Huyền thoại về người mẹ vĩ đại khiến Tổng thống Mỹ cũng phải bội phục

23/01/17, 11:48 Tri thức

Bà Vương Thục Trinh là một phụ nữ phi thường. Một mình bà đã nuôi 13 người con khôn lớn, tất cả đều có bằng tiến sĩ. Đến Tổng thống Hoa Kỳ, George Bush, cũng đã ca ngợi bà là một “người mẹ vĩ đại”.

Kết quả hình ảnh cho Henry Lee
Bà Vương và người con trai Lý Xương Ngọc. (Ảnh: Internet)

Kiên cường khi đối mặt với thảm kịch

Bà Vương Thục Trinh sinh ra trong một gia đình có học thức ở Trung Quốc vào năm 1897, bà kết hôn với một doanh nhân giàu có khi 19 tuổi.

Năm 1948, gia đình bà chuyển đến Đài Loan. Năm tiếp theo, khi đang trên chuyến công tác xa, chồng bà đã qua đời trong một tai nạn. Kết quả, bà cùng 8 cô con gái và 5 cậu cậu con trai đột nhiên rơi vào hoàn cảnh nghèo khó. Mặc cho bi kịch kéo đến, bà vẫn không gục ngã.

Bà không chỉ nỗ lực hết sức nuôi nấng con cái mà còn khăng khăng phải cho họ đi học. Gia đình bà nghèo khó đến độ những người con phải chung nhau 1 chiếc bàn, một chiếc giường, thậm chí mặc chung cả quần áo.

Bà Vương thường dạy bảo con rằng:

“Phải đối xử tốt với mọi người, làm việc gì cũng phải chuyên tâm, ít nói chuyện lại và làm nhiều hơn”.

Để kiếm sống, bà đã phải làm từ vú em đến người giúp việc, con bà cũng phải làm một vài công việc lặt vặt khác. Mặc dù không biết có đủ thức ăn cho gia đình hôm sau không, bà vẫn không ngần ngại chia sẻ gạo với những người hàng xóm không có miếng ăn. Bà thường nói:

“Cuộc sống này đầy rẫy khó khăn, hãy kiên cường và sống sao cho lương thiện”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục

Education was important for Mrs. Wang. (Image: pixabay / CC0 1.0)
Giáo dục có ý nghĩa rất quan trong với bà. (Ảnh: Internet)

Khi con trai bà, Lý Xương Ngọc tốt nghiệp học viện cảnh sát, bà nói: “Có bằng thạc sĩ rồi, con vẫn cần học tiếp lên tiến sĩ”. Bà luôn hy vọng con mình lớn lên không chỉ thành người mà còn phải thành tài.

Đối với bà Vương, di sản văn hóa cũng có ý nghĩa quan trọng như giáo dục. Vì thế, ở nhà bà thường nói giọng Bắc Kinh, bà muốn nhắc nhở họ về nguồn cội của mình.

Tuy con cái đã lập nghiệp thành danh ở Mỹ nhưng mãi đến năm 1959, bà mới chuyển đến đây. Điều đáng khâm phục là ở tuổi 62, bà tự học tiếng Anh và đã vượt qua một kỳ thi ngôn ngữ, cho phép bà trở thành công dân vĩnh viễn của Hoa Kỳ.

Một di sản bền vững

3 người con của bà Vương đã nhận được danh hiệu “10 người trẻ xuất sắc của nước Mỹ”, đây là giải thưởng cho những đóng góp của họ đối với xã hội. Ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ, George Bush, cũng đã ca ngợi bà là một “người mẹ vĩ đại” vào Ngày của Mẹ.

Ngày sinh nhật lần thứ 100 của bà Tổng thống Bill Clinton và thị trưởng thành phố New York đã cùng đến để chúc mừng và thể hiện sự tôn kính đối với bà.

Kết quả hình ảnh cho Mẹ
Thị trưởng thành Phố New York chụp ảnh cùng bà Vương Thục Trinh. (Ảnh: Internet)

Trong buổi tiệc mừng thọ, các con bà hỏi bà muốn nhận quà gì? Bà nói: “Mẹ muốn về Trung Quốc xây trường học cho học sinh nghèo ở đó”. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm…

Ngày 6/3/2003, bà Vương qua đời ở tuổi 106 ở thành phố New York. Hàng ngàn người đã đến dự tang lễ cuả bà, trong đó có nhiều nhân viên cảnh sát.

Giám đốc nhà tang lễ nhận xét:

“Tôi đã kinh doanh trong lĩnh vực tang lễ qua 3 thế hệ, nhưng chưa bao giờ thấy một đám tang lớn thế này”.

Mặc dù bà Vương không còn ở cùng chúng ta hôm nay, nhưng sự thiện lương, kiên cường và lòng vị tha của người phụ nữ phi thường này vẫn mãi truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo.

Kết quả hình ảnh cho Mẹ
Tượng đồng của bà Vương Thục Trinh. (Ảnh: Internet)

Theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x