Giang Hồng Ngọc: ‘Sao cứ soi mói chị Hà Hồ chấm điểm tôi?’

05/03/15, 10:10 Tin Tổng Hợp

Thí sinh sáng giá của The Remix bất bình trước tin đồn cô được huấn luyện viên cũ của X Factor thiên vị.

– Vừa đăng quang quán quân The X Factor, lý do gì khiến chị ngay sau đó nhận lời tham gia The Remix?

– Trước khi giành ngôi vị quán quân của X Factor, tôi kém may mắn hơn đồng nghiệp khác. Tôi không có cơ hội, không có khả năng tài chính để cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc, tiếp cận với công chúng.

X Factor giúp tôi giới thiệu mình đến với khán giả. Với The Remix, tôi muốn “khoe” thêm với họ khả năng và những góc cạnh khác trong cá tính âm nhạc của mình. Tôi coi những cuộc thi là cơ hội tốt để tôi tiếp cận với công chúng, vậy thì có lý do gì lại không nắm bắt?

– Ngôi vị quán quân X Factor tạo áp lực thế nào cho chị khi tham gia The Remix?

– Khi tham gia bất cứ cuộc thi nào, tôi không đặt nặng vấn đề thắng thua. Tôi quan niệm, giải thưởng không quan trọng bằng việc thăng hạng trong lòng khán giả. Tôi tin với The Remix, khán giả sẽ thấy một Giang Hồng Ngọc tự tin hơn, chững chạc hơn và nhiều màu sắc hơn so với khi đứng trên sân khấu X Factor. Nếu không may, tôi phải rời The Remix sớm chắc mọi người vẫn nhớ có một Giang Hồng Ngọc từng tham gia cuộc thi này.

Nói thật, hồi tham gia X Factor, tôi không nghĩ mình sẽ đoạt giải bởi vì tiêu chí của cuộc thi là tìm một nhân tố mới trong khi tôi lại có thâm niên đi hát 9 năm. Tôi chỉ hy vọng tên mình để lại một chút ấn tượng nào đó trong lòng khán giả. Việc giành được ngôi vị quán quân là bất ngờ lớn đối với tôi.

Giang Hồng Ngọc bất ngờ khi đoạt giải quán quân The X Factor.

– Trong số các thi sinh của The Remix, chị coi ai là đối thủ đáng gờm nhất?

– Tôi không có tâm lý so sánh. Nếu có, chắc tôi không dám nhận lời tham gia The Remix hoặc nếu có tham gia thì cũng phải chịu áp lực rất lớn vì các thí sinh khác đều có thế mạnh riêng và lượng fan rất lớn.

Tôi không mấy khi so sánh mình với những người khác. Đó cũng là một thiệt thòi, hạn chế vì đôi khi, nó khiến tôi thiếu động lực để vươn lên. Tuy nhiên, tính tôi là thế rồi, không thay đổi được. Tôi không thích bon chen, đấu đá với ai.

– Lý do gì khiến chị thường xuyên chọn các ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại trong các phần thi của mình?

– Tôi muốn tạo một màu sắc riêng cho đội của mình. Tôi nghĩ mình ở là người Việt Nam thì mình phải làm cách nào “pha” được nét độc đáo của nền âm nhạc dân tộc với dòng nhạc EDM (Electronic Dance Music) của thế giới. Con người, dù đi đâu thì cũng phải quay về cội nguồn.

Đêm diễn vào ngày 8/3 có là chủ đề world music, tôi và các đồng đội chọn một ca khúc đã thành danh với giọng ca của Tùng Dương. Mọi người quen nghe ca khúc với bản phối blue – jazz, khi xem chúng tôi trình diễn với một phong cách khác chắc sẽ bất ngờ và cảm thấy thú vị.

– Đây là lần thứ 2 chị hát lại ca khúc được nhiều khán giả yêu thích qua giọng hát của Tùng Dương – người được coi là divo của làng nhạc Việt. Chị nghĩ sao về sự mạo hiểm của mình?

– Chọn bất kỳ ca khúc nào để hát lại cũng khó, hát lại các ca khúc của Tùng Dương thì còn khó hơn. Anh Dương là một ca sĩ được đào tạo bài bản, trong khi tôi chỉ là một tay ngang. Tôi thể hiện các ca khúc thiên về phần cảm xúc và kỹ thuật có được từ kinh nghiệm sau nhiều năm đi hát.

Tôi cũng đặt niềm tin vào các đồng đội của mình, đặc biệt là nhà sản xuất Duy Anh. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất The Remix nhưng Duy Anh rất tài năng và có cá tính rõ nét trong âm nhạc.

Giang Hồng Ngọc chia sẻ, cô là người sống nội tâm, ít tiếp xúc với người trong giới showbiz.

– So với các thí sinh X Factor và The Remix, chị là người có cơ hội gần gũi với giám khảo Hồ Ngọc Hà hơn cả. Vậy mối quan hệ giữa 2 người như thế nào?

