Hơn 4 thập kỷ mang án oan giết vợ, 7 năm sau khi mất ông lão mới được bồi thường

02/04/21, 10:33 Tin trong ngày, Việt Nam

Ban đầu mức bồi thường được phía Công an tỉnh Bắc Giang chấp thuận là khoảng 5,9 tỷ đồng nhưng sau đó lại giảm xuống còn 4,9 tỷ. Trong lần thương lượng mới đây giảm xuống còn 2,35 tỷ, nhưng vì ông Sường chết đã lâu nên gia đình buộc phải chấp nhận, không muốn kéo dài thêm.

Vợ con ôm di ảnh ông Sường trong buổi công khai xin lỗi, năm 2018. (Ảnh qua tuoitre)

Báo Tuổi Trẻ online đưa tin, ngày 31/3, người nhà của ông Mưu Quý Sường (trú huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho hay, sau hơn 10 lần thương lượng, gia đình đã nhận được tiền bồi thường từ vụ án oan sai.

Bà Vi Thị Cú (vợ thứ hai của ông Sường) chia sẻ, ban đầu mức bồi thường được phía Công an tỉnh Bắc Giang chấp thuận là khoảng 5,9 tỷ đồng nhưng sau đó lại giảm xuống còn 4,9 tỷ. Trong lần thương lượng mới đây giảm xuống còn 2,35 tỷ, nhưng vì ông Sường chết đã lâu nên gia đình buộc phải chấp nhận, không muốn kéo dài thêm.

Trước đó, vào đầu năm 2018, ông Sường được Công an Bắc Giang ra quyết định đình chỉ bị can. Đại tá Dương Ngọc Sáu, thủ trưởng Cơ quan CSĐT, phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thay mặt Công an tỉnh Bắc Giang gửi lời xin lỗi đến ông Sường và gia đình tại trụ sở ủy ban xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn.

Bà Vi Thị Cú bên di ảnh chồng mình – ông Mưu Quý Sường. (Ảnh qua danviet)

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 2/11/1977, ông Sường khi đó đang giữ chức Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Nội Thành (nay là xã Trù Hựu) phát hiện vợ ông là bà Múi tử vong dưới con suối gần nhà. Cho rằng bà Múi trượt chân ngã khi đi qua cầu tre bắc ngang con suối trong lúc gánh phân ra đồng dẫn đến tử vong nên ông tự đưa thi thể về lo hậu sự. 

Khi tang lễ chưa kịp tổ chức, công an bất ngờ ập đến bắt ông Sường vì tình nghi giết vợ, tạo hiện trường giả. Thời điểm đó con gái lớn của ông mới 5 tuổi còn con trai bé mới 6 tháng tuổi. 

Sau đó ông Sường bị giam tại trại giam Kế trong 7 năm 4 tháng mà không trải qua bất kỳ một phiên tòa nào. Trong thời gian ở tù, ông được phân làm buồng trưởng. Ít lâu sau trong buồng xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau nên ông bị phạt thêm 4 năm tù. 11 năm sau, ông thụ án xong và được thả về nhà.

Từ đó trở đi, ông liên tục kêu oan nhưng không có kết quả. Đến cuối năm 2013, do tuổi già và mắc bệnh ung thư, ông Sường qua đời, trước khi chết, ông dặn vợ sau và các con hãy tiếp tục kêu oan để có ngày con cháu không phải mang tiếng với người đời.

Nối tiếp di nguyện của ông, vợ và các con tiếp tục hành trình gửi đơn kêu oan, đến tháng 9/2016, tình cờ bà Cú xem tivi và biết đến một trường hợp tương tự ở Bắc Ninh mang thân phận tử tù 43 năm được minh oan. Nhờ đó bà tìm đến ông Nguyễn Văn Hòa và được ông Hòa đi kêu oan giúp. Đầu năm 2018, mọi chuyện được sáng tỏ, nỗi oan của ông Sường cuối cùng cũng được giải quyết, Công an Bắc Giang công khai xin lỗi tại trụ sở ủy ban xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn.

Được biết, vụ việc của ông Sường chỉ là một trong những án oan gây ra bởi sự sai sót của ngành tư pháp. 

Mấy năm qua, đã có rất nhiều án oan gây chấn động dư luận như: Án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn (tỉnh Bắc Giang), người đã phải ngồi tù oan 10 năm về tội Giết người; ông Trần Văn Thêm (Bắc Ninh), người mang thân phận tử tù 44 năm; ba mẹ con bà Đặng Thị Nga (ở Điện Biên), bị mang nỗi oan tội giết chồng suốt 30 năm…

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x