Hàng nghìn người chờ nhận quà của gia đình trúng số 92 tỷ

24/10/16, 18:56 Chưa phân loại

Chiều ngày 22/10, hàng nghìn người nghèo tại xã Lương Hòa, TP Trà Vinh đội mưa tìm đến gia đình người trúng số 92 tỷ đồng để nhận quà.

Hơn nghìn người nhận quà của gia đình chị Đào.
Hơn nghìn người nhận quà của gia đình chị Đào.

Với tổng giá trị hơn 1 tỷ, gia đình chị Đào (người trúng số điện toán hơn 92 tỷ đồng) đã nhờ UBND xã Lương Hòa, TP Trà Vinh đại diện gia đình phát quà cho hơn 1.000 người nghèo.

Ông Đào Văn Phúc (60 tuổi) nhận gạo và tiền đầu tiên
Ông Đào Văn Phúc (60 tuổi) nhận gạo và tiền đầu tiên

Ban đầu chị Đào và gia đình chỉ định phát 500 phần quà (25kg gạo và 200.000 đồng, tổng trị giá 500.000 đồng mỗi phần.) cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại nơi mình sinh sống. Tuy nhiên, khi hay tin, dù trời mưa, người dân các nơi trong tỉnh Trà Vinh ùn ùn kéo đến. Họ là những người nghèo, bệnh tật, buôn gánh bán bưng. Hết gạo, gia đình chị Đào quyết định phát cho những trường hợp ngoài danh sách 100.000 đồng mỗi người.

Bà Thạch Thị Sa Mươn (61 tuổi) nhận 2 phần quà.
Bà Thạch Thị Sa Mươn (61 tuổi) nhận 2 phần quà.

Chiều 16/10, sau khi bán thịt heo chị Đào ra quán hủ tiếu, nem nướng của người chị cách nhà khoảng 2 km phụ việc. Chị được người bán vé số nài nỉ mua tờ vé số điện toán giá 12.000 đồng. Tối đó khi mở tivi dò, chị Đào cùng người thân rất vui mừng khi tờ vé số trúng giải hơn 92 tỷ.

Mọi người trong gia đình thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Thái lên TP HCM nhận thưởng xấp xỉ 83 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản một lần, sau khi nộp thuế hơn 9,2 tỷ.

Vợ chồng ông Thái có 4 người con (ba gái, một trai) đều lập gia đình và ở chung nhà. Mấy tháng trước, chị Đào đã 2 lần trúng vé số truyền thống hơn 200 triệu đồng. Năm 1994, ông Thái cũng trúng 4 tờ vé số được 20 triệu đồng, thời điểm ấy số tiền này khá lớn.

Những ngày này nhà chị Đào luôn đóng cửa, bên ngoài có 2 bảo vệ dân phố ngồi giữ trật tự do có nhiều người tìm đến. Quán ăn và sạp thịt của gia đình cũng chưa hoạt động trở lại. Người dân địa phương cho biết họ đang tạm lánh ở một khách sạn tại TP Trà Vinh.

Theo Daikynguyenvn 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x