Đốn tim với bé trai hóa thân thành bông hoa Tulip khi chơi trốn tìm cùng mẹ

03/03/21, 14:56 Cuộc sống

Gần đây, MXH lại một phen náo loạn, với hình ảnh em bé trong luống hoa Tulip được đăng tải lên Twitter, khiến ai cũng tò mò về sự thật đáng yêu sau đó.

Bông hoa nhỏ đáng yêu. (Ảnh: @zoukeijyoshi)

Tài khoản Twitter có tên @zoukeijyoshi, là mẹ của một cậu bé 3 tuổi người Nhật. Trên trang cá nhân của mình, cô đã đăng tải một bức ảnh kèm nội dung: “Chơi trốn tìm cùng con trai, lúc tìm thấy thì nó đang thế này đây”.

Người mẹ kể rằng trong lúc chơi đùa cùng bố mẹ thì cậu bé yêu cầu được chơi trốn tìm.

“Hãy tìm con đi!”, cậu bé hồn nhiên nói, sau đó nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp.

Cứ nghĩ con trai sẽ chọn một góc nào đó thật khó tìm, nhưng không ngờ cậu bé lại chọn cách “biến thân thành một bông hoa”.

Cô chia sẻ, vì thấy con quá dễ thương nên cũng không biết phải xử lý sao với tình huống này, do đó cô giả vờ như không nhìn thấy. Cậu bé thì tỏ ra khá thích thú vì nghĩ rằng đã chọn được một nơi ẩn nấp tuyệt vời.

Sau một hội giả vờ tìm kiếm, cô mới thốt lên: “Có một bông hoa dễ thương ở đây mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ”.

Bức ảnh ngay sau đó đã thu hút sự chú ý của nhiều người với hơn 132.000 lượt thích và nhiều lời bình luận. Đa số đều dành lời khen ngợi không ngớt tặng cậu bé.

Một người dùng mạng còn thừa nhận rằng, không thể chống cự nổi trước sự đáng yêu của bông hoa nhỏ này: “Trái tim lạnh lùng của tui không thể chống cự nổi”.

Một người dùng cũng phụ họa theo: “Nguyên 1 bông hoa to ơi là to”.

“Có ai thấy em bé đó ở đâu không? Mình thấy toàn hoa là hoa không à!”.

Theo nhiều nghiên cứu, trẻ em thường rất thích chơi trốn tìm với người lớn. Nó có thể giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng phong phú, sự nhanh nhẹn, và cách giải quyết vấn đề trong khi cố gắng tìm nơi trốn an toàn hoặc đi tìm người khác. 

Tuy nhiên có một điểm chung là trẻ dù trốn kỹ đến đâu cũng thường giấu đầu hở đuôi khiến người lớn không ít lần phải bật cười.

Một số hình ảnh của các em bé

Đố ai tìm được con. (Ảnh qua Kenh14)
Cây đèn này lạ quá. (Ảnh qua Kenh14)
Che mặt đi là sẽ không ai nhìn thấy mình đâu. (Ảnh qua Kenh14)
Bố mẹ hãy tìm con đi này. (Ảnh qua Kenh14)
Chỗ ẩn nấp này được đấy! (Ảnh qua Kenh14)

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Một ngày làm việc của giáo sư trừ tà thời hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Một ngày làm việc của giáo sư trừ tà thời hiện đại

    Một ngày làm việc của giáo sư trừ tà thời hiện đại

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

    Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  • Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

    Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

x