Giết 4 mạng người, thoát án tử nhờ… nguyên là công an, nhân thân tốt

22/04/16, 07:30 Việt Nam

Dù hành vi chém chết 4 người của Đản có tính chất man rợ nhưng do bị cáo từng công tác trong đội cảnh sát cơ động, có nhân thân tốt nên được tòa giảm nhẹ tội.

giet-4-mang-nguoi-thoat-an-tu-nho-nhan-than-tot-55-210459
Vũ Văn Đản tại tòa.

Ngày 21/4, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án chung thân với Vũ Văn Đản (40 tuổi, ngụ tại xã La Băng, huyện Chư Proong, tỉnh Gia Lai) vì tội “Giết người” và 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hai mức án là chung thân.

Theo HĐXX, hành vi của Đản tuy có tính chất côn đồ, man rợ nhưng do bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, từng công tác trong đội cảnh sát cơ động, gia đình có công với cách mạng nên đã được xem xét giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, trước khi vụ việc xảy ra, Đản và vợ là chị Nguyễn Thị Lan có cãi vã về chuyện cho hàng xóm vay tiền nhưng không đòi được. Chiều 23/8/2015, sau khi uống rượu, Đản đã dùng dao chém vợ và em trai là Vũ Văn Tuyên khiến hai người bị thương.

Sau đó, Đản cầm dao chạy quanh xóm và chạy vào rẫy, gặp ai chém nấy khiến 4 người chết và 3 người bị thương. Hơn 2 giờ sau, cảnh sát mới vây bắt được Đản trong vườn cà phê.

Theo giám định tâm thần, Đản bị rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu. Trước, trong và sau gây án, Đản bị loạn thần với ảo giác chiếm đoạt, loạn thần với ảo giác chiếm ưu thế, rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu. Tới thời điểm hiện tại, Đản vẫn còn hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x