Khám phá “viên ngọc xanh” tuyệt đẹp của vương quốc Ma-rốc

20/08/15, 11:45 Tin Tổng Hợp

Thành phố Chefchaouen được bao phủ một màu xanh tuyệt đẹp bởi những căn nhà, nhà thờ Hồi giáo, các tòa nhà chính phủ, quảng trường công cộng và thậm chí trên cả những cột đèn và thùng rác.

Thành phố xanh huyền thoại tại Ma-rốc – thành phố ​Chefchaouen hay còn được gọi với cái tên Chaouen. Nơi đây còn được biết đến là điểm đến du lịch mới của quốc gia Ma-rốc. Du khách tìm đến thành phố này không hẳn là để tìm kiếm phong cảnh núi non hay lối kiến trúc giống trong phim “Trò chơi vương quyền” mà chính là màu sắc của thành phố này. Một màu xanh tuyệt đẹp bao phủ lên toàn bộ những căn nhà của Chaouen, những nhà thờ Hồi giáo, các tòa nhà chính phủ, quảng trường công cộng và thậm chí trên cả những cột đèn và thùng rác. Vào khoảng thế kỷ thứ 15, khi những người dân tị nạn gốc Do Thái chạy trốn khỏi tòa án Tây Ban Nha, họ đã đến định cư tại Chaouen và mang theo phong tục truyền thống của dân tộc. Màu sơn xanh phản chiếu hình ảnh của bầu trời, nhắc nhở họ về Chúa.

Medina là phố cổ đặc trưng ở nhiều thành phố Ma-rốc. Chính các con đường ngoằn ngoèo như mê cung cùng các ngõ hẻm hẹp đã giúp thành phố ngăn cách được ánh nắng mặt trời châu Phi khắc nghiệt, tạo khí hậu ôn hòa trong thành phố. Mặc dù vậy medina cũng gây khó khăn, khiến du khách dễ lạc.

Kiêng kị chụp ảnh: Người dân Chaouen thường không thích xuất hiện trong các bức ảnh, tuy nhiên ông chủ quầy hàng này là một ngoại lệ.

Bức ảnh là cửa hàng kiêm nơi làm việc của một trong những người Choauen cuối cùng còn giữ được nghề đúc đồng và làm nồi hơi. Các kĩ năng của nghề được truyền qua nhiều thế hệ, âm thanh rèn đồng và đồng thau tạo nên một bản nhạc vô cùng ấn tượng. Đôi bàn tay khéo léo của ông đã chế tác ra nhiều đồ dung và công cụ, như những chiếc nồi chảo và lư hương…

Hiệp sĩ Jedi: Ở La Ville Bleue, một điểm tuyệt đẹp được hãng Giorgio Armani quay phim quảng cáo tại Choauen vào năm 2011, một người mẫu thời trang đã bắt gặp một nhân vật bí ẩn mặc áo djellaba. Djellaba là áo choàng trùm đầu dài cho cả đàn ông và phụ nữ tại Bắc Phi. Áo djellaba có đặc điểm giống với áo thụng Java của hiệp sĩ Jedi hiệp sĩ trong “Chiến tranh giữa các vì sao”.

Những người bán hàng rong của Chaouen có phong thái thư giãn và ung dung với lời mời chào khá phổ biến “Mời vào quý khách vào cửa hàng và du khách sẽ tràn ngập trong niềm hạnh phúc”. Phần lớn hàng hóa ở đây là đồ thủ công mỹ nghệ với các cửa hàng và quầy hàng nhỏ chứa chậu đất nung, các tác phẩm điêu khắc bằng đồng, đồ trang sức bằng bạc nạm đá quý và gối và thảm dệt tay của người Berber. Người mua phải mặc cả để có được một mức giá tốt.

Đường phố Chaouen điển hình với kết cấu nửa trên của bức tường được sơn vôi trắng khá giống với ngôi làng Campo de Criptana ở phía nam của Tây Ban Nha. Gam màu của nửa dưới bức tường mang màu xanh khác nhau được nhìn thấy rõ trong những thành lũy phố cổ của Choauen. Theo thời gian chúng bị đổi màu do bụi bẩn, nấm mốc tạo ra màu tím và màu xanh lá cây.

