“Happy Birthday” được trả tự do sau 80 năm đeo “gông” bản quyền

24/09/15, 11:24 Trung Quốc

Cuộc chiến pháp lý kéo dài 2 năm giữa “David và gã khổng lồ Goliath” vừa ngã ngũ khi một thẩm phán tòa án California hôm 22/9 phán quyết bài hát nổi tiếng Happy Birthday To You thuộc về… thế giới.

Cuộc chiến pháp lý không cân sức

Vào năm 2013, một nhóm các nhà làm phim đã khởi kiện Warner Music. Họ nói rằng công ty này không sở hữu ca khúc Happy Birthday và vì thế không thể thu phí bản quyền với nó.

Trong 2 năm, đôi bên đã đưa nhau tới nhiều tòa án cấp liên bang. Cả hai bên đều thả những quả bom tài liệu nặng ký nhằm vào nhau. Gần đây nhất, Jennifer Nelson, một nhà làm phim đang sản xuất phim tài liệu về ca khúc, đã công bố các tài liệu cho thấy phần lời của ca khúc Happy Birthday chẳng hề có bản quyền.

Bằng chứng là một cuốn sách chứa ca khúc này xuất bản vào năm 1922, nhưng không có thông tin bản quyền. Nelson và luật sư của cô nói rằng, bằng chứng này đã chống lại tuyên bố bản quyền của Warner.

Nhưng Warner không thừa nhận thất bại, họ đã công bố một tài liệu về bản quyền xuất bản vào năm 1935, nói rằng công ty đã mua Happy Birthday từ trước đó nửa thế kỷ.

Trong ngày 22/9, thẩm phán George H. King đã quyết định chấm dứt tranh cãi. Trong phán quyết dài 43 trang, King đã lần theo nguồn gốc rối rắm của ca khúc tới những người tạo ra nó là Patty Hill, một nữ giáo viên mẫu giáo ở bang Kentucky và chị của bà là Mildred. Hai chị em đã sáng tác ca khúc trong năm 1889, trước khi nó được đón nhận rộng rãi vào đầu thế kỷ 20.

Dựa trên các thông tin thực tế, King nói rằng, tuyên bố bản quyền của Warner với ca khúc Happy Birthday đơn giản là không có sức nặng. Theo King, chị em nhà Hill đã không tìm cách bảo vệ bản quyền ca khúc của họ nên các công ty khác cũng không được quyền thừa kế bản quyền để “bán lại” cho Warner.

Vì thế khi có người đăng ký bản quyền ca khúc Happy Birthday vào năm 1935, họ chỉ đăng ký bảo vệ giai điệu đàn piano kèm theo ca khúc, thay vì phần lời. Kể cả như thế thì theo luật, Happy Birthday đã thuộc về công chúng từ lâu.

Happy Birthday cuối cùng đã được tự do sau 80 năm trời“, Randall Newman, một luật sư của các nguyên đơn nói với tờ Los Angeles Times. “Thật không thể tin được!“.

Đây là cái kết có hậu cho cuộc chiến không cân sức giữa “David và gã khổng lồ Goliath”, cách gọi của bên nguyên đơn.

Ý nghĩa lớn hơn tiền bạc

Ca khúc “Happy Birthday” được hát lên hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lần mỗi năm trên cả toàn cầu.

Rất nhiều người Mỹ hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng Happy Birthday là một ca khúc được bảo vệ bản quyền. Ca khúc này được hát lên hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lần mỗi năm, không chỉ ở Mỹ mà còn trên cả toàn cầu, tại nhiều ngôi nhà, nhiều trường học, trên TV và phim ảnh.

Tuy nhiên, từ năm 1988, Warner Music đã tuyên bố mua và sở hữu bản quyền với Happy Birthday. Điều này có nghĩa bất kỳ ai muốn dùng ca khúc cho mục đích thương mại, như trong một bộ phim, một vở kịch Broadway hoặc trên truyền hình, đều phải trả phí ít nhất 1.500 USD.

Rất nhiều người thực tế đã trả tiền và Warner kiếm chừng 5.000 USD mỗi ngày từ khoản phí này, tức khoảng 2 triệu USD mỗi năm. Luật sư Donaldson thì cho rằng con số phải lớn hơn thế nhiều.

Phán quyết của tòa sẽ có tác động lớn tới khung cảnh trong các bộ phim. Nó sẽ cho phép đủ loại hình kinh doanh, từ các chương trình truyền hình tới các vở kịch Broadway, tới các tấm thiệp chúc mừng hay các nhà hàng, đều có thể sử dụng ca khúc Happy Birthday mà không sợ bị kiện.

Warner đã bóp nặn tiền của rất nhiều người trong một thời gian dài“, luật sư Michael Donaldson tại công ty Donaldson + Callif, người đại diện cho vài nguyên đơn từng khởi kiện trước đây, nói với tờ Washington Post. “Ca khúc này đã thuộc về nhân dân Mỹ“.

Quyết định của thẩm phán King cũng có nghĩa là các nguyên đơn và nhiều người khác có thể đòi lại tiền phí bản quyền họ đã trả cho Warner, lên tới hơn 50 triệu USD, và thậm chí kiện ngược lại công ty. Nhưng Donaldson hôm 22/9 nói rằng, quyết định của tòa có ý nghĩa nhiều hơn là tiền bạc. Quan trọng hơn, nó cho thấy ngay cả những con người nhỏ bé cũng có thể chiến thắng, nếu đứng bên lẽ phải.

Trong cuộc sống, mọi người phải đương đầu với các công ty lớn, những người luôn ép bạn phải làm theo ý họ, vì họ to lớn còn bạn chỉ là anh chàng nhỏ con“, ông nói. “Ở đây, những anh chàng nhỏ con đã đứng bên nhau, đưa vụ việc ra tòa và họ đã thắng“.

Theo Thể thao & Văn hóa

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x