Hi sinh khi đang truy bắt tội phạm, người vợ trẻ khóc hết nước mắt bên quan tài chồng

05/06/19, 16:54 Việt Nam

“Chiều qua anh nói chỉ đi làm một tý thôi mà, sao bây giờ anh lại đi mãi. Anh về với mẹ con em đi”, chị Chon – vợ Thiếu tá Vi Văn Nhất, ngất lên ngất xuống bên quan tài của chồng.

Chị Chon khóc nức bên di ảnh của chồng. (Ảnh qua vietnamnet)

Chiều 4/6, hòa lẫn cùng dòng người chầm chậm đến thắp hương cho thiếu tá Vi Văn Nhất, người đã hi sinh trong lần bắt ma túy ở xã biên giới Bát Mọt (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) là tiếng khóc xé lòng của người vợ đáng thương Lương Thị Chon.

Mấy ngày nay, chị Chon (1992) đã Không ăn, không uống, chốc chốc tỉnh dậy chị lại tới bên quan tài chồng nức nở. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị gọi tên chồng yếu ớt: Chồng bỏ em và hai con thơ dại mà đi vậy sao. Mới hôm con gái đầu được nghỉ hè, chồng còn hứa sẽ đưa vợ con đi chơi biển mà”.

Đồng đội, người thân và người dân địa phương tiễn đưa thiếu tá Vi Văn Nhất về nơi an nghỉ. (Ảnh qua vietnamnet)

Bên cạnh chị là 2 đứa con nhỏ với chiếc khăn tang mỏng buộc hờ trên đầu được người thân bế. Những đứa trẻ ấy vẫn chưa hiểu chuyện nên cứ ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ mình đau lòng và nhìn dòng người tấp lập ra vào.

Chị Lương Thị Vân (chị dâu) đang bế cháu Vi Thị Trang Nhung – con gái thứ 2 của anh Nhất mới được 1 tuổi trên tay khóc không thành tiếng.

Hai con gái của anh Nhất còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. (Ảnh qua vietnamnet)

Chị bảo: “Thương cháu quá. Bố mất mà cháu chưa đủ lớn để nhận thức, vẫn nằm ngủ ngon lành trên tay người lớn bên linh cữu của bố. Nhìn cháu, tôi không cầm được nước mắt”.

Người thân khóc ngất trong đám tang thiếu tá Vi Văn Nhất. (Ảnh qua tuoitre)

Buổi đánh án ma túy quyết liệt

Vào khoảng 14h30 chiều 3/6, nhận được thông tin có một đối tượng xâm nhập biên giới (ở bản Đục, xã Bát Mọt) với nhiều biểu hiện nghi vấn, ngay lập tức, lực lượng trinh sát đồn biên phòng Bát Mọt đã phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới.

Khi đến khu vực Km131 trên đường tuần tra biên giới, thuộc địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tổ công tác phát hiện người đàn ông mang theo một túi vải đi từ mốc biên giới 358 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thiếu tá Vi Văn Nhất. (Ảnh qua tuoitre)

Tổ công tác yêu cầu người này dừng để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra hành lý, bất ngờ có một đối tượng khác nấp ở gần đó đã dùng súng bắn vào đội hình tuần tra để giải cứu người đàn ông này khiến 3 chiến sĩ bị thương.

Mặc dù tổ công tác đã dùng súng AK bắn khống chế, nhưng đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp đã chạy về phía bên kia biên giới.

Đông đảo người dân và chiến sĩ đến chia buồn cùng gia đình chị Chon. (Ảnh qua tienphong)

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp và nhanh chóng đưa Thiếu tá Vi Văn Nhất (1983) – sỹ quan điều tra, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, Trung úy Nguyễn Bình Minh và Vũ Xuân Phương thuộc đồn biên phòng Bát Mọt đi bệnh viện huyện cấp cứu.

Tuy nhiên, do mất quá nhiều máu mà đến chiều cùng ngày (3/6), Thiếu tá Vi Văn Nhất đã hi sinh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá Vi Văn Nhất cùng hai cán bộ biên phòng Thanh Hóa bị thương.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng chia buồn với người thân thiếu tá Vi Văn Nhất. (Ảnh qua tuoitre)

Được biết, anh Nhất vừa có quyết định thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá nhưng chưa kịp đeo quân hàm mới đã vội ra đi…

Chia sẻ với phóng viên, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: “Sự hi sinh của thiếu tá Vi Văn Nhất là nỗi đau lớn của gia đình, quân đội và nhân dân địa phương. Anh ngã xuống vì đã đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, giữ bình yên cho đất nước.

Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng sẽ sớm thực hiện các thủ tục đảm bảo chính sách lâu dài cho cá nhân, thân nhân cán bộ hi sinh, bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Đồn biên phòng Bát Mọt nhận đỡ đầu hai con của Thiếu tá Vi Văn Nhất đến khi trưởng thành”.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x