Khám phá 27 Di sản Thế giới mới

24/07/15, 07:00 Tin Tổng Hợp

Từ thế kỷ IV sau Công nguyên, Thánh Augustin, một vị tiến sĩ của Hội thánh Công giáo La Mã, đã viết: “Thế giới là một cuốn sách, ai không du hành thì mới chỉ đọc một trang của cuốn sách ấy”. Mới từ đầu tháng 7/2015, “cuốn sách” ấy có thêm những trang đầy hấp dẫn: Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận thêm 27 địa điểm xứng đáng là Di sản Thế giới. Vấn đề là làm thế nào có đủ tài chính, sức lực và thời gian để đi trải nghiệm đủ số 1.031 điểm đến nổi tiếng. Hãy thử đi từ gần rồi dần đi xa, ưu tiên cho những di sản dễ đến nhất.

Từ thế kỷ IV sau Công nguyên, Thánh Augustin, một vị tiến sĩ của Hội thánh Công giáo La Mã, đã viết: “Thế giới là một cuốn sách, ai không du hành thì mới chỉ đọc một trang của cuốn sách ấy”. Mới từ đầu tháng 7/2015, “cuốn sách” ấy có thêm những trang đầy hấp dẫn: Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận thêm 27 địa điểm xứng đáng là Di sản Thế giới. Vấn đề là làm thế nào có đủ tài chính, sức lực và thời gian để đi trải nghiệm đủ số 1.031 điểm đến nổi tiếng. Hãy thử đi từ gần rồi dần đi xa, ưu tiên cho những di sản dễ đến nhất.

Những “trang” gần

Không cần phải đi đâu xa, ngay ở trong nước bạn đã có thể khám phá một di sản nổi tiếng thế giới là Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới ở tiêu chí địa chất địa mạo, nay Công viên Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng lại được công nhận thêm ở tiêu chí đa dạng sinh học. Như vậy, di sản này nay rộng lớn đến 123.326ha, chắc chắn sẽ còn tăng thêm lực hút du khách trong và ngoài nước.

Cách Việt Nam chỉ vài tiếng đồng hồ đi máy bay, ở Singapore nay cũng có di sản thế giới. Chắc chắn đã có rất nhiều du khách Việt đi ngang qua nơi này nhưng số người vào tham quan không nhiều.

Đó là cụm vườn bách thảo ở Singapore, rộng 74ha và là công viên cây xanh rộng lớn duy nhất trên thế giới mở cửa mỗi năm đủ 365 ngày, mỗi ngày từ 5g sáng đến 12g đêm mà không hề buộc khách tham quan phải mua vé vào cửa.

Tháng 8 tới, Đảo quốc Singapore mừng Quốc khánh thứ 50 nhưng Singapore Botanical Gardens thì đã hình thành từ năm 1859.

Bay ngược lên hướng Bắc, cách Việt Nam khoảng 5 giờ bay là đất nước Hàn Quốc mới có cụm 8 di tích lịch sử vừa được UNESCO nâng lên hàng Di sản Thế giới.

Các di tích này đại diện cho nền văn minh của ba vương quốc cổ xưa trong lịch sử Hàn là Shilla, Goguryei và Baekje (phía Nam tỉnh Chungcheong và phía Bắc tỉnh Jeolla). Như vậy, Hàn Quốc nay có 12 Di sản Thế giới.

Và tại Nhật Bản, sau khi những tranh cãi với Hàn Quốc về vấn đề lao động cưỡng bức thời xưa không còn nữa thì một nhóm 23 địa chỉ – bến cảng, mỏ than, cụm nhà máy, xưởng đóng tàu, từng là cái nôi của công cuộc công nghiệp hóa nước Nhật diễn ra trong thời Minh Trị (1866-1912), đã được công nhận là Di sản Thế giới.

Đáng kể là khu mỏ than Hashima trông như thành phố chết trên một tiểu đảo được mệnh danh là “Đảo chiến hạm ở ngoài khơi Nagasaki”.

Khu di tích lịch sử Baekje ở Hàn Quốc

Những “trang” xa hấp dẫn

Tại Hamburg, một thành phố cảng sầm uất của nước Đức, toàn bộ khu bến cảng công nghiệp xưa cũ đã được tân trang sạch đẹp, nằm hai bên bờ sông chảy dài ra biển lớn nay là một Di sản Thế giới.

