Hoài An, bé gái bị mẹ bỏ rơi trên cây cà phê đã qua đời

15/07/19, 09:29 Cuộc sống

Vào sáng 12/7, thông tin về việc bé Triệu Hoài An trút hơi thở sau cùng cũng đã được đại diện chùa phát đi thông báo rộng rãi cho mọi người.

Hoài An là em bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay từ lúc chào đời. Con được tìm thấy vào ngày 26/3 tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) trong bao ni lông, sau khi bị treo lủng lẳng trên cây cà phê khoảng 4 ngày. Con bị phỏng nắng, người cứng đờ, kiến giòi bò lổn nhổn ở những vị trí trọng yếu trên cơ thể.

Hoài An, bé gái bị mẹ bỏ rơi trên cây cà phê đã qua đời
Hoài An, bé gái bị mẹ bỏ rơi trên cây cà phê đã qua đời. (Ảnh qua startalk)

Trong lúc con thoi thóp, bơ vơ, thì may mắn thay đã có người phát hiện và đưa con đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng suy kiệt và não tổn thương nặng.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), con được chẩn đoán mang căn bệnh não nước, sẽ không thể phát triển bình thường. Các bác sĩ khuyến cáo không nên phẫu thuật cho con bởi nguy cơ tử vong trong cuộc mổ rất cao. 

Những lúc này con cần nhất là sự yêu thương thì may thay, sư cô Thích Minh Tài (41 tuổi, trụ trì chùa Huệ Quang) đã nhận con làm con nuôi. Sư cô đặt con tên là Triệu Hoài An biệt danh là “Hoa sen đá”, vì mong con cũng có thể hồi sinh như loài cây ấy, dù chỉ còn chiếc lá nhỏ cũng có thể vươn lên mạnh mẽ.

Triệu Hoài An biệt danh là "Hoa sen đá", vì mong con cũng có thể hồi sinh như loài cây ấy, dù chỉ còn chiếc lá nhỏ cũng có thể vươn lên mạnh mẽ.
Triệu Hoài An biệt danh là “Hoa sen đá”, vì mong con cũng có thể hồi sinh như loài cây ấy, dù chỉ còn chiếc lá nhỏ cũng có thể vươn lên mạnh mẽ. (Ảnh: TTO)

Sau một thời gian chạy chữa tại Việt Nam ở những bệnh viện tốt nhất nhưng không mang lại kết quả khả quan, Hoài An được đưa đến Bệnh viện Mount Elizabeth tại Singapore điều trị. 

Hoài An đã hồi phục thần kỳ trong sự thán phục của các bác sĩ tại Singapore
Hoài An đã hồi phục thần kỳ trong sự thán phục của các bác sĩ tại Singapore. (Ảnh qua TP)

Con được đặt ống dẫn dịch ra khỏi não và thật kỳ lạ con đã hồi phục thần kỳ trong sự thán phục của các bác sĩ tại Singapore và niềm hân hoan của những người cưu mang Hoài An.

Video: Hoài An bị bỏ rơi trên cây cà phê sống xót kì diệu sau 3 ngày được phát hiện. (Nguồn: Thôn nữ K’HO tây nguyên)

videoPlayerId=0a0fd07d3

Ad will display in 09 seconds

Vào cuối tháng 6/2018, con được cho xuất viện, sau hơn 2 tháng ròng rã điều trị, vết thương ở vùng đầu đã lành hẳn. Con cũng ăn tốt và tăng cân đều đặn. Ai nấy cũng đều vui mừng vì sự tiến bộ của con.

Phía bệnh viện nước bạn cũng đã lưu lại tất cả hành trình chữa trị và tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Hoài An đã tạo nên được kỳ tích như thế nào.

