Hai câu chuyện tiết lộ khả năng nhìn thấu tương lai của con người

25/07/16, 15:00 Khám phá sinh mệnh

Thuật xem tướng, nhìn thấy trước chuyện xảy ra ở tương lai xưa nay vốn là bí ẩn của nhân loại. Tuy nhiên, hai câu chuyện dưới đây sẽ tiết lộ ít nhiều, giúp bạn phần nào khám phá ẩn đố này.

(Ảnh: Internet)

Vào thời cổ đại rất nhiều người am hiểu tướng mệnh học, thường thì cứ 10 văn nhân thì có đến 8, 9 người đều am hiểu ít nhiều, cũng biết vận dụng nó để làm các việc. Liên quan đến tính chuẩn xác của tướng mệnh học, đối với con người ngày nay vẫn còn là một chỗ mê.

Câu chuyện thần kỳ của Nostradamus

Maximilien de Robespierre là một vị lãnh chúa, một hôm khi ông cùng Nostradamus đàm luận có nói đến những vấn đề liên quan đến dự ngôn. Lúc ấy, ông ta tùy ý chỉ vào hai con heo nhỏ trong sân, nói: “Mời ngài hãy đoán thử vận mệnh của chúng, để tôi xem thử năng lực tiên tri của ngài”.

Nostradamus ngay tức khắc trả lời rằng: “Con heo màu đen đó sẽ trở thành món ăn trên mâm của ngài, và con heo màu trắng đó sẽ bị sói ăn mất”. Maximilien de Robespierre ngay lập tức đi xuống nhà bếp ra lệnh giết con heo màu trắng, dùng làm bữa ăn tối.

Điều khiến người ta không thể ngờ là, nhà của vị lãnh chúa có nuôi một con sói nhỏ, nhân lúc người ta không để ý, nó đã ăn vụng hết số thịt heo. Không còn cách nào, người hầu đành phải tự mình quyết định giết con heo màu đen chế biến món ăn bưng lên bàn ăn.

Vị lãnh chúa vô cùng đắc ý nói với Nostradamus rằng: “Con heo màu trắng đó, giờ nó đã ở trên bàn này rồi!”. Nhưng Nostradamus lại nhất mực nói rằng: “Đó nhất định là con heo màu đen”. Hai bên tranh cãi không thôi, đành phải gọi người hầu đến hỏi, người hầu không biết phải làm sao, đành phải nói rõ nguyên nhân sự tình với chủ nhân.

Robespierre_crop
Maximilien de Robespierre và Nostradamus. (Ảnh: Internet)

Câu chuyện xưa về Hàn Hoảng và một vị quan

Hàn Hoảng (723-787), tự là Thái Trùng, là một nhân vật chính trị nổi tiếng vào thời triều đại nhà Đường.

Chuyện kể rằng, hôm ấy tướng công Hàn Hoảng cho gọi một viên quan đến gặp ông ở phủ Trung Thư. Người này không đến đúng giờ, Hàn Hoảng nổi giận lệnh người đánh roi phạt y. Người này nói: “Thuộc hạ còn có việc ở nơi khác, không thể đến đúng giờ được, xin ngài hãy lượng thứ cho”. Hàn Hoảng nói: “Nhà ngươi là người dưới trướng của thừa tướng, còn có thể quy về ai quản nữa?”.

Người này nói: “Thần còn có bổn phận thuộc về âm ty quản”. Hàn Hoảng cho rằng lời của y không thành thực, liền hỏi y rằng: “Nếu đã quy về âm ty quản, thì nhà ngươi có chức trách gì?”.

Người này nói: “Thuộc hạ phụ trách quản lý chuyện ăn uống của các quan viên từ tam phẩm trở lên”.

Hàn Hoảng nói: “Nếu đã như vậy, ngày mai ta sẽ ăn gì nào?”. Người này nói: “Đây thật không phải chuyện nhỏ, không thể tùy tiện nói ra được, xin hãy để cho thuộc hạ viết lên trên giấy, sau khi mọi chuyện qua rồi ngài hãy nghiệm chứng lại”.

Thế là Hàn Hoảng chưa vội đánh phạt người kia, mà bắt nhốt y lại. Ngày hôm sau, đột nhiên Hoàng đế cho triệu kiến Hàn Hoảng. Trong lúc gặp được hoàng đế, vừa khéo gặp lúc thái quan dâng đồ ăn thức uống lên. Trong đó có một khay bánh ngọt, hoàng đế thưởng một nửa cho Hàn Hoảng ăn, mùi vị rất thơm ngon, sau đó cũng lại thưởng một nửa món khác cho ông ăn.

Sau khi Hàn Hoảng thoái lui cảm thấy trướng bụng, về nhà tìm đại phu đến xem bệnh. Đại phu nói: “Là ăn uống không tiêu, uống một chút canh vỏ quýt là khỏi”. Đến buổi tối hôm đó, ông đã có thể ăn cháo được, sau khi trời sáng thì bệnh đã khỏi hẳn.

art5035660353
Hàn Hoảng bèn nhìn thử tờ giấy mà y đã viết, thì quả nhiên đồ ăn thức uống mà ông đã dùng toàn bộ đều giống hệt như những gì mà y đã viết. (Ảnh: Internet)

Hàn Hoảng nhớ đến những lời mà vị quan kia nói vào hôm trước, bèn nhìn thử tờ giấy mà y đã viết, thì quả nhiên đồ ăn thức uống mà ông đã dùng toàn bộ đều giống hệt như những gì mà y đã viết. Ông bèn hỏi vị quan đó rằng: “Chuyện ăn uống ở nhân gian đều có người sắp đặt trước cả hay sao?”.

Người đó trả lời rằng: “Quan viên từ tam phẩm trở lên, chuyện ăn uống của họ mỗi ngày an bài một lần; quan viên có quyền vị từ ngũ phẩm trở lên, một tuần an bài một lần; quan viên từ lục phẩm đến cửu phẩm mỗi một quý an bài một lần; nếu như là bá tánh bình dân không nhận bổng lộc thì mỗi năm ai bài một lần”.

Tướng mệnh học thì ra là như vậy

Khi chúng ta đọc câu chuyện của Nostradamus, nhất định sẽ cảm thấy rất thần kỳ, đến khi đọc câu chuyện thứ hai thì dường như liền minh bạch. Chuyện ăn uống của con người nếu đã là Thần an bài sẵn cả, vậy thì việc tiên đoán vị lãnh chúa đó sẽ ăn con heo nào, đối với Nostradamus mà nói là điều rất dễ dàng.

Không chỉ vậy, nếu như những sự tình khác cũng là đã được Thần an bài xong hết cả, thì chuyện đoán mệnh chẳng phải là điều quá dễ dàng hay sao! Tuy nhiên bạn cần phải là người có thể biết rõ được an bài này thì mới được. Xưa nay có rất nhiều người có công năng đặc dị, được Thiên phú cho khả năng nhìn thấy được những an bài trong nhân loại. Và những dự ngôn của họ còn là những lời cảnh tỉnh ý nghĩa cho thế nhân.

Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x