Khu nhà kho Speicherstadt và khu phụ cận Kontorhausviertel gồm những tòa nhà văn phòng đầu tiên trong lịch sử châu Âu, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa và giao thương quốc tế trong lịch sử của nước Đức hồi cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nay còn là khu du lịch thu hút nhiều khách tham quan.

Trong vài năm gần đây, đã có khá nhiều du khách Việt bay đến Thổ Nhĩ Kỳ tham quan những Istanbul, Bursa, Cappadoccia, Ephesus… Xin biết rằng thành phố Ephesus với những di tích cổ của các nền văn minh Hy Lạp, La Mã nay cũng đã trở thành một Di sản Thế giới.

Tại Ephesus, không chỉ có đền thờ thần Artemis, một trong 7 kỳ quan thế giới cũ, mà còn là thư viện Celsus và căn nhà, theo truyền tụng, là nơi Đức bà Maria đã sống những năm tháng trước khi được đưa cả hồn và xác về nước Thiên Chúa.

Vườn nho phủ mọi sườn đồi ở Champagne, Pháp

Những “trang” hành hương

Những địa chỉ, di tích cổ xưa gắn liền với đức tin của những tôn giáo trong lịch sử nhân loại cũng được UNESCO đề cao, bảo tồn.

Chẳng hạn như cụm 5 nhà thờ truyền giáo Công giáo La Mã (quen gọi là những “mission”, đã được dựng lên hồi thế kỷ XVIII trong khu vực nay là thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ, nay được công nhận là Di sản Thế giới. Trong số 5 “mission” này có Alamo là nổi tiếng nhất, từng được dựng thành phim truyện.

Tại Đan Mạch có Christianfeld, trước đây là khu định cư của những tín hữu Ky-tô giáo.

Xuôi xuống miền Nam châu Âu, tại đất nước Tây Ban Nha, một di sản rất nổi tiếng là con đường hành hương mang tên Santiago de Compostela, kéo dài đến tận bờ Đại Tây Dương, nay được kết dài với phần đường ở miền Bắc Tây Ban Nha cho thêm phần thử thách lòng tin và sự kiên trì của khách hành hương đi bộ.

Tại Israel, đất nước vốn đã có rất nhiều di tích gắn liền với cuộc đời của Chúa Giê-su Ky-tô, nay UNESCO công nhận khu mộ cổ ở Bet Shearim, mang ý nghĩa quan trọng đối với tín hữu Do Thái Giáo, là một Di sản Thế giới.

Và ở nước láng giềng Jordan, ở một khúc bờ sông Jordan nay có Di sản thế giới Al-Maghtas, vì theo truyền thuyết đây chính là nơi Thánh Gioan Tẩy giả đã làm phép rửa cho Chúa Giê-su Ki-tô. Tại Mông Cổ, ngọn núi thánh thiên Burkhan Khaldun và toàn vùng xung quanh được nâng lên hàng Di sản Thế giới…

Đảo chiến hạm ngoài khơi Nagasaki, Nhật

Và những “trang” sinh động đầy cuốn hút

Không phải tất cả mọi Di sản Thế giới đều là những di tích, địa chỉ cổ xưa với hào quang đã phai mờ, hoàn toàn thuộc về quá khứ. May mắn là UNESCO tiếp tục công nhận những địa chỉ đã tồn tại qua nhiều thế kỷ và vẫn tiếp tục tỏa sức sống thật mạnh mẽ, đầy lực cám dỗ.

Lần này, riêng Pháp có hai vùng miền được công nhận là di sản với các yếu tố về địa chất, khí hậu, văn minh, truyền thống và sản phẩm rất thân quen với tất cả những ai sành điệu ẩm thực. Đó là vùng Champagne với sản phẩm vang sủi tăm cùng tên và vùng Bourgogne cũng với các dòng vang cùng tên.

> Động Phong Nha là điểm du lịch xuất sắc thế giới

> Kỳ diệu – thạch nhũ đổi màu trong động Phong Nha

> Danh thắng Tràng An được vinh danh Di sản thế giới

> UNESCO công nhận Châu bản triều Nguyễn là Di sản Tư liệu

P. NGUYỄN DŨNG

Theo Doanh nhân Sài Gòn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x