Hỗ trợ người nghèo bằng cách … ép mua bò già, bò bệnh

23/12/15, 09:31 Việt Nam

Bà Mang Thị Củi cho biết, nhà bà nhận hai con bò của xã bị mắc bệnh lở mồm long móng, gia đình yêu cầu đổi bò khác. Sau đó, xã cho chở hai con bò đến đổi nhưng lại là bò già rụng hết răng.

anh-1-ep-dan-mua-bo-benh-jpg-1450078355
Bà Mang Thị Củi (thôn Núi Ngỗng) bức xúc bên con bò già rụng hết răng. (Ảnh: M.Trân)

Vừa qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thôn hai thôn Núi Ngỗng và Lương Tri (xã Nhơn Sơn) cho biết xã ép dân mua bò già, gầy, mắc bệnh với giá từ 18,5-20 triệu đồng/con.

Đây là những hộ dân thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 20 triệu đồng/hộ, bao gồm tiền hỗ trợ 5 triệu đồng và vay 15 triệu đồng lãi suất 1,2%/năm, thời gian vay 5 năm.

Tuy nhiên, các hộ dân không được nhận tiền theo chính sách hỗ trợ trên để tự đi mua bò về nuôi mà trên xã đứng ra mua bò, sau đó thông báo cho các hộ đến nhận.

Ông Lê Hồng Hà – chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Sơn cho biết UBND xã thông báo 37 hộ dân đã nhận bò đợt 1 đến xã ký thanh toán tiền mua bò. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân đều không đồng ý ký thanh toán vì cho rằng xã bán bò không ưng ý, giá cao.

Bà Mang Thị Xúc, ngụ thôn Núi Ngỗng, bức xúc: “Con bò do xã bán vừa già vừa gầy, lại viêm loét ngoài da nên tôi yêu cầu đổi lại thì xã cho xe chở con bò bị sứt mũi đến đổi”   

Còn bà Mang Thị Củi, cho biết nhà bà nhận hai con bò của xã bị mắc bệnh lở mồm long móng, gia đình yêu cầu đổi bò khác. Sau đó, xã cho chở hai con bò đến đổi nhưng lại là bò già rụng hết răng.

Theo ông Hà, đến nay xã đã đổi lại chín con bò theo yêu cầu của dân, nhưng bò được đổi cũng không chất lượng khiến người dân vẫn còn bức xúc. Xã đã kết hợp với một trại bò ở xã Mỹ Sơn (cùng huyện) bán bò cho dân.

“Nếu đem bò mắc bệnh giao cho dân thì sẽ lây lan ra đàn bò trong xã. Rồi bò bệnh có chết thì dân vẫn phải trả nợ vay. Tôi kịch liệt phản đối việc này, thì lãnh đạo xã đòi kỷ luật tôi” – ông Hà nói.

Không bằng lòng mua con bò lở loét da, bà Mang Thị Xúc được xã đổi lại con bò gầy ốm, sứt mũi rất khó cột dây dắt. (Ảnh: M.Trân)

Ông Nguyễn Long Biên – chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cho biết huyện đã chỉ đạo ban ngành chức năng của huyện đến nhà các hộ dân nhận lại bò do xã Nhơn Sơn giao để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy đúng là có tình trạng bò kém chất lượng như người dân phản ánh.

“Huyện yêu cầu Đảng ủy xã đưa việc bán bò cho dân ra họp và phải có báo cáo Thường vụ huyện ủy. Sau đó huyện sẽ có hướng chỉ đạo” – ông Biên nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Chí – chủ tịch UBND xã cho biết việc triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được cấp ủy, ủy ban xã giao nhiệm vụ cho phó chủ tịch UBND xã là ông Đạo Văn Sói thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, ông Sói để xảy ra sai sót là phát bò cho dân trước rồi mới mời dân đến ký thanh toán sau.

Tại tỉnh Ninh Thuận, trước đó ở xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước) cũng đã xảy ra tình trạng tương tự.

Theo tuoitre

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x