Toàn bộ thành phố cần được sơn lại hai năm một lần. Công việc này được thực hiện theo từng giai đoạn. Sẽ không ngạc nhiên khi các túi bột màu thường được bày bên ngoài các cửa hàng xung quanh thành phố. Bột màu được pha với nước và được quét lên tường bằng cọ làm từ cỏ khô bó lại.

Đối với một thành phố nhỏ với 40.000 dân, Chaouen ước tính có khoảng 200 khách sạn. Một trong những khách sạn sang trọng nhất là Lina Ryad & Spa. Đó là trong một tòa nhà năm tầng độc lập với một bể bơi ngầm và phòng tắm hơi truyền thống, nơi du khách được sử dụng dịch vụ tắm bằng đất sét mỹ phẩm của Ma-rốc. Tuy nhiên có một mặt trái đối với sự thành công của Chaouen, hầu hết các khách sạn sang trọng tại đây đều thuộc vốn nước ngoài. Đây cũng là một trong những lý do gây ra sự bùng nổ bất động sản du lịch. Một nhân viên thông tin du lịch tên Mohamed El Yassin Ouahabi cho biết du lịch đã khiến cuộc sống của thành phố này trở nên đắt đỏ. Người dân sẽ không thể mua được thực phẩm tốt vì tất cả đã được mang vào phục vụ trong các nhà hàng.

Kasbah hay còn được gọi là các pháo đài của Chaouen, được xây dựng bởi Moulay Ali Ben Rachid vào cuối thế kỷ thứ 17 được coi là hàng rào cuối cùng của quốc phòng chống lại các cuộc tấn công của bộ lạc Berber cũng như sự xâm lược của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Tổ chim đại bàng – Tọa lạc trên một sườn đồi 200 mét so với là một nhà thờ Hồi giáo Tây Ban Nha mang tên Jemaa Bouzafar được quét vôi trắng. Tại đây là điểm đến du lịch khá nổi tiếng đối với du khách cũng như người dân địa phương. Du khách có thể nhìn thấy được toàn cảnh Medina, thành phố mới và những đỉnh núi đá vôi của dãy núi Rif.

Toàn cảnh thành phố Chaouen

Bầu trời mang màu mù tạt – cảnh tượng này thường diễn ra nhiều vào lúc hoàng hôn hay bình minh. Bức ảnh cho người xem thấy rõ khung cảnh được phóng đại bên ngoài tường thành lũy của Kasbah trước khi mặt trời lặn phía sau dãy núi Rif. Đỉnh cao nhất của núi Rif là 2.455 mét.

Tọa lạc tại phía đông của khu phố cổ là thành phố mới của Chaouen mang lối kiến trúc phương Tây. Thành phố này được xây dựng bởi người Tây Ban Nha và Pháp vào đầu thế kỷ 20, nó khá rộng với những con đường rợp bóng cây, phòng triển lãm hiện đại và các cửa hàng, các tòa nhà chính phủ màu xanh, bên cạnh đó còn có một nhà thờ Tây Ban Nha cũ, một tháp đồng hồ quét vôi trắng và ba trung tâm mua bán. Mohamed Plaza là trung tâm thương mại lớn nhất ở đây.

Đường lái xe hoành tráng: Với cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch, Chaouen chính là nơi có cơ sở hạ tầng lý tưởng để khám phá ngọn núi Rif. Bên cạnh đó những cánh rừng thông, hang động cổ xưa, đỉnh núi và các ốc đảo lẻ, khô cằn là phong cảnh đầy màu sắc sẽ làm cho chuyến đi leo núi trở nên tuyệt vời.

Một người phụ nữ đội chiếc mũ truyền thống của người Berber được trang trí với những quả bông đầy màu sắc đang bên ngoài Bab al Anser, hay còn được biết tới là Cổng Đông.

Hạnh Chi (theo CNN)

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x