Hà Nội những ngày “tắm nóng”

07/06/15, 08:15 Tin Tổng Hợp

SKĐS – Vẫn biết mùa hè nào Hà Nội cũng nóng, năm nào người dân cũng… kêu. Nhưng lần này, mặc cho hàng triệu cư dân Thủ đô đã chuẩn bị phương tiện và tinh thần đón nóng quyết liệt…

Vẫn biết mùa hè nào Hà Nội cũng nóng, năm nào người dân cũng… kêu. Nhưng lần này, mặc cho hàng triệu cư dân Thủ đô đã chuẩn bị phương tiện và tinh thần đón nóng quyết liệt, thì cái bức xạ kèm theo sự “tiếp tay” của hiện tượng thời tiết Elnino vẫn khiến cho nhịp sống Thủ đô đảo lộn. Người ta đóng cửa trốn nóng trong đủ các xó xỉnh, bất lực núp dưới mọi nơi có bóng râm, vạ vật khắp vườn hoa, bệnh viện, gầm cầu và kèm theo nhiều tiếng kêu than, không ngớt lời cầu mong mưa đến cứu cánh…

Nóng khủng khiếp!

Hà Nội ngày 28/5/2015, nhiệt độ lên tới 43 0 C, được các chuyên gia thời tiết đánh giá là cao nhất trong lịch sử hơn 40 năm qua. Có một điều rất dễ nhận ra là sự thay đổi thói quen giao thông của người dân. Thông thường thì chỉ mưa mới có thể làm điều này, nhưng nay là nắng. Buổi trưa tại ngã tư đường Láng – Lê Văn Lương, xe cộ ào ào vượt đèn đỏ vì không “tải” nổi sức nóng khủng khiếp dội lên từ mặt đường. Một anh nhân viên chở đá viên đang đi xe không đỗ dưới bóng cây góc đường. Nhiều người gọi nhưng anh không buồn trả lời vì chẳng còn một viên nào để giao cho khách. Gần đó là cô sinh viên đang đợi bạn mua hàng vỉa hè, cô đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu vì nóng.

Dưới nắng thiêu đốt, nhiều người vẫn phải gắng sức thực hiện công việc của mình.

Nắng nóng đã biến những việc bình thường là đi lại thành một công việc khủng khiếp nhất trong ngày. Khác với mọi ngày, trưa nay những hè phố vắng bóng người đi lại. Dưới trời nắng thiêu đốt, chỉ có những người buộc phải phơi mình mà thôi. Những người lao động như công nhân xây dựng, nhân viên vệ sinh môi trường, người bán hàng rong,… những ngày này đang phải “vắt kiệt” sức dưới cái nắng nóng như đổ lửa, với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới hơn 40 0 C.

Anh Trần Đình Hoan (27 tuổi, ở Thanh Hóa) đang làm phụ xây dựng. Anh cho biết, do đặc thù công việc nặng cộng với việc phải làm ở ngoài trời nhiều, nên nắng thiêu đốt như thế này rất hại với sức khỏe nhưng vì cuộc sống nên đành phải chấp nhận. “Không những chỉ tốn sức mà mất cả tiền nữa, nếu mùa khác tôi làm cả tháng mới về một lần thì mùa hè thời tiết oi bức như này chỉ khoảng 10 ngày đã phải về rồi, bởi vì quá mệt mỏi phát ốm, dù thu nhập thấp đi cũng đành chịu”.

Tại khu vực chân đường trên cao đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình, những ngày nóng nực người lao động mang chiếu, võng, bìa carton ra ngủ nghỉ la liệt ở ngay trên bãi cỏ chân đường trên cao. Gia đình anh chị Đỗ Thị Thúy (quê Nam Định) lên Hà Nội làm lao động tự do. Anh chị có thuê phòng trọ gần đó, nhưng nóng quá không chui vào nổi, lại phải ra đây… ở tạm.

Người chồng vừa trệu trạo nhai bánh mỳ cùng ca nước trà đá vừa lắc đầu: “Đêm qua, hai vợ chồng vật vã mà không yên. Mình thì mặc quần đùi rồi dội nước vào người cứ thế mệt quá lịm đi mà ngủ. Vợ thì không bắt chước được đành bắc ghế ra ngồi tựa vào cửa hóng gió. Giờ do mất ngủ đang lả đi, đến ăn chẳng buồn ăn, đói quá nhai tạm bánh mỳ cho qua bữa”.

Kinh hãi nhất, thậm chí được nhiều người ví với “tra tấn” là việc đứng đợi xe buýt dưới trưa nắng. Tại các điểm dừng xe trên những trục đường hiếm bóng cây như dọc đê Trần Quang Khải, Nghi Tàm, Âu Cơ, các tuyến đường mới như Ngô Gia Tự, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu… nhiều người đợi xe chỉ sợ “ngã bổ chửng” vì say nắng. Ba cô sinh viên, trong bộ dạng kín mít áo, kính, khẩu trang và ô che nắng khiến chẳng ai đoán nổi giới tính. Họ đang đứng dúm dụm loay hoay che cho nhau dưới cái bóng tẻo teo của chiếc ô. Cô gái vẫn lạc quan cho biết: “Bọn em bắt xe buýt ra bến xe khách để về quê trốn nóng. Không có lựa chọn khác cho nên chúng em đành bị “giời đày” đội nắng đứng đây”.

