Khám phá thế giới kỳ lạ của những vương quốc tý hon

09/05/15, 11:17 Cuộc sống

Không phải ai trong chúng ta cũng biết đến những vương quốc tí hon như Calsahara, Cộng hòa Conch, xứ sở Sealand… bởi hầu hết các tiểu vương quốc không được các nước và thế giới công nhận.

Quốc kỳ Vương quốc Liberland

Cuối tuần trước, ông Vit Jedlicka, thành viên Đảng Công dân Tự do của Cộng hòa Séc vừa tuyên bố vùng đất rộng 2,7 dặm vuông nằm giữa biên giới của Serbia và Croatia chính thức trở thành một quốc gia độc lập.

Theo đó, quốc gia này sẽ mang tên “Liberland”, và Jedlicka tự chỉ định mình làm Tổng thống.

Liberland chỉ là một trong rất nhiều các “vương quốc” tí hon trên khắp thế giới. Những vương quốc này thường có diện tích cực nhỏ, tự xưng là quốc gia độc lập, có chủ quyền nhưng lại không được các nước khác trên thế giới công nhận. Các tiểu vương quốc này được thành lập vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có thể là thúc đẩy du lịch hoặc chỉ để…vui.

Theo một số báo cáo, khoảng hơn 400 vương quốc tí hon xuất hiện trên toàn thế giới.

Nhiếp ảnh gia Leó Delafontaine cảm thấy bị lôi cuốn bởi những miền đất kỳ lạ này, đã quyết định tìm đến và ghi lại những hình ảnh đẹp. Từ năm 2012, Delafontaine đã đến thăm tất cả 12 vương quốc tí hon ở 3 lục địa.

Cùng theo chân Delafontaine nhé!

Vương quốc Sealand

Vương quốc tí hon đầu tiên Delafontaine đến thăm chính là Sealand. Vương quốc này nằm cách bờ biển Suffork, phía đông nam nước Anh khoảng 8 dặm và nằm trong vùng biển quốc tế.

Vương quốc Sealand

Thực chất, Sealand là một pháo đài được xây dựng từ năm 1942 để phục vụ cho Thế chiến II, có hình dáng giống một giàn khoan dầu với hai tòa tháp bê tông nối với nhau.

Sau khi Thế chiến II kết thúc, một cựu binh trong tiểu đoàn Fusilier Hoàng gia là Paddy Roy Bates đã phát hiện ra pháo đài bỏ hoang này và biến nơi đây thành đài phát thanh độc lập của riêng mình.

Năm 1967, ông tuyên bố Sealand là một quốc gia độc lập, tự phong mình làm Vua, vợ ông làm Hoàng hậu cùng các con mình là Hoàng tử và Công chúa.

Vua và Hoàng hậu  Vương quốc Sealand

Mặc dù là một quốc gia siêu nhỏ nhưng Sealand cũng có quốc kỳ, quốc ca, tiền tệ, tem thư, hộ chiếu, thậm chí cả một đội bóng riêng.

Sau khi xảy ra một trận hỏa hoạn lớn tại vương quốc vào năm 2006, Hoàng tử Michael đã lên tiếng muốn bán vương quốc với giá 906 triệu USD.

Không tìm thấy người mua, chính phủ Sealand và gia đình Bates đã quyết định cải tạo lại vương quốc. Hiện chỉ còn 4 công dân sống ở quốc gia này.

Vương quốc Saugeais

Cộng hòa Saugeais là một quốc gia tự xưng ở gần biên giới Thụy Sĩ – Pháp và Georgette Bertin-Pourchet làm Chủ tịch nước. Quốc gia này được thành lập vào năm 1947, rộng 1.000 km2 với 11 thị trấn.

Jacques Vuillemin là một nhân viên hải quan của nước Cộng hòa Saugeais

Saugeais có chính phủ, quốc kỳ, quốc ca, phát hành tem và thẻ xuất nhập cảnh. Ngày nay, nơi đây trở thành một điểm thu hút khách tham quan nổi tiếng.

Vương quốc Calsahara

Travis McHenry thành lập vương quốc riêng đầu tiên của mình vào năm ông 15 tuổi. Từ đó tới nay, ông đã lập thêm 2 tiểu vương quốc nữa, trong đó, vương quốc mới nhất được thành lập năm 2009 có tên Calsahara, nằm ở phía nam California.

Calsahara hiện có dưới 10 công dân. Quốc gia này cũng có tem và đồng nội tệ của riêng mình. Cả hai đều có in chân dung McHenry đang mỉm cười.

Vương quốc La Boirie

Lãnh địa La Boirie ở tây bắc nước Pháp được thành lập trong nhà khách thuộc quyền sở hữu

Vương quốc này được thành lập vào năm 2006 bởi 3 người bạn thân Phillipe, Pascal và Sebastien, những người cùng có niềm đam mê lịch sử, địa lý và chính trị nước Pháp. Bộ ba này tuyên bố nhà khách của họ độc lập, là nơi của lòng khoan dung, chủ nghĩa khoái lạc và công dân sinh thái.

Vương quốc rộng 7 ha của họ có lịch và một danh sách các này lễ riêng. Tại đây, họ có một chiếc giường và khu ăn sáng để khách có thể ở lại qua đêm. Ngoài ra, “3 vị vua” cũng thường tổ chức những bữa tiệc lớn để thu hút khách.

Cộng hòa Conch

Cộng hòa Conch hay Cộng hòa Ốc Xà Cừ là một “tiểu quốc gia” tại thành phố Hòn đảo Tây, bang Florida, Mỹ.

Năm 1982, khi một trạm kiểm soát biên giới được thành lập và tạo ra ùn tắc giao thông lớn ở gần tuyến đường 1 – tuyến đường duy nhất để vào được Key West. Thị trưởng Key West lúc đó là Dennis Wardlow tuyên bố ly khai khỏi Mỹ và thành lập nước Cộng hòa Conch.

Năm 1996, “Tổng thư ký” tự bổ nhiệm Peter Anderson đã lập trang web riêng cho Công hòa Conch. Website này bán hộ chiếu và tự xưng là quốc gia độc lập.

Ngày nay, Conch là một điểm du lịch nổi tiếng và chính phủ của Cộng hòa Conch chọn 23/4 hằng năm là “Quốc khánh” với lễ hội lớn kéo dài một tuần.

Vương quốc Elleore

Một nhóm giáo viên tại Copenhagen đã mua hòn đảo Elleore ngoài khơi bờ biển Đan Mạch vào năm 1944 và tuyên bố thành lập Vương quốc Elleore.

Mỗi mùa hè, vương quốc Elleore bừng lên sức sống khi du khách đổ vào đảo để hội hè và vui chơi.

“Quốc gia” này tự đặt nhiều quy định lập dị như cấm sử dụng cá mòi đóng hộp, sử dụng “giờ chuẩn Elleore” – chậm 12 phút theo giờ Đan Mạch, và nếu bạn đem một bản tiểu thuyết Robinson Crusoe lên đảo có thể bị phạt tù 11 phút, 17 giây.

Các thành viên của nhóm The Butterflies

Người ta đưa lịch sử của vương quốc vào chương trình giảng dạy trong các trường học của Đan Mạch với nhiều nét thú vị như việc người dân Elleore sáng tạo những bài hát, điệu múa và thậm chí là môn thể thao riêng, được gọi là “Cracket”.

Theo ndh.vn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x