Hai câu chuyện giúp bạn thay đổi quan niệm

10/01/16, 08:15 Đọc & Suy ngẫm

Nếu bạn đang được phỏng vấn tuyển dụng vào một vị trí, mà bạn gặp một câu hỏi về cuộc sống như dưới đây, bạn sẽ trả lời thế nào?

Một đề thi tuyển dụng

Trước đây có 200 người cùng ứng tuyển vào một công ty nọ. Đề thi mà công ty đưa ra đó là: Vào một buổi tối giông bão, bạn đi qua một trạm xe và phát hiện thấy có ba người đang lo lắng đợi xe. Một người là một ông lão bị bệnh sắp chết cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Một người là vị bác sĩ từng cứu mạng bạn, có nằm mơ bạn cũng muốn báo đáp ông ta. Người còn lại là cô gái mà bạn thầm yêu trộm nhớ, luôn mong muốn có dịp để thể hiện mình. Nhưng xe của bạn chỉ có thể ngồi được một người nữa, vậy bạn sẽ chọn ai trong số ba người họ?

Trong số 200 người ứng tuyển, mỗi người họ đều đưa ra lựa chọn cùng với cách giải thích hợp lý của mình nhưng cuối cùng chỉ có một người trúng tuyển. Anh ta cũng không hề giải thích lý do mà chỉ nói ra câu trả lời của mình rằng: “Tôi sẽ đưa chìa khóa xe cho bác sĩ để ông ấy chở người bệnh kia đến bệnh viện cấp cứu. Còn tôi sẽ ở lại cùng đợi xe buýt với cô gái trong mộng kia”.

Đôi khi chúng ta chỉ cần buông bỏ một chút cố chấp và sự hẹp hòi của mình thì thứ mà chúng ta đạt được sẽ nhiều hơn nữa... (Ảnh: David Ramos/Getty Images)
Đôi khi chúng ta chỉ cần buông bỏ một chút cố chấp và sự hẹp hòi của mình thì thứ mà chúng ta đạt được sẽ nhiều hơn nữa… (Ảnh: David Ramos/Getty Images)

Bài học:

Phải chăng chúng ta thường không nghĩ tới việc buông bỏ thứ mà mình đang có (chiếc chìa khóa)? Đôi khi chỉ cần buông bỏ một chút cố chấp và hẹp hòi của bản thân thì thứ mà chúng ta đạt được sẽ nhiều hơn…

Đôi giày da

(Ảnh: Internet)(Ảnh: Internet)

Trước đây, thời nhân loại còn đi chân đất, có một vị vua đi đến một địa phương nọ, bởi vì mặt đường gập ghềnh không bằng phẳng lại có rất nhiều đá nhọn khiến đôi chân nhà vua bị đau.

Sau khi trở về hoàng cung ông đã ra mệnh lệnh yêu cầu tất cả đường xá trong cả nước phải được trải lên một lớp da bò.

Nhà vua cho rằng làm như vậy không chỉ tốt cho chính bản thân mình mà còn tạo phúc cho người dân khiến họ không phải đau đớn khi đi trên đường.

Tuy nhiên, với mệnh lệnh này của nhà vua thì cho dù có giết hết bò trong nước cũng không đủ để lấy da trải trên đường mà lại hao tài tốn vật, tốn nhân lực. Mặc dù đây là một việc căn bản không có cách làm thậm chí còn tương đối ngu xuẩn nhưng bởi vì là mệnh lệnh của vua, không thể không thực hiện nên người dân ai cũng lo lắng thở dài.

Lúc này, một vị tôi tớ thông minh của nhà vua đã cả gan bẩm: “Bẩm quốc vương! Vì sao ngài lại muốn điều động binh lực, hy sinh nhiều bò như vậy, tiêu tốn nhiều tiền của đến như vậy? Sao ngài không dùng hai miếng da bò nhỏ bé mà bao quanh đôi chân của mình ạ?

Quốc vương nghe xong đã rất kinh ngạc và lập tức lĩnh ngộ, thu hồi mệnh lệnh cũ lại và thay thành kiến nghị của vị tôi tớ thông minh kia. Người ta nói rằng, đây chính là nguồn gốc ra đời của giày da.

Bài học:

Muốn thay đổi thế giới là một điều rất khó khăn nhưng nếu thay đổi bản thân mình thì lại không quá khó. Muốn cải biến thế giới chi bằng hãy cải biến nhân tâm chính bản thân mình. Sau khi bản thân mình cải biến thì thế giới trong mắt mình cũng sẽ cải biến theo. Nếu như bạn hy vọng nhìn thấy thế giới thay đổi thì trước hết bạn phải thay đổi chính mình. “Tâm nếu như cải biến, thái độ cũng sẽ cải biến, thói quen sẽ cải biến và cuộc đời sẽ cải biến.”

Theo Cmoney/Daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x