“Khúc bi thương của Bắc Cực” – Thanh âm vang vọng trên tảng băng trôi

21/09/16, 03:00 Cuộc sống

Nghệ sĩ piano người Ý, Ludovico Einaudi đã thực hiện một buổi biểu diễn nghệ thuật đặc biệt ngay trên 1 tảng băng trôi, bao quanh bởi vô vàn những núi băng đang tan chảy không ngừng thuộc cực Bắc của Trái đất.

Vẻ đẹp của Bắc Cực đang bị chôn vùi

Tổ chức Hòa bình xanh đã gửi đến Bắc Cực một món quà đặc biệt: tiếng nói của 8 triệu người. Những thông điệp từ khắp mọi nơi trên địa cầu kêu gọi chính phủ các nước cứu Bắc Cực thoát khỏi các mối đe dọa như nạn khoan dầu và sự tàn phá của đánh bắt cá.

Khi tàu Arctic Sunrise dừng lại ở Svalbard, Na Uy, cửa ngõ của châu Âu đến Bắc Cực, nó chào đón lên tàu một vị khách rất đặc biệt: nghệ sĩ piano – nhà soạn nhạc nổi tiếng, Ludovico Einaudi. Ông cùng với cây đàn của mình đã thực hiện một thử thách khó khăn.

Nghệ sĩ piano người Ý, Ludovico Einaudi đã thực hiện một buổi biểu diễn nghệ thuật đặc biệt.

Ludovico Einaudi đã mang 8 triệu tiếng nói hòa vào âm nhạc, “Khúc bi thương của Bắc Cực” – tác phẩm đặc biệt được sáng tác nhằm bảo vệ những gì mà chúng ta yêu thương.

Cái lạnh, thanh âm đặc biệt hỗn tạp của tiếng băng kẽo kẹt cọ sát vào nhau, tiếng ầm ầm của những tảng băng đang rơi vụn, tiếng nước róc rách chảy. Một nơi duy nhất mà mọi người trên thế giới muốn bảo vệ. Trước sông băng lộng lẫy, khúc nhạc dạo đầu được xướng lên.

Có thể nói đây là màn trình diễn mang tính lịch sử của Ludovico Einaudi vì chưa từng có một nghệ sĩ nào mở buổi biễu diễn của mình ngay tại môi trường khắc nghiệt như thế này và những khán giả của ông tại đó không ai khác ngoài những chú gấu Bắc Cực và chim cánh cụt,…

Điều nguy hiểm khi thực hiện là những âm thanh từ cây đàn của ông có nguy cơ gây nên sự sạt lở của những núi băng tan chảy không ngừng tại nơi đây. Tiếng đàn êm dịu của ông vang lên vươn ra khắp không gian hòa vào cùng tiếng nói của hàng triệu người trên thế giới đang kêu gọi các tổ chức chính phủ có quyết định cứu Bắc Cực. Được biết đây là một phần dự án mang ý nghĩa bảo vệ môi trường của tổ chức Hòa bình xanh với mục đích nâng cao nhận thức của con người về biến đổi khí hậu.

Ludovico Einaudi chia sẻ: “Được có mặt ở tại nơi đây là một trải nghiệm thật sự tuyệt vời. Tôi có thể thấy sự thuần khiết và sự bào mòn của thiên nhiên tác động lên khu vực này và nó làm tôi phải suy nghĩ. Nếu chúng ta không hành động ngay thì thế hệ tương lai sẽ không còn cơ hội được chiêm ngưỡng và biết đến môi trường tự nhiên ngoạn mục này. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của Bắc Cực đến với mọi người. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách ngăn chặn quá trình hủy hoại và bảo vệ nó”.

Việc cứu Bắc Cực là khẩn cấp

Phần trình diễn của nghệ sĩ Ý diễn ra đúng vào thời điểm các đại biểu từ 15 quốc gia châu Âu đang họp để thảo luận về việc quản lý phía Đông Bắc Đại Tây Dương bao gồm cả Bắc Cực.

Ủy ban OSPAR có nhiệm vụ bảo vệ môi trường biển, vùng Đông Bắc Đại Tây Dương, bao gồm một phần của đại dương Bắc Cực. Mặc dù với hình thế cô lập và dân số cực nhỏ, nhưng ủy ban OSPAR thừa nhận các hoạt động đánh bắt cá và khoan dầu ngoài khơi ảnh hưởng lớn tình trạng băng tan ở Bắc Cực.

Tuy nhiên, 3 nước  Na Uy, Đan Mạch và Iceland dường như đang tính đến lợi ích doanh nghiệp nhiều hơn là vấn đề bảo vệ Bắc Cực. Chúng ta phải cho họ thấy những gì họ có là duy nhất, Bắc Cực đáng được bảo vệ và không được mạo hiểm vì lợi nhuận ngắn hạn.

Dưới đây là một vài trong số những lý do tại sao Bắc Cực cần được bảo vệ:

  • Các loài động vật hoang dã độc đáo: gấu Bắc Cực, kỳ lân biển và cáo Bắc Cực.
  • Những thế hệ tương lai.
  • Bắc Cực có khả năng điều chỉnh khí hậu.
  • Bắc Cực là một kho báu toàn cầu cần được bảo vệ thoát khỏi những tập đoàn tham lam.

Việc cứu biển Bắc Cực là khẩn cấp. Bắc Cực đang là biển cần được bảo vệ nhất trên thế giới, biển tại đây hiện đang không có biện pháp bảo vệ hợp pháp. Khi băng tan, nhiệt độ nóng lên, khu vực Bắc Cực sẽ mất đi lá chắn đông lạnh, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến việc đánh bắt cá và khoan dầu sẽ gặp nhiều rủi ro.

 Theo Greenpeace

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x