Giọng ca nổi tiếng Quan Quý Mẫn: Nội tình chưa từng tiết lộ trong Trung Nam Hải

26/09/17, 14:19 Tin Tổng Hợp

Năm 1979 một buổi hòa nhạc diễn ra trên sân khấu lớn ở Bắc Kinh, nhiều người dân Trung Quốc lần đầu nghe giọng hát của Quan Quý Mẫn, đó cũng là buổi biểu diễn đánh dấu sự tỏa sáng của một ngôi sao lớn…

Ở tuổi 72, giọng Nam cao Quan Qúy Mẫn vẫn đi lưu diễn khắp nơi cùng đoàn nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận). (Ảnh: NTDTV)
Ở tuổi 73, giọng Nam cao Quan Qúy Mẫn vẫn đi lưu diễn khắp nơi cùng đoàn nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận). (Ảnh: NTDTV)

Quan Quý Mẫn sinh năm 1944, năm nay đã 73 tuổi, là ca sỹ có giọng nam cao nổi tiếng của Trung Quốc, rất nhiều ca khúc của ông được trình chiếu trên truyền hình và thu âm. Ông cũng là nghệ sỹ đầu tiên được Bộ Văn hóa phong danh hiệu “Nghệ sĩ Quốc gia Hàng đầu”, là giám khảo các cuộc thi ở mọi cấp độ tại Trung Quốc.

Năm 1983 khi mới 39 tuổi, sự nghiệp của Quan Quý Mẫn đang đến đỉnh cao, nhưng bất ngờ ông phát hiện bị xơ gan kỳ cuối. Để chữa trị bệnh, ông phải nghỉ ngơi một năm, đi khắp nơi tìm thầy thuốc, cũng thử qua nhiều loại khí công nhưng không có kết quả.

Mùa xuân năm 1996, nhờ một người bạn giới thiệu, Quan Quý Mẫn bắt đầu luyện Pháp Luân Công, sau khoảng một năm thì bệnh tật đã không còn.

Sau khi khỏi bệnh Quan Quý Mẫn quyết định đến Hoa Kỳ sinh sống, đến nay dù đã 73 tuổi Nhưng Quan Quý Mẫn trông trẻ như mới có 40 tuổi, và giọng nam cao của ông vẫn mượt mà như xưa.

Ngày 2/4/2014, trang mạng Apollo từng có cuộc phỏng vấn với giọng nam cao nổi tiếng Quan Quý Mẫn, trong thời gian ông đang cùng Đoàn nghệ thuật Shen Yun đi lưu diễn tại Mexico. Chia sẻ về giai đoạn cao trào của khí công ở Trung Quốc, ông Quan đã tiết lộ một số nội tình trong tầng lớp các lãnh đạo cấp cao của trung ương Đảng đối với khí công thời bấy giờ.

Ông nói: “Khí công có thể giúp tăng cường sức khỏe và đẩy lùi bệnh tật. Người dân dưới áp lực rất lớn của xã hội hiện đại, bệnh tật đầy thân, hiệu quả trị liệu của bệnh viện lại tương đối kém…, cho nên mọi người đều đi luyện khí công, cũng có đủ loại khí công, việc tập khí công chữa bệnh khỏe người xuất hiện ở hầu khắp các công viên.

Điều này tất nhiên cũng ảnh hưởng tới một bộ phận giới quan chức cao cấp trong Đảng. Tôi biết, có một số khí công sư được mời đến Trung Nam Hải hoặc một số địa phương nào đó để giúp các quan chức trị liệu.

Khi đó, Diệp Kiếm Anh sắp qua đời, bác sĩ nói không có biện pháp nào cứu vãn được, bọn họ đã mời rất nhiều bác sỹ tốt nhất trong cả nước. Bởi vì lúc ấy Đặng Tiểu Bình muốn duyệt binh, Diệp Kiếm Anh lại sắp qua đời, rốt cuộc là phát tang hay duyệt binh, rất khó xử lý.

Cuối cùng họ đã nghĩ đến một biện pháp, chính là mời khí công sư đến trị bệnh, phát khí trị liệu, lúc đó phương pháp trị liệu này được lưu truyền tương đối rộng rãi. Lúc đó có mời đến mấy vị khí công sư, tôi cũng biết, trong đó có một vị là bằng hữu của tôi.

Ngoài lần đó ra, những lần khác tôi đều biết. Bọn họ thỉnh mời khí công sư, không những xem bệnh bên ngoài, mà còn muốn xem bói đoán mệnh.

Bất kể là tin hay không tin, con người luôn muốn biết tương lai của mình, nên rất nhiều quan chức cấp cao đều tin tưởng cái này, tôi còn biết có cả cán bộ cấp bộ trưởng, phó bộ trưởng, ông ta đi khắp nơi tìm người đoán mệnh, cũng nhờ người có công năng đặc dị coi bệnh cho mình.

