Hà Nội: Bé trai 3 tuổi tử vong do bị kẹt đầu khi chơi cầu trượt ở trường

29/11/19, 16:47 Việt Nam

Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại  tại trường mầm non Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Một bé trai 3 tuổi đã tử vong sau khi chơi cầu trượt trong khuôn viên trường do bị mắc kẹt đầu vào ô tròn của chiếc cầu.

Hà Nội: Bé trai 3 tuổi tử vong do bị kẹt đầu khi chơi cầu trượt ở trường
Trường mầm non Phù Lỗ, nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh: Linh Trần) 

Vào khoảng 8 giờ 45 ngày 25/11, trong giờ hoạt động ngoài trời của lớp nhà trẻ D2, cháu T (sinh ngày 30/01/2017) cùng các bạn tham gia trò chơi ở nhà leo nằm ngang thì bị tai nạn.

Theo đó, khi cháu T. chui vào đường ống hình vuông thì bị tuột phần chân và thân người qua ô thoáng hình chữ nhật, còn đầu thì bị mắc lại trong ống. Do chân cháu T. không chạm đất nên cháu bị treo lơ lửng dẫn đến ngất xỉu.

Khi hết giờ ra chơi, các bé vào lớp thì các cô không thấy bé T. liền đi kiểm tra thì thấy bé đã bị tai nạn trên cầu trượt. Phát hiện sự việc, các cô giáo đã đưa bé T. vào phòng y tế sơ cứu ban đầu, sau đó đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. 

Khi Bệnh viện Bắc Thăng Long tiếp nhận, bé đã ngừng tim. Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu, khoảng 10 phút, bệnh nhi đã có nhịp tim trở lại. Trước tình trạng của bệnh nhi quá nặng, Bệnh viện Bắc Thăng Long đã chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé T được Bệnh viện Bắc Thăng Long chuyển đến lúc 10h45 ngày 25/11 trong tình trạng hôn mê sâu, không có đáp ứng với kích thích, đồng tử giãn, nhịp tim 140l/p; huyết áp 101/47, mặt có một số vết xuất huyết nhỏ.

Hà Nội: Bé trai 3 tuổi tử vong do bị kẹt đầu khi chơi cầu trượt ở trường - ảnh 2
Người thân đau đớn sau cái chết của cháu bé. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé T được cấp cứu, hỗ trợ bóp bóng qua nội khí quản, sử dụng thuốc trợ tim. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy đa tạng như phù não, thận suy. Đến 16h45, bệnh nhi ngừng tim, các bác sĩ cấp cứu nhưng tim cháu đã không đập lại.

Sáng 29/11, trao đổi với phóng viên bà Trần Thị Thanh Huế – Trưởng Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn cho biết, lớp bé T. học là lớp 3 tuổi, có ba cô giáo phụ trách, gồm cô Đỗ Thị Anh Tuấn, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Xuân. Ba cô giáo này đều công tác lâu năm, đã có kinh nghiệm trông trẻ. 

Hiện tại, “ba cô giáo phụ trách lớp học của bé T. đã bị đình chỉ công việc, ngay sau khi sự việc xảy việc, ba cô này đã bị công an triệu tập để lấy lời khai”, bà Huế cho hay.

Được biết, Bố mẹ của bé T. cũng là giáo viên đang giảng dạy trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Theo phản ánh của nhà trường thì ô hình chữ nhật của cầu trượt này cũng đã nhiều bé chui qua rồi, nhưng các bé chui đầu qua trước, chỉ mỗi bé T. chui chân qua trước nên mới bị mắc đầu ở lại dẫn đến tai nạn thương tâm như vậy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x