Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp phản đối việc bắt giam và tẩy não nhiều học viên Pháp Luân Công

07/07/11, 12:55 Tin Tổng Hợp

Theo Ninh Giản

[MINH HUỆ 10-06-2011] Khi có hơn 10 công an xuất hiện đi đến nhà máy để bắt giữ học viên Pháp Luân Công là ông Điền Thế Hồng, có hơn 100 công nhân đã chặn đứng công an lại, cuối cùng công an phải rời đi mà không bắt được ông Điền.

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2011, Vương Dũng, trưởng Đồn công an Hoàn Sơn Lộ, và hơn 10 công an khác đã đến Nhà máy thảm Hồng Vân để bắt giữ giám đốc Điền Thế Hồng. Họ cố đưa ông Điền đến Trại tẩy não Trương Khâu. Vương Dũng đã dùng vũ lực để còng tay ông Điền và hét lên với cấp dưới của ông “Muốn chết à? Tại sao lại đứng đây?” Bốn hay năm công an sau đó bắt đầu đưa ông Điền đi. Ông Điền đã hét lên, “Kẻ xấu đang bắt người tốt!” Sau đó ông ngất đi. Công an đã kéo ông đi hơn 10 mét.

Nhóm công nhân hơn 100 người ở xưởng đã chạy đến để ngăn công an lại. Vài người trong số họ đã yêu cầu “Các ông phải tháo còng tay cho ông ấy. Lệnh bắt giữ ông ấy đâu?” Họ nhất định đòi công an tháo còng tay cho ông Điền. Vợ ông cũng hỏi lại công an. Cuối cùng công an rời đi tay không.

2011-6-9-minghui-wendeng-xinaoban-dizhi--ss.jpg

Công nhân đang ngăn chặn công an bắt ông Điền đi

Trại tẩy não Trương Khâu mới được thành lập ở thành phố Trương Khâu, tỉnh Sơn Đông, để giam giữ và chuyển hóa học viên Pháp Luân Công. Từ giữa tháng 5, Ủy ban Chính trị và Lập pháp thành phố Văn Đăng và Phòng 610 đã chỉ đạo toàn bộ đồn công an đi bắt các học viên. Nhiều vụ bắt giữ đã bị kháng cự. Nhiều gia đình luôn ở trong trạng thái cảnh giác với công an và không để cho họ đưa bất cứ ai ở trong gia đình đi. Vài gia đình thậm chí còn không mở cửa cho công an.

Người dân đang thức tỉnh với những gì xảy ra xung quanh họ

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bí mật thành lập nhiều trại tẩy não trên toàn quốc. Người dân Trung Quốc đã bắt đầu biết được trại tẩy não là gì. Học viên Pháp Luân Công bị tước đoạt tự do và bị tra tấn ở những trại tẩy não thế này. Các học viên đều là những người tốt và sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Vậy họ sẽ “chuyển hóa” học viên thành cái gì?

Nhiều gia đình và bạn bè, những người hiểu được Pháp Luân Đại Pháp và các học viên đều cùng tiến về phía trước và từ chối hợp tác với ĐCSTQ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ bảo vệ học viên theo cách riêng của họ.

Gia đình và bạn bè bảo vệ các học viên

Bà Trần Quế Lan là một nhân viên ở Công viên Thám hiểm Hồ Du Lạc ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ngày 20 tháng 5 năm 2011, người ở Đồn công an Tân Hoa và Đồn công an phố Bắc Hồ đã đến chỗ làm của bà để bắt bà. Đồng nghiệp của bà đã không cho họ đưa bà Trần đi và gọi điện cho chồng bà ngay lập tức. Chồng bà Trần cùng con trai đã đến và lên án hành động của công an. Chồng bà nói “Nếu các ông muốn đưa bà ấy đi, các ông phải bước qua xác tôi”. Sau đó chồng bà Trần đi tới xe công an và nằm ngay trước mũi xe công an.

Bà Dương Sảnh bị đưa đến Trại tẩy não Tân Tân khi bà đang đi xe đạp đến chỗ làm vào ngày 6 tháng 5 năm 2011. Trong lúc đó, mẹ và em gái bà đều bị dọa nạt. Sáng ngày 3 tháng 6, Hoàng Tuấn Ba, người ở Phòng quản lý tổng hợp đường Tây An, đã đến nhà bà Dương và nói rằng họ sẽ bắt mẹ và em gái bà nếu bà không viết giấy cam đoan. Khi mẹ bà Dương đang tranh luận với Hoàng ở hành lang, một người hàng xóm đã chạy đến và quát mắng Hoàng: “Ông ở đâu đến? Đưa thẻ ngành của ông đây. Hành động của ông giống hệt như trong thời Cách Mạng Văn Hóa” Hoàng sau đó rất lo sợ.

Có một câu chuyện gần đây đã được đăng trên Minh Huệ Net. Một người đàn ông đi đến huyện Lai Thủy ở tỉnh Hà Bắc để gặp người họ hàng là học viên Pháp Luân Công. Nhìn ông giống như một người lạ ở khu vực này. Ông dừng trước khu nhà người họ hàng và hỏi chỉ dẫn. Điều ngạc nhiên là không người hàng xóm nào ở quanh đó giúp ông. Họ nói rằng không có ai tên như vậy sống ở đó, và họ chỉ ông đi tìm ở chỗ khác. Người họ hàng đi đi lại lại ở khu vực đó ba lