Wilson với người chồng trước của cô. Họ đã để cả 2 con ở nhà để đi nghỉ mát 2 tuần tại Sousse, Tunisia- nơi xảy ra vụ xả súng.

Vết máu loang lổ trên lối vào khách sạn

Thi thể các nạn nhân trên bãi biển

Wilson hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Bạn không thể tưởng tượng được tình hình lúc đó kinh khủng thế nào. Không khí hỗn loạn, tiếng súng và gào thét khắp nơi. Tôi thật mừng vì Matthew vẫn còn sống.

“Tôi đứng ở bên tay trái của hắn ta. Lúc đó tôi vừa đứng dậy và vô tình nhìn sang thì thấy khẩu súng. Hắn vứt chiếc dù xuống và bắt đầu xả súng về phía bên phải. Nếu hắn ta bắn về phía bên trái thì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi khá may mắn” – một du khách người Anh có tên Ellie Makin kể lại giây phút kinh hoàng.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 27-6 đã xác nhận có ít nhất 5 công dân người Anh đã bị giết chết trong vụ khủng bố này nhưng con số này vẫn có thể tăng lên. Trong khi đó, bộ ngoại giao Ireland cho biết một công dân nước này nằm trong số những người thiệt mạng.

Kính khách sạn thủng lỗ do đạn bắn.

Kẻ tấn công đã được Bộ Nội vụ Tunisia xác định là một sinh viên 23 tuổi và chưa có tiền án hình sự. Hiện cảnh sát vẫn đang nghi ngờ khả năng tên sát nhân này không hành động độc lập mà còn có đồng phạm.

Đây là một trong những vụ tồi tệ nhất trong lịch sử Tunisia và là vụ tấn công thứ 2 chỉ trong vòng hơn 3 tháng qua, do đó đã gây sốc cho ngành du lịch Tunisia vốn rất phụ thuộc vào lượng du khách châu Âu. Hồi tháng 3, một vụ tấn công khủng bố khác cũng đã xảy ra tại viện bảo tàng ở thủ đô Tunis và giết chết 21 cùng 1 cảnh sát.

Cùng ngày xảy ra 2 vụ khủng bố đẫm máu khác ở Pháp và Kuwait khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong đó, tay súng khủng bố ở Pháp có mang theo một lá cờ IS, trong khi nhóm khủng bố khét tiếng này cũng lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Kuwait.

Nghi phạm chặt đầu một người đàn ông và gây ra vụ nổ tại một nhà máy khi đốt tại tại ngoại ô Lyon, Pháp được xác định là Yassine Salhi, 35 tuổi. Y đã bị một lính cứu hỏa bắt ở gần hiện trường. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết nghi phạm sống tại vùng ngoại ô Saint-Priest của Lyon. Hắn từng bị mật vụ theo dõi năm 2006-2008, nhưng lệnh này “không được gia hạn”.

Trong khi đó, vụ đánh bom ở ở thủ đô Kuwait City của Kuwait khiến 25 người thiệt mạng. Trước đó, IS đã lên tiếng kêu gọi các tín đồ của tổ chức này trên khắp thế giới tăng cường ráo riết các vụ khủng bố trong tháng chay Ramadan.

N.Thương (theo Daily Mail, New York Times)

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x