Hi hữu bé trai có tới 31 ngón tay và chân

04/05/16, 09:04 Chuyện lạ

Báo chí Trung Quốc hôm 1/5 rầm rộ đưa tin về một bé trai 3 tháng tuổi có tới 31 ngón tay và chân khiến nhiều người tò mò, chú ý.

Bé trai này có tổng cộng 31 ngón tay và chân.

Được biết, cậu nhóc này tên là Honghong, hiện được 3 tháng tuổi, sinh ra tại Hồ Nam – Trung Quốc.

Từ khi chào đời, Honghong đã có tới 15 ngón tay và 16 ngón chân. Bàn tay phải của bé có 8 ngón, tay trái có 7 ngón, bàn chân bên phải và trái đều có 8 ngón, tất cả đều có xương riêng biệt. Nhưng điều đặc biệt là cả tay và chân của bé Honghong đều không có ngón cái.

Mỗi bàn chân của Honghong có tới 8 ngón.

Theo các chuyên gia, bác sĩ, cứ khoảng 1000 trẻ em thì mới có 1 em mắc bệnh dị tật thừa ngón. Nhưng việc thừa nhiều ngón như bé Honghong thì quả là điều cực kì hi hữu.

Anh Zoungcheng Lin – cha của Honghong chia sẻ: “Vợ tôi cũng bị dị tật thừa ngón tay, nên khi mang thai Honghong chúng tôi đã thường xuyên tới các bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ đều kết luận rằng thai nhi phát triển bình thường, không có gì khác lạ. Ấy vậy mà…“.

Mẹ của bé trai này cũng bị dị tật thừa ngón tay.

Giáo sư – bác sĩ Liu thuộc khoa chỉnh hình của bệnh viện Nhi Hồ Nam cho rằng, hiện tượng của bé Honghong là ca hiếm gặp, ngay cả việc làm phẫu thuật chỉnh hình cho em cũng rất khó khăn chứ không hề đơn giản. Chưa kể, việc phẫu thuật dị tật ngón tay tốt nhất nên thực hiện vào độ tuổi từ 6 tháng tới 1 tuổi.

Trường hợp của Honghong vẫn chữa trị được nhưng chi phí phẩu thuật khá lớn.

Gia đình anh Lin đã vô cùng vui mừng trước thông tin con trai mình có thể được chữa trị và trở về bình thường, nhưng chi phí ca phẫu thuật lại không hề nhỏ. Hiện gia đình Lin đang kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Theo Yan

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x