Hiện tượng tuyết đỏ kỳ lạ trên các dãy núi cao

12/06/15, 08:08 Chuyện lạ

Băng tuyết vốn dĩ đã lạnh giá nhưng tuyết màu đỏ càng khiến cho người ta rùng mình hơn vì liên tưởng đến màu máu đáng sợ.

Giật mình với tuyết màu đỏ như máu
Ở các khu vực núi cao, ở độ cao từ 3.000 đến 3.600m, tuyết màu đỏ khiến quang cảnh trở nên ấn tượng một cách rùng rợn.
Giật mình với tuyết màu đỏ như máu
Hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này thường thấy trong những tháng mùa hè ở Sierra Nevada bang California, Mỹ – nơi nhiệt độ đủ thấp để tuyết từ những cơn bão mùa đông không bị tan hết trong các tháng mùa hè.
Giật mình với tuyết màu đỏ như máu
Khi người đi ủng dẫm lên mặt tuyết sẽ để lại những dấu chân có màu đỏ, như vừa được rưới nước dưa hấu lên bên trên, thậm chí tuyết còn có mùi dưa hấu tươi nên được gọi là “tuyết dưa hấu”.
Giật mình với tuyết màu đỏ như máu
Trước đây, một số người suy đoán rằng màu đỏ của tuyết là do yếu tố địa chất từ các mỏ khoáng sản trên tuyết hoặc hóa chất rửa trôi từ các loại đá.
Giật mình với tuyết màu đỏ như máu
Thực chất, màu đỏ của tuyết ở đây do một loại tảo tuyết có tên khoa học là Chlamydomonas nivalis gây ra.
Giật mình với tuyết màu đỏ như máu
Tuy tảo tuyết thực sự có màu xanh nhưng đồng thời có chứa sắc tố carotenoid đỏ tươi, có tác dụng bảo vệ các loài tảo khỏi bức xạ tia cực tím của Mặt trời. Màu đỏ còn giúp hấp thụ nhiệt, cung cấp nước cho tảo khi tuyết xung quanh tan chảy.
Giật mình với tuyết màu đỏ như máu
Không giống các loài tảo khác, loài tảo này phát triển rất tốt trong tuyết lạnh. Vào những tháng mùa đông, khi tuyết bao phủ, tảo gần như không “hoạt động”.
Giật mình với tuyết màu đỏ như máu
Đến mùa xuân và mùa hè, khi nhiệt độ tăng, tuyết tan, các chất dinh dưỡng thúc đẩy quá trình nảy mầm của các loại tảo tuyết. Sau khi chúng nảy mầm, tảo mọc trên các bề mặt của tuyết và làm xuất hiện những mảng màu hồng.

Theo Kiến Thức

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x