Hành động đẹp: Cô bé tuổi teen giúp đỡ người hành khách mù trên máy bay

27/06/18, 09:54 Cuộc sống

Đôi khi sự ấm áp đến từ những người rất xa lạ, họ dành cho nhau một sự quan tâm và cảm thông. Câu chuyện về cô bé Clara, giúp đỡ một người đàn ông bị mù và điếc đã làm ấm trái tim của biết bao nhiêu người.

Cô bé Clara Daly, 15 tuổi.

Cô bé 15 tuổi đang trên hành trình đến bang California và một người đàn ông khác muốn đến bang Oregon, lẽ dĩ nhiên cả hai sẽ không thể đi cùng một chuyến bay. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người đã trở nên nổi tiếng và được mọi người biết đến rộng rãi. 

Câu chuyện bắt đầu khi cô gái bé nhỏ tên là Clara Daly, 15 tuổi và mẹ cô muốn đi du lịch đến thành phố Calabasas, Los Angeles, bang California. Họ đặt vé máy bay từ Boston đến Los Angeles.

Tuy nhiên, chuyến bay đó đã bị hủy bỏ, nên hãng hàng không Alaska Airlines đã chuyển họ sang một chuyến bay khác có trạm dừng tại thành phố Portland, bang Oregon.

Đó chính là cơ duyên dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa Clara và ông Tim Cook, một người đàn ông 64 tuổi bị điếc và mù. Người đàn ông này gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với các tiếp viên hàng không.

Một phần của cuộc gặp gỡ đã được một hành khách khác tên là Lynette Scribner kể lại trong bài viết đăng trên Facebook cá nhân: “Các tiếp viên hàng không thật sự rất muốn giúp đỡ ông ấy, nhưng họ không biết nên làm thế nào để giao tiếp với ông”.

Tôi đã chứng kiến cảnh người đàn ông mù đưa bàn tay chạm vào mặt và cánh tay của họ. Lúc đó, các nhân viên không hề tránh né hay sợ hãi. Ngược lại họ còn nắm lấy tay ông ấy và cố hết sức nói chuyện với ông, nhưng tất cả đều vô ích”, cô nói thêm.

Trong sự bất lực, những tiếp viên hàng không đã hỏi các hành khách có mặt trên chuyến bay rằng có ai hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính hay không.

Không chần chờ, cô bé Clara liền nhấn nút thông báo, vì trước đó em đã theo học lớp ngôn ngữ dành cho người khiếm thính được 1 năm.

Ngay lập tức tiếp viên hàng không đã đưa cô bé đến gặp ông Cook và yêu cầu Clara viết chữ vào bàn tay của ông.

Cô bé quỳ xuống trước mặt người đàn ông mù và bắt đầu viết từng từ: “Ông cảm thấy thế nào? Ông ổn chứ?”.

Người khách mù tỏ ra rất cảm kích cô bé.

Tiếp theo sau đó là họ trò chuyện vài lần trong chuyến bay. Câu chuyện lâu nhất giữa họ diễn ra trong 30 phút.

Clara đã kể cho ông Cook nghe về ngôi trường của cô bé, về người bà ngoại ở Boston. Người đàn ông khiếm thị và khiếm thính cũng nói với cô bé những gì xảy ra suốt thời thơ ấu của mình và người em gái cũng đang sống ở Boston.

Sau này, Clara đã nói với tờ Sunday rằng: “Cuộc sống của một người vừa bị điếc vừa bị mù có vẻ rất cô độc khi không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì”.

Hành khách Scibner, 56 tuổi, ngồi cùng hàng ghế với ông Tim Cook và đang có chuyến du lịch đến thành phố Seaside của bang Oregon, đã ghi lại được cảnh tượng đặc biệt: Clara chăm chú nhìn vào khuôn mặt của ông Cook sau khi cô ghi chữ lên bàn tay ông và nắm chặt lấy nó.

Bà Scibner có thói quen đăng một điều tích cực lên Facebook mỗi ngày, vì vậy bà đã đăng bài viết về cuộc gặp này kèm theo bức ảnh.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh rất đông người tập trung lại chỉ để chăm sóc một người”, bà viết. “Hầu như tất cả chúng tôi, những người có mặt ở đó đều mỉm người và cảm nhận rõ niềm vui của ông ấy khi có người trò chuyện với ông”.

Bà cho biết thêm, ông Cook và Clara đã nhiều lần cất tiếng cười trong suốt chuyến bay. Trên tờ Sunday, người hành khách kể lại: “Sự thất vọng và chán chường của ông đã giảm đi đáng kể. Lúc đó bạn chỉ thấy được niềm vui sáng bừng trên gương mặt người đàn ông mù này”.

Bà Scribner đã được một người bạn yêu cầu đăng câu chuyện công khai để chia sẻ nó với mọi người. Tính đến chiều 24/6, bài viết của bà đã nhận được hơn 1 triệu lượt thích và đến 600.000 lượt chia sẻ.

Bà Scribner nói rằng: “Tôi đã gục ngã trước lòng tốt của Clara. Tôi nghĩ mọi người đang “đói” những điều tốt đẹp như thế này”.

Clara cũng đồng ý với quan điểm trên. “Tất cả mọi người đều đang thất vọng trước những gì đang xảy ra trong xã hội của chúng ta”, cô bé nói và trích dẫn các vụ nổ súng tại trường học, tình trạng di cư bất hợp pháp diễn ra ồ ạt tại biên giới và sự nóng lên toàn cầu. “Chúng chính là những kết quả tệ hại sau những việc xấu xa mà con người đã làm”.

Ông Cook, hiện đang sống trong một ngôi nhà nhỏ dành cho người khiếm thính ở thị trấn Gresham, vùng ngoại ô của thành phố Portland, bang Oregon, nói với kênh truyền hình KGW rằng: Ông đã quen với cảm giác bị cô lập.

Ông cho biết thêm: “Helen Keller nói rằng những người điếc và mù là người cô đơn nhất trên thế giới. Tôi đã bật khóc khi nghe được điều này”.

Theo người phát ngôn Heather Hunter của Brookdale Senior Living, công ty điều hành ngôi nhà nơi ông Cook sống, thì người đàn ông này đã bị mất đi thị lực và thính giác trong nhiều năm.

Cô nói: “Ông ấy thật sự bất ngờ vì nhiều người cảm thấy thích thú với câu chuyện của mình”.

Riêng ông Cook cũng phát biểu với đài KGW rằng: Ông thật sự rất cảm động khi Clara đã dành thời gian để nói chuyện với mình.

Tú Văn, theo nytimes

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x