Hành trình xin visa phượt xuyên châu lục bằng xe máy của chàng trai Việt

02/11/17, 14:57 Cuộc sống

Việc xin visa nước ngoài vốn đã không đơn giản, việc xin giấy thông hành xe máy quốc tế đi vòng quanh thế giới lại càng khó khăn gấp nhiều lần khi Việt Nam không cấp phép loại giấy tờ này. Thế nhưng, anh chàng gốc Tiền Giang này lại làm được điều đó để có cơ hội khám phá vùng đất trong mơ.

16003100_10210169280366856_2895611824525028452_n
Trần Đặng Đăng Khoa – Phượt thủ hành trình dài 20.000km, qua 23 quốc gia. (Ảnh: VietQ.vn)

Trần Đặng Đăng Khoa đang là cái tên đang được chú ý và tìm kiếm nhiều khi anh thực hiện hành trình phượt  20.000km, qua 23 quốc gia, bắt đầu từ TP.HCM, Việt Nam tới Paris, Pháp trong 150 ngày bằng chiếc xe wave với tuổi thọ đã hơn 10 năm. Khó có thể phủ nhận chàng trai sinh năm 1987 đã truyền lửa cho rất nhiều bạn trẻ dám thực hiện ước mơ, khát vọng của mình.

Ngoài sự nể phục trước quyết tâm và đam mê của chàng trai, cũng không ít những ý kiến tỏ ra hoài nghi hoặc tò mò về hành trình đặc biệt này của anh.

Tuy nhiên, chỉ những ai mới biết tới Khoa mới tò mò, thậm chí nghi hoặc về tính hợp pháp của chuyến đi. Người quen biết và theo dõi Khoa qua Facebook suốt thời gian qua thì không lạ gì quá trình chuẩn bị kỹ càng của anh, đặc biệt là việc xin visa tới từng nước trong lộ trình.

“Nghề du lịch” cũng có deadline

Trong những dòng tâm sự dọc hành trình, Khoa viết: “Nghề đi du lịch đôi khi cũng bị stress nhiều lắm, cũng lo deadline, cũng phải chịu rủi ro nghề nghiệp nhất định”.

Chính vì deadline (thời hạn hiệu lực thị thực) mà Khoa quyết định xin visa kiểu “cuốn chiếu” để đảm bảo hành trình diễn ra suôn sẻ. Khoa xin visa Iran khi đã tới Pakistan, xin visa Argentina và một số nước Nam Mỹ lúc dừng chân tại Pháp và tận dụng một số nước cho phép đăng ký visa online.

Chàng trai gốc Tiền Giang còn học hỏi kinh nghiệm từ một số người bạn dọc đường sao cho thuận lợi, dễ dàng nhất.

Đăng Khoa lưu trữ mọi thông tin nhập cảnh để phòng trường hợp hộ chiếu bị thất lạc.(Ảnh: Tuổi Trẻ)

2 năm chuẩn bị giấy tờ, 2 tháng đua thủ tục

Chàng trai 30 tuổi đã dành 20 năm cuộc đời để nuôi dưỡng ước mơ, và có những bước “chạy đề pa” cho hành trình này. Đó là những chuyến đi ngắn quanh Việt Nam, hay chuyến đi vòng 7 nước Đông Nam Á trong 21 ngày vào dịp tết Nguyên Đán năm 2015.

Tích lũy vốn kinh nghiệm “đủ dùng”, khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt và có nhiều bạn bè là dân du lịch ở nhiều nước, Khoa cho rằng, vấn đề khó nhất trong hành trình anh dự tính là chuyện xin visa và giấy thông hành xe máy quốc tế (Carnet De Passage).

Vì Việt Nam không cấp phép loại giấy tờ này, Khoa phải đi “gõ cửa” nhà chức trách Malaysia, nhờ giúp đỡ và nhận được sự đồng ý trước Tết Nguyên Đán 2017. Hai tháng sau đó là khoảng thời gian anh vắt chân lên cổ để xin visa nhập cảnh nhiều nước.

Về giấy thông hành tới châu Âu, vì có công ty cũ hỗ trợ nên Khoa không gặp nhiều khó khăn để có được visa xuất nhập cảnh nhiều lần trong 2 năm.