Phía bệnh viện nước bạn cũng đã lưu lại tất cả hành trình chữa trị và tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Hoài An
Phía bệnh viện nước bạn cũng đã lưu lại tất cả hành trình chữa trị và tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Hoài An. (Ảnh qua TTO)

Hoài An thấy không? Ai cũng yêu thương con cả. Thậm chí mới đây, nhiều người gặp con họ còn bảo trông con không khác nhiều so với những trẻ sơ sinh bình thường khác cho dù trước đó đầu con bị phình to, mắt lồi như muốn rớt ra bên ngoài.

Sư cô Minh Tài cho biết con hiện nặng 4,2kg, ăn ngủ bình thường, so với khi cô nhận nuôi, con chỉ có 2,8kg và đang trong cơn nguy kịch. Sư cô Minh Tài dự định khoảng 1 tháng nữa sẽ đưa Hoài An trở lại Singapore để tái khám tìm hướng điều trị tốt hơn cho con.

Mọi người còn tổ chức đầy tháng cho Hoài An.
Mọi người còn tổ chức đầy tháng cho Hoài An. (Ảnh qua Afamily)

Vậy mà giữa lúc tưởng chừng sắp vượt qua những giai đoạn khó khăn thử thách nhất thì con lại đột ngột ra đi trong sự ngỡ ngàng lẫn tiếc thương của mọi người. Ni sư Minh Tài xúc động nói: “Cơn gió vô thường đã thổi mạnh, chiếc lá ‘sen đá’ cuối cùng đã không giữ lại được trên cành đời để kịp ươm mầm mới. Hy vọng con được tái sinh vào cảnh giới lành”.

Sư cô Minh Tài chia sẻ, những ngày chiến đấu cùng Hoài An, cô luôn tin vào điều kỳ diệu. Ngày trước khi phẫu thuật giải áp và xử lý tình trạng não nước cho con, các bác sĩ tại Singapore cũng đã nói trước khả năng con có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên lúc ấy, sư cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Rồi sau khi con mổ thành công xong, ai nấy cũng vui mừng: “Tôi thấy bé mổ thành công, vết mổ khô và phục hồi nhanh hơn dự kiến của bác sĩ nên rất vui mừng. Các bác sĩ còn hẹn bé quay lại điều trị tiếp. Những ngày qua nhiều mạnh thường quân đã về chùa thăm bé. Mọi thứ tưởng đã ổn rồi” sư cô kể lại.

Sư cô Minh Tài chia sẻ, những ngày chiến đấu cùng Hoài An, cô luôn tin vào điều kỳ diệu.
Sư cô Minh Tài chia sẻ, những ngày chiến đấu cùng Hoài An, cô luôn tin vào điều kỳ diệu. (Ảnh qua afamily)

Chính sư cô Minh Tài cũng không ngờ, rạng sáng ngày 12/7, sau khi “ăn” sữa no nê, đặt con xuống giường con vẫn ngủ ngon lành như bình thường. Vậy mà đột nhiên 10 phút sau, con bắt đầu xuất hiện dấu hiệu ngưng thở dù trước đó con không có dấu hiệu gì cho thấy tình trạng chuyển sang nguy kịch.

“Ẵm con ngay sang bệnh viện, các bác sĩ cũng tiến hành sơ cứu, ấn bụng bé nhưng vô hiệu. Bác sĩ nói bé đã chết ở chùa từ trước rồi”, sư cô Minh Tài đau lòng kể lại.

Hiện nhà chùa đang lo hậu sự cho Hoài An. Dự kiến, sáng 14/7 bé sẽ được đưa đi hỏa táng rồi đem tro cốt về chùa thờ tự.

Triệu Hoài An đã ra đi nhưng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của con sẽ còn lưu mãi trong lòng mọi người, dẫu trước đó bao nhiêu hi vọng được gửi đến em như chính sư cô Minh Tài từng tâm sự: “Chỉ cần con được sống, được thấy trời xanh mây trắng là hạnh phúc rồi, bởi vì đâu phải ai sinh ra cũng được lành lặn, khỏe mạnh trên cõi đời này!”.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x