Google nộp bằng sáng chế đồ chơi thông minh có thể giao tiếp với người

26/05/15, 10:34 Công nghệ

Google vừa nộp một bằng sáng chế cho thấy họ đang phát triển loại đồ chơi thông minh, có khả năng tương tác với con người và các thiết bị thông tin khác. Đặc biệt, đồ chơi được thiết kế có thể hướng ánh mắt tới người dùng như một phương thức giao tiếp giữa người với người.

Cơ quan Bản quyền Mỹ (USPTO) mô tả sản phẩm mà hãng phần mềm lớn nhất thế giới nghiên cứu có hình dạng như một chú gấu bông hay con thỏ. Điều đặc biệt là chúng được tích hợp micro trong tai, máy ảnh trong mắt, loa trong miệng và động cơ ở cổ. Món đồ chơi này có thể lắng nghe người khác nói và đưa ra lời đáp cũng như các cử chỉ, nét mặt và ánh mắt thích hợp.

Thông qua kết nối thông dụng như Bluetooth hoặc Wi-Fi, thiết bị có thể tương tác với những phương tiện nghe nhìn trong nhà, chẳng hạn như mở một bài nhạc, bộ phim. Trong bằng sáng chế, Google nói mẫu đồ chơi hoạt động như một “điều khiển từ xa thông minh“, giúp việc quản lý các thiết bị giải trí hay hệ thống thông minh một cách dễ dàng.

Khi nghe được một từ thiết lập sẵn, loa của thiết bị sẽ được kích hoạt, chờ lệnh từ chủ nhân. Các cuộc hội thoại luôn được lưu vào bộ nhớ, giúp món đồ chơi này luôn trong tình trạng nâng cao khả năng giao tiếp. Camera gắn trong mắt có nhiệm vụ theo dõi người đang tương tác với nó, nhằm đưa ra các biểu hiện phù hợp trên gương mặt.

Bản vẽ mô hình đồ chơi trong bằng sáng chế của Google.

Thông qua mô hình đồ chơi mới, người lớn được cho là có thể dễ dàng quản lý trẻ em mà không tạo cho chúng áp lực xâm phạm quyền riêng tư. Về cơ bản, có thể hình dung chúng như các nhân vật Buzz Lightyear hay Woody trong bộ phim hoạt hình Toy Story (Câu chuyện đồ chơi). Tuy nhiên, nếu tiêu cực một chút, người ta có quyền tưởng tượng đến Chuckie, bộ phim kinh dị khiến không ít người ám ảnh.

Cũng phải nói thêm, Google cho hay việc họ nộp bằng sáng chế không phải là dấu hiệu cho thấy công ty sẽ làm và bán phát minh liên quan đến đồ chơi.

Chúng tôi đăng ký các bằng sáng chế cho hàng loạt ý tưởng, trong số đó sẽ có cái được triển khai thành sản phẩm hay dịch vụ, số khác thì không”, Google thông báo.

Theo tinhte.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x