Khoa xin trực tiếp visa Ấn Độ tại tổng lãnh sự quán nước này ở Việt Nam. Hồ sơ của anh không có vé máy bay hay đặt phòng khách sạn trước, nhưng bằng kế hoạch chi tiết và lòng quyết tâm, anh không mất nhiều thời gian để nhận được sự đồng ý.

Visa Pakistan cũng được tham tán nước này hỗ trợ nhiệt tình. Một số nước châu Á như Iran, Azerbaijan, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ… cho phép đăng ký thị thực điện tử. Riêng Azerbaijan và Georgia cho làm e-visa trong 3 ngày, với giá 20 USD và phí.

Sơ kết chặng đường Đăng Khoa đã đi trong vòng 150 ngày. (Ảnh: Cafef.vn)

Khoa cho rằng, vốn tiếng Anh là yếu tố cực kì quan trọng. Anh viết: “Muốn xin visa một nước ít du khách, phải viết mail đàng hoàng hoặc đơn xin visa chỉn chu, lịch sự, thể hiện rõ mình muốn gì, gặp trở ngại gì để thuyết phục đại sứ quán, lãnh sự quán giúp đỡ”.

Thông thạo tiếng Anh còn giúp Khoa học hỏi được kinh nghiệm từ nhiều trang web, blog của những bạn bè quốc tế đi trước.

Xin visa cuốn chiếu và mẹo từ bạn đường

Với những nước có thời hạn thị thực không quá dài và không cho gia hạn, Trần Đặng Đăng Khoa coi việc xin cuốn chiếu là cách tối ưu. Tất nhiên, cách này cũng có thể phát sinh vấn đề khi anh từng mất khá nhiều thời gian và “nhức đầu” với việc xin visa từ Pakistan sang Iran.

Theo Đăng Khoa, visa Schengen quả thật rất quyền lực, vì là giấy thông hành đi được khoảng 40 nước thuộc châu Âu. Ngày nhập cảnh vào Georgia, Khoa kể: “Cầm visa Schengen, mình vui sướng vô cùng, chỉ đóng dấu cái rụp, khỏi cần visa gì ráo”.

Nhiều nước Balkan miễn visa nếu du khách có visa Schengen. Đăng Khoa được xác nhận điều này khi đã tới Hy Lạp, vì vậy anh quyết định không tới Italy ngay như kế hoạch, mà bẻ cung đi qua Albania, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Slovenia rồi mới qua Italy.

Con đường dài vô tận của sa mạc nóng cháy da ở Iran. (Ảnh: Vietnammoi.vn)

Ngoài ra, Trần Đặng Đăng Khoa gợi ý các “con bọ du lịch” khi ra nước ngoài nên tra thông tin của đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam ở nước sở tại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Đăng Khoa cho biết, ở chặng kế tiếp, anh không phải xin visa vào Chile, vì công dân Việt Nam được miễn thị thực 90 ngày từ tháng 8/2017, tương tự với Ecuador, Panama và một số nước Trung Mỹ. Anh sẽ xin visa Argentina, Peru, Australia từ Chile.

Trần Đặng Đăng Khoa cũng dự định có buổi trao đổi trực tuyến (livestream) trên trang cá nhân để trực tiếp giải đáp thắc mắc của cộng đồng về vấn đề này.

Từ thực tế của bản thân, Khoa kết luận: “Họ đi được thì mình cũng đi được, cần nhiều nỗ lực và chuẩn bị cũng phức tạp hơn, nhưng không có nghĩa là không thể. Hãy theo đuổi và chiến đấu cho giấc mơ của mình và những gì mình tin là đúng đắn. Đừng bỏ cuộc, vì mình chỉ sống một lần mà thôi”.

Ngắm nhìn những công trình tuyệt đẹp ở Iran. (Ảnh: Vietnammoi.vn)
Vùng núi Caucasus tuyệt đẹp nằm ở biên giới Georgia giáp nước Nga. (Ảnh: Vietnammoi.vn)
Bức ảnh khoa chụp tại đảo Santorini, Hy Lạp. (Ảnh: Vietnammoi.vn)
Bức ảnh chụp tại Tuscany, Ý. (Ảnh: Vietnammoi.vn)
Paris, Pháp là đích đến cuối cùng trong hành trình đi khắp thế gian bằng xe máy của 8x Tiền Giang. (Ảnh: Soha)

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x