Giáng sinh thời khủng hoảng kinh tế của người nghèo Venezuela

20/12/17, 09:41 Kinh tế

Giáng sinh đã đến rất gần nhưng không khí ở thủ đô Caracas, Venezuela vẫn ảm đạm do khủng hoảng kinh tế.

Ông già Noel thăm các cư dân của các khu ổ chuột của Petare ở Caracas, Venezuela. (Ảnh Reuter)

Nếu 16 năm trước đây Venezuela là một trong những quốc gia giàu có nhất Nam Mỹ với sản lượng dầu dự trữ lớn nhất thế giới, thì giờ đây nước này đã trở thành nền kinh tế khó khăn bậc nhất khu vực.

Giá dầu thế giới lao dốc đẩy nền kinh tế Venezuela vào khủng hoảng và lạm phát phi mã. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán tỉ lệ lạm phát ở đất nước Nam Mỹ này sẽ lên tới 2.349% vào năm tới. Người dân phải xếp hàng hàng giờ để chờ tới lượt mua bánh mì.

Giá cả lương thực tăng chóng mặt theo ngày. Thuốc men, từ kháng sinh cơ bản cho đến các biệt dược trị bệnh ung thư, trở nên khan hiếm. Thiếu lương thực, thuốc men và cắt điện triền miên khiến cuộc sống của người dân Venezuela trở nên khốn khó.

Thậm chí gần đây, mức lương tối thiểu của người dân nước này đã giảm xuống dưới 2 USD/tháng. Đồng tiền mất giá khiến dân chúng phải mang hàng túi tiền lớn trong khi các chủ cửa hàng thay vì đếm đã phải cân tiền để tiết kiệm thời gian.

Đất nước Nam Mỹ này năm nay không có cây thông Giáng sinh, cũng như những bóng đèn trang trí lấp lánh nhiều màu sắc. Tình trạng này diễn ra không chỉ ở các thành phố nhỏ, mà ngay cả ở thủ đô Caracas. Thế nhưng, sự xuất hiện của các ông già Noel cùng các trợ lý của mình đi phát quà cho những người nghèo, trẻ em, người già và những người vô gia cư đã tạo nên một hình ảnh ý nghĩa.

Cộng đồng tình nguyện viên tại Venezuela đã tổ chức một chương trình mang tên ‘Santa in the Streets’ (Tạm dịch: Ông già Noel đường phố) để dành tặng cho những người không được may mắn ở đây.

Chương trình đã chiếm được thiện cảm của mọi người tại nhiều thành phố ở Venezuela. Sau 12 năm hoạt động, nhiều người nghèo khổ tại thủ dô Caravas và nhiều thành phố khác ở Venezuela đã nhận được quà tặng, mang lại niềm vui trong ngày lễ đặc biệt.

Kết quả hình ảnh cho Lễ Giáng Sinh
“Ông già Noel” đi phát quà trong khu dân cư nghèo ở thủ đô Caracas, Venezuela. (Ảnh: AFP)

Giữa bãi đỗ xe trước cửa một nhà thờ, anh Ordaz, cùng hàng trăm tình nguyện viên, đang gấp những bộ quần áo một cách ngay ngắn, phân loại đồ chơi và làm những chiếc bánh mì kẹp thịt nguội với phô-mai. Sau đó, những thùng quà được chất lên những chiếc xe ôtô tỏa đi khắp thủ đô trong tiếng nhạc xập xình đặc trưng chất Nam Mỹ. “Chúng tôi mang chút hạnh phúc đến cho những người đang buồn bã và tuyệt vọng”, Francisco Ordaz, cán bộ của chương trình thiện nguyện, nói về mục đích của việc tặng quần áo, thuốc men và lương thực cho người nghèo, trẻ em, người cao tuổi và vô gia cư.

“Ông già Noel kia cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng. Này, ông già Noel, ông có đang ăn kiêng theo kiểu Maduro không?”, người dân trên phố hét vang khi thấy các tình nguyện viên trong trang phục của ông già Noel trên những chiếc xe ôtô thùng chạy xuyên qua khu dân cư nghèo La Pastora.

“Chế độ ăn kiêng kiểu Maduro”, đặt theo tên của Tổng thống Nicolas Maduro, là cách nói ám chỉ khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người Venezuela giảm cân vì thiếu ăn. Cách diễn đạt này phổ biến đến mức chính Tổng thống Maduro trong một lần xuất hiện trên truyền hình cũng nhắc đến.

Anh Joel Rodriguez – một người cụt chân phải đi ăn xin qua ngày, đã bật khóc khi được Ông già Noel tặng thức ăn và quần áo – một cảnh tượng hết sức quý giá ở đất nước đang bị khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng như Venezuela.

Đôi khi chúng tôi phải bới đồ ăn thừa từ thùng rác. Nhưng Chúa luôn gửi thiên thần đến. Anh chính là thiên thần Giáng sinh”, Joel Rodriguez cảm động nói.

Cầm trên tay chiếc bánh sandwich và một lon nước ngọt, người ăn mày Rodriguez xúc động cảm ơn các tình nguyện viên. “Cầu Chúa phù hộ cho các bạn và mong các bạn khỏe mạnh”, anh nói.

Hồng Liên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x