Người dân tận dụng mọi nơi có bóng râm để trốn nóng.

Nóng đậm nóng hại

Người ta chỉ mới nghe nói “rét đậm, rét hại”, chứ đây là lần đầu tiên nhiều người phải thốt lên câu nóng đậm nóng hại.

Nắng nóng như thiêu như đốt trong những ngày qua khiến trẻ em và người già nhập viện hàng loạt do không thích ứng kịp với thời tiết. Số trẻ phải nhập viện điều trị tăng hơn bình thường. BS. Trương Thúy Vinh – Trưởng khoa Khám bệnh, BV Nhi Trung ương cho biết, khoảng 80% trẻ tới khám với triệu chứng sốt cao, sổ mũi, ho…; một số trẻ có dấu hiệu co giật, li bì, nôn nhiều được chẩn đoán bị viêm đường hô hấp, viêm màng não.

Theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai (Hà Nội), những ngày qua, nhiều phòng bệnh ở khoa quá tải bệnh nhi vì nắng nóng. “Thời tiết quá khắc nghiệt nên nhiều trẻ bệnh cứ tái đi tái lại, vừa được chữa khỏi bệnh này, về nhà lại mắc bệnh khác” – ông Dũng cho biết.

Tại BV Lão khoa Trung ương, số người đến khám tăng 15-20% so với ngày thường, chủ yếu là bệnh nhân tăng huyết áp và viêm đường hô hấp, dị ứng. BS. Nguyễn Văn Long – Khoa Khám bệnh dự báo, lượng bệnh nhân cao tuổi đến khám và nhập viện điều trị có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới, kể cả khi nắng nóng giảm.

“Nắng nóng quá, đứa con hơn 4 tuổi của tôi sốt rồi lên cơn co giật, người cứng đờ ra. Hoảng hốt, cả nhà vội đưa cháu đến BV Nhi cấp cứu ngay trong đêm. Các bác sĩ cho biết nếu không đưa cháu đến BV kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng” – chị Trịnh Thị Hoài (Đống Đa, Hà Nội) đang ngồi vật vờ trông con ở BV Nhi thở dài.

Gần đó là bà Nguyễn Thị Cúc (76 tuổi, ở Thanh Nhàn, Hà Nội) đang ngồi nửa bệt nửa xổm dưới gốc cây dùng nón quạt lấy quạt để theo kiểu lấy cảm giác mát, vì càng quạt thì càng nóng. Khi được hỏi lý do bà vào đây, bà nguýt một hơi dài rồi nhăn mặt trả lời vẫn cái vẻ lạc quan tếu của những người từng trải: “Chả biết năm nay thế nào, thấy bảo là “En nhi nhô” với nhi nhê gì. Giờ thì thằng cháu nó vào viện nhi đây. Gớm, mới nắng có đôi ngày mà các cháu đã ốm la liệt.

Nắng nóng, bệnh viện quá tải cũng là lúc nhân viên y tế hết sức vất vả. BS. Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng Điều trị bệnh nhân tâm thần nam và Điều trị nghiện chất, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (BV Bạch Mai) cho biết, trong mùa nắng nóng, các bác sĩ thường vất vả hơn rất nhiều vì tỷ lệ bệnh nhân nhập viện tái phát cao. Thậm chí, số ca mắc mới cũng nhiều không kém. Trong đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra tại miền Bắc và miền Trung, số bệnh nhân nhập khoa tăng đáng kể, trên 10%.

Chị N.Thị Huyền – nữ y tá đang làm việc tại BV Lão khoa Trung ương vừa gạt mồ hôi trên trán vừa nói: “Bệnh nhân khổ, chúng tôi cũng rất khổ vì phải theo dõi, đối phó. Nếu bình thường chỉ cần một liều thuốc cơ bản, bệnh nhân sẽ ngủ được nhưng với thời tiết này, họ không ngủ được sinh khó chịu. Bệnh nhân đông đột biến, đội ngũ phải tăng ca thêm giờ, khá vất vả”.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết năm nay chịu ảnh hưởng của hiện tượng Elnino nên sẽ còn xảy ra vài đợt nắng nóng tương tự. Vậy là sẽ còn nhiều lần nhịp sống Thủ đô bị đảo lộn. Người ta phải cố gắng dậy sớm hơn để làm việc nhằm tránh bớt thời gian chịu đứng cái nắng nóng. Và ngẫu nhiên, nhiều người bỗng thèm cái cảnh… lội mưa bì bõm của mùa bão, cảnh rét cắt da cắt thịt của mùa đông, bởi dẫu sao nó còn “dễ chịu” hơn nhiều lần. Lạ thật, lạnh thì thấu xương, nóng tựa… xông hơi, mà sao vẫn nhiều người yêu Thủ đô đến vậy nhỉ. Phải chăng đó là cái duyên, chỉ mong rằng “cô gái Hà Nội đỏng đảnh” sớm “hạ hỏa”, lấy lại nét yêu kiều vốn có.

Hoàng Lê

Bí quyết đi thi đại học với 300.000 đồng

Rơi từ tầng 4 trường Bách Khoa, một phụ nữ tử vong

“Luật Hàng hải phải bảo vệ lợi ích chủ quyền của Việt Nam”

Theo Sức Khỏe Đời Sống

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x