Ví dụ về biểu diễn công năng đặc dị, có người có khả năng di chuyển đồ vật, có người dùng năm đầu ngón tay sờ vào quần áo của bạn, lập tức in lên đó dấu vết của 5 đầu ngón tay… Loại sự tình này trong cao trào khí công có rất nhiều, đều là loại biểu diễn công năng đặc dị.

Trong cao trào khí công, đã truyền xuất ra Pháp Luân Công. Tôi từng luyện qua rất nhiều khí công, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì. Về sau có người giới thiệu cho tôi Pháp Luân Công, tôi xem thấy những nguyên lý được diễn giảng rất hay, cảm thấy đây quả thật là Đại Pháp cao thâm, cho nên mới bắt đầu tập Pháp Luân Công”.

Việc tu luyện Pháp Luân Công đã mang lại cho ông rất nhiều lợi ích, cả về tâm lẫn thân. Tuy nhiên, vì tập Pháp Luân Đại Pháp nên ông Quan đã không thể trở về Trung Quốc, bởi chính phủ vẫn đang tiến hành đàn áp môn tu luyện an hòa này.

Ông Quan Quý Mẫn đã đốt bức ảnh chụp chung với cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. (Ảnh: Aboluowang)
Ông Quan Quý Mẫn đã đốt bức ảnh chụp chung với cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. (Ảnh: Aboluowang)

Năm 2014, chứng kiến cảnh ông Quan tham gia vào hoạt động thoái đảng tại ngoại quốc, ngay tại hiện trường mà đốt đi bức ảnh chụp chung với cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân khiến nhiều người ngạc nhiên. Chia sẻ về điều này, ông nói rằng chính Giang Trạch Dân đã lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp những người tu luyện Pháp Luân Công, gây ra cái chết cho hàng ngàn người.

Ông Quan nói rằng ở Trung Quốc, tự do nghệ thuật không tồn tại. Mặc dù một số người hâm mộ thực sự nhớ các bài hát cũ mà ông hát, nhưng nó không phải là nghệ thuật đích thực.

“Con người có nhân phẩm và cao quý khi họ có đạo đức. Khi người ta không có đạo đức, họ giống như động vật…Khi xã hội phát triển, với lợi ích vật chất, lợi ích cá nhân và tiền bạc, người ta không còn tin vào Thần nữa. Sự suy đồi đạo đức là rất nghiêm trọng. Một số người vẫn nói về đạo đức trên bề mặt, nhưng trên thực tế, họ không quan tâm đến nó trong thâm tâm của họ. Họ đều chạy theo tiền bạc, và làm bất cứ điều gì để có được nó”. 

Người ca sĩ này muốn điều gì đó hơn là chỉ giải trí cho những người hâm mộ mới và cũ của ông.

“Những người ở Trung Quốc thường gọi cộng đồng nghệ thuật là ‘giới giải trí’. Tôi nghĩ rằng nghệ thuật phải thuộc về văn hóa, và là một phần của văn hóa. Vì vậy, tôi không thực sự nghĩ rằng nó nên được coi là cộng đồng giải trí. Chúng tôi hy vọng rằng đạo đức của con người sẽ được nâng cao trở lại, để con người trở nên cao quý hơn.

Tôi đã tập luyện Pháp Luân Công. Nó thực sự là một môn tập luyện tinh thần rất tốt; nó là một môn tu luyện giúp nâng cao đạo đức. ĐCSTQ đã phỉ báng Pháp Luân Công, và nhiều người đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ và trở nên mù quáng”.

Ông Quan giải thích rằng khi ở trên sân khấu, ông muốn “hé mở sự thật” cho khán giả: “Tôi hy vọng rằng họ sẽ không bị lừa dối nữa. Loài người có tiêu chuẩn đạo đức của mình, thế nhưng ĐCSTQ không tuân theo bất cứ tiêu chuẩn đạo đức nào. Bạn có thể thấy xã hội Trung Quốc hiện tại, trên bề mặt, kinh tế thật hào nhoáng, nhưng con người không có đạo đức nữa. Người ta không tin vào người khác. Biển thủ và tham nhũng ở khắp mọi nơi”.

Đối với những người đam mê âm nhạc, ông nhắn nhủ: “Tôi hy vọng họ có thể xem qua Shen Yun, bởi Shen Yun chính là chương trình biểu diễn vô cùng đặc biệt. Tôi có thể nói như vậy, dù bạn tin hay không, bạn chỉ cần đến xem Shen Yun, cũng tương đương với bạn được một lần thăm quan thiên thượng. Bởi vì từ diễn xuất, trang phục của diễn viên chính là chiểu theo hình dáng của chư Thần. Bạn muốn ngắm nhìn dáng vẻ của Thần, hãy đến xem biểu diễn Shen Yun”.

Tuệ Tâm biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x