– Hai chúng tôi, đặc biệt là chị Hồ Ngọc Hà có rất nhiều việc. Chị luôn bận rộn với những chuyến lưu diễn và những kế hoạch mới trong âm nhạc. Nhiều lúc tôi muốn gặp chị nhưng sợ chị bận nên lại thôi. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại.

Khi chị Hồ Ngọc Hà vướng phải chuyện không hay trong vụ tại nạn ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi có nhắn tin cho chị. Hôm sau chị mới trả lời nên tôi biết chị đang rất hoang mang và phải chịu nhiều áp lực. Chị cần thời gian để thu xếp mọi việc nên tôi cũng dừng lại đó, không dám làm phiền thêm.

– Khi Hồ Ngọc Hà làm giám khảo cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên, một diva thắc mắc liệu cô ấy sẽ dạy gì cho các thí sinh. Là học trò của Hồ Ngọc Hà trong X Factor, chị nghĩ sao về điều này?

– Khi tôi tham gia X Factor, việc chọn bài thì chị Phương Uyên – Giám đốc âm nhạc – là người góp ý nhiều nhất. Chị Hồ Ngọc Hà chỉ rõ cho tôi từng chút về phong cách biểu diễn, về cách thể hiện cảm xúc khi hát và lựa chọn trang phục thế nào cho phù hợp. Công sức của chị Hà rất lớn khi tôi được đánh giá cao về mặt phong cách trình diễn và lựa chọn trang phục.

– Chị nghĩ sao trước nhận xét, xem Giang Hồng Ngọc biểu diễn, người ta thấy dáng dấp của Hồ Ngọc Hà?

– Chị Hồ Ngọc Hà có lúc thắc mắc tại sao tôi có gương mặt giống chị thế, mặc dù tôi không hề chỉnh sửa gì. Còn về cá tính âm nhạc, tôi nghĩ trọng những năm qua, khán giả chưa chú ý tới tôi, làm sao biết tôi hát như thế nào, có thế mạnh nào trong cách xử lý bài hát? Trong những lần biểu diễn đầu tiên, khi tôi chưa vào đội của chị Hồ Ngọc Hà thì không thấy nhận xét gì. Khi tôi vào đội của chị thì lại nói tôi giống chị. Đi hát nhiều năm, tôi không nghĩ mình phải bắt chước ai cả.

Sự so sánh trên khiến tôi và chị Hà rất buồn. Không người thầy nào muốn học trò copy lại hình ảnh của mình và không học trò bài muốn là bản sao của thầy. Trong nghệ thuật, người nghệ sĩ chỉ copy thì không bao giờ thành công được.

– Từng là thầy trò trong cuộc thi X Factor, chị nghĩ sao về tin đồn Hồ Ngọc Hà ưu ái chị khi ngồi ghế nóng The Remix?

– Khi nghe như thế, tôi buồn lắm. Tại sao mọi người cứ phải soi mói vào chuyện thầy chấm trò như thế nào hay thầy thiên vị trò ra sao? Những điều đó sẽ che lấp đi sự nỗ lực của tôi. Mọi người hãy xem tôi như bao thí sinh khác và tôi làm được gì trong cuộc thi này.

Những ai biết chị Hồ Ngọc Hà cũng rõ, chị là người rất bản lĩnh, luôn phân biệt rạch ròi, công ra công, tư ra tư. Trong những đêm thi vừa qua, chị luôn chấm điểm rất công bằng và đưa ra những bình luận, góp ý giúp tôi hoàn thiện phần trình diễn chứ không có bất cứ sự ưu ái, thiên vị nào.

Giang Hồng Ngọc đoạt giải quán quân của The Remix.

– Trong những năm đầu đi hát, chị từng được nhạc sĩ Hà Dũng nâng đỡ như rất nhiều giọng ca khác, tuy nhiên, chị lại không sớm nổi tiếng như họ. Chị nghĩ sao về điều này?

– Tôi không muốn chia sẻ những chuyện liên quan tới nhạc sĩ Hà Dũng. Tôi đang tham gia The Remix, mọi người lại hiểu nhầm là tôi lôi chuyện cũ ra để “đánh bóng” tên tuổi. Mọi chuyện đã qua, khơi lại sẽ đụng chạm tới nhiều người khác.

Ít khi tôi chia sẻ chuyện đời tư lắm. Hiện tại, tôi đang tập trung cho công việc, khi nào duyên đến, tôi sẽ nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cụ thể cho người bạn trai nhưng tôi sợ những người đàn ông không chung thủy. Thời buổi này, hình như những người có tiền một chút thường hay lăng nhăng. Tôi không thích ai đó quăng một đống tiền trước mặt tôi nhưng sau lưng lại cặp hết người này tới người kia. Vì thế, tôi hay băn khoăn trước những người hơi giàu đến với tôi. Có khi những người ở vị trí vừa vừa lại hiểu tôi sâu sắc hơn.

Thu Giang

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x