Hai ông chồng ‘quên’ vợ con ở điểm trung chuyển, chạy thẳng xe máy về Nghệ An

30/07/21, 12:41 Việt Nam

Sau khi xuống xe trung chuyển của tỉnh Thừa Thiên – Huế, hai ông chồng lấy xe máy chạy thẳng về Nghệ An, bỏ lại 2 người vợ và 3 con nhỏ ở lại huyện Phong Điền.

2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ người Nghệ An đang mắc kẹt lại tại Thừa Thiên Huế vì lý do hy hữu. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Xác nhận sự việc trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hồng Nhật, phó chánh văn phòng UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết vụ việc hy hữu này xảy ra vào tối ngày 26/7. 

Vào buổi tối này (26/7), có hai gia đình 7 người đã đi trên 2 xe máy từ Bình Dương đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Sau khi khai báo y tế, 7 người này được trung chuyển qua địa bàn tỉnh bằng 2 xe (xe tải chở 2 xe máy và xe khách chở 7 người) đến địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền – giáp ranh với tỉnh Quảng Trị) rồi cho xuống để tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên 2 ông chồng sau khi xuống xe đã lấy xe máy chạy thẳng về quê nhà ở Nghệ An, bỏ lại 2 người vợ và 3 con nhỏ ở huyện Phong Điền. Phải đến sáng ngày hôm sau (27/7), cả hai mới lật đật chạy đến chốt kiểm soát y tế của tỉnh Nghệ An đặt tại cầu Bến Thủy và khai báo sự việc trên. 

Anh Xồng Bá Định (21 tuổi, quê ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), 1 trong 2 ông chồng trên cho biết, vợ chồng anh đưa 2 con nhỏ vào Bình Dương làm thuê. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, anh không có việc làm nên quyết định chở vợ con về lại quê nhà Nghệ An bằng xe máy.

Sau khi xuống xe trung chuyển, anh Định tưởng rằng xe sẽ chở giúp vợ con đi thẳng về Nghệ An nên chạy xe máy về quê trước. Sau khi qua địa phận Hà Tĩnh, vào đến đầu Nghệ An thì anh Định dừng xe ngồi chờ… vợ và con. 

Về phần anh Lầu Bá Lỳ (22 tuổi, trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) do hiểu nhầm ‘xe trung chuyển ở Thừa Thiên-Huế sẽ đưa giúp vợ và con về quê nên anh đã chạy thẳng xe máy về xã nhà Nậm Cắn’.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến sự việc trên, ông Lầu Bá Chày, Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn cho biết, trên đường đi về anh Lỳ có bị tai nạn. khi được xe trung chuyển qua Thừa Thiên – Huế, anh hiểu nhầm xe sẽ chở giúp vợ, con về quê nhà nên mới chạy về trước chứ không cố tình quên.

Bà Vi Thị Quyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng thông tin thêm rằng, hiện 5 người bị ‘mắc kẹt’ ở Thừa Thiên-Huế trên đã về đến điểm cách ly quê nhà.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

    Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

x