Khâm phục hai đứa trẻ dũng cảm hiến da đầu cứu cha

20/10/15, 15:48 Cuộc sống

Hai đứa trẻ 6 và 8 tuổi đã khiến nhiều người phải khâm phục vì lòng hiếu thảo và sự dũng cảm khi sẵn sẵn sàng hiến da đầu của mình để cứu cha.

Theo CCTV News, anh Wang (Trung Quốc) bị tai nạn điện giật từ tháng 8 khiến cơ thể anh bỏng 91%. Trong suốt 2 tháng qua, anh đã phải trải qua 3 đợt ghép da. Tuy nhiên, do lớp da ngoài bị hủy hoại diện rộng khiến việc ghép da hoàn chỉnh trở nên rất khó khăn.

Ngày 16/9, các bác sĩ điều trị cho anh Wang thông báo cho vợ anh – chị Li Changmei rằng anh sẽ không qua khỏi nếu như không phẫu thuật ghép da ngay. Nỗi lo tiền bạc nay lại lo cho tính mạng của chồng bị đe dọa khiến chị thực sự bất lực.

Gia đình anh Wang thuộc diện khó khăn. Chi phí thuốc thang, phẫu thuật ghép da, nằm viện ngày càng vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Số tiền bồi thường của công ty điện nơi anh Wang xảy ra tại nạn cũng không thấm vào đâu. Đặc biệt, khi các bác sĩ đưa ra phương án tốt nhất là nên lấy da đầu của con ghép cho người cha vừa an toàn và vừa đỡ tốn kém rất nhiều.

Hai đứa trẻ hiến da đầu mình để cứu sống cha mình.

Bậc làm cha, làm mẹ chắc chắn không thể nào đồng ý hy sinh đứa con mình vì mình, lại càng không thể khiến các con gặp nguy hiểm. Tuy các bác sĩ khẳng định là không hề có nguy hiểm gì xảy ra cho hai đứa trẻ nhưng chị vẫn kiên quyết từ chối. Khi quay về nhà, chị vô cùng ngạc nhiên khi chính hai đứa con mình không hề do dự nói muốn hiến da đầu để cứu sống cha.

Vậy là ca mổ đặc biệt này cũng được diễn ra và rất thành công. Khi tỉnh dậy, anh Wang rớt nước mắt ngay trên giường bệnh nhìn các con vì chính anh đang cảm nhận được tình yêu thương, sự hiếu thảo của 2 đứa con dành cho mình.

Còn hai anh em, mặc dù mới trải qua ca phẫu thuật nhưng các em vẫn mỉm cười, hạnh phúc vì đã cứu người cha mình từ tay tử thần.

Cậu chuyện cảm động này được cộng đồng mạng biết đến và chia sẻ nhanh chóng. Nhiều người khâm phục lòng hiếu thảo của hai anh em nhưng cũng cay đắng nhớ về những vụ con cái ngược đãi bố mẹ. Khi bố mẹ già thì đánh đập, bỏ đói rồi con lo tranh giành quyền thừa kế, của cải của bố mẹ hay chỉ lo lắng cho gia đình nhỏ của mình mà ngược đãi bố mẹ…

Chỉ mới là đứa trẻ 6 và 8 tuổi chưa đủ lớn, chưa hoàn thiện cả thể chất, tinh thần đã biết ơn, yêu thương cha mẹ mình. Chắc chắn, hành động của các em khiến không ít người phải hổ thẹn nhìn lại bản thân, hổ thẹn vì cách mình đã đối xử với người đã sinh ra và nuôi dạy mình nên người. Câu chuyện là một bài học về lòng hiếu thảo, biết ơn của những bậc làm con đối với bố mẹ.

Theo langnhincuocsong

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x