Hoang sơ “vũ điệu ngày hè” ở Vườn quốc gia Tràm Chim

13/08/15, 13:45 Tin Tổng Hợp

Đến Tràm Chim ngày này, du khách sẽ được hòa mình vào vùng đất trời trong xanh gió mát để cảm nhận vẻ đẹp mà thiên nhiên ban cho nơi này. Trải ra trước mắt chúng ta là sen, súng, lúa trời (lúa ma), năng, lác cùng các loài động thực vật và chim muông…

Nằm lọt thỏm giữa vùng đất trũng ngập nước của Đồng Tháp Mười, vườn Tràm Chim – Tam Nông, thuộc tỉnh Đồng Tháp có diện tích tự nhiên 7.612 ha, thuộc địa phận 5 xã: Tân Công Sinh, Phú Đức, Phú Thọ, Phú Thành, Phú Hiệp và thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với bao la sông nước, rừng tràm xanh ngút ngàn và thảm thực vật phong phú với hơn 130 loài khác nhau.

Vùng đất “sáu tháng đồng khô cỏ cháy, sáu tháng nước ngập trắng đồng” này cũng chính là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật có xương sống, hàng chục loài cá và hơn 198 loài chim nước, chiếm khoảng 1/4 số loài chim hiện có ở Việt Nam.

Để được hòa mình vào vùng đất và trời xanh gió mát, du khách đến đây sẽ cảm nhận thấy vẻ đẹp mà thiên nhiên ban cho nơi này khi trải ra trước mắt ta là sen, súng, lúa trời (lúa ma), năng, lác… cùng các loài động thực vật và chim muông như cò, diệc, vịt trời, cồng cộc…

Và mới đây khu Vườn quốc gia Tràm Chim vừa được thế giới công nhận là khu Ramsar vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về mặt đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên.

Hiện tại ở Việt Nam hiện có ba khu Ramsar gồm: vùng bãi bồi cửa sông ven biển thuộc vườn quốc gia Xuân Thủy (tỉnh Nam Định), vùng ngập nước Bàu Sấu thuộc vườn quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) và khu hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn). Có thể nói, sau khi được công nhận, Vườn quốc gia Tràm Chim sẽ trở thành khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam.

Với diện tích gần 7.500ha nằm trong vùng đất Đồng Tháp Mười, Vườn quốc gia Tràm Chim còn được xem là một trong 8 khu vực bảo tồn các loài chim quan trọng nhất của Việt Nam, nhất là loại sếu đầu đỏ mỗi năm có khoảng 100 con bay về cư ngụ và tìm mồi củ năng để ăn.

Cảnh tượng kỳ thú và đặc sắc nhất ở Tràm Chim có lẽ là “vũ điệu ngày hè” của những chú sếu đầu đỏ, loài chim quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Những đàn chim quí bay rợp cánh rừng tràm ngút tầm mắt sẽ để lại những ấn tượng khó quên trong lòng du khách khi đến thăm Vườn quốc gia Tràm Chim.

Cây tràm ở trong Vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông.

Sương sớm ở Vườn quốc gia Tràm Chim.

Khung cảnh Vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Tại khu Vườn quốc gia Tràm Chim có hơn 320 loài chim đang trú ngụ tại đây.

Đàn cò bay lượn trên bầu trời trong Vườn quốc gia Tràm Chim.

Mỗi năm có khoảng 100 con sếu đầu đỏ bay về Vườn quốc gia Tràm Chim – Tam Nông để kiếm mồi ưa thích của chúng là củ năng. Đây là loài chim được liệt vào danh sách loài chim quý hiếm cần được bảo tồn.

Vịt trời đậu trên cành cây cao để quan sát con mồi là những chú cá nằm dưới kênh mương.

Hai con cò trắng đang đùa giỡn với nhau trong sự yên tĩnh thanh bình của khu Vườn quốc gia Tràm Chim.

Con cò trắng này cũng đang quan sát, chờ cơ hội để hạ cánh bắt lấy những chú cá trên mặt nước.

Một chú chim đang đi kiếm mồi.

Vọng gác giúp du khách có thể mở rộng tầm quan sát toàn cảnh Vườn quốc gia Tràm Chim.

Hoàng hôn đang dần buông nơi Vườn quốc gia Tràm Chim.

Cây súng – một loài cây phát triển rất mạnh, trổ bông trắng trong Vườn quốc gia Tràm Chim – Tam Nông.

Đôi “tình nhân” hoa súng trắng.

Hoa tràm tỏa mùi hương thơm ngát trong buổi sáng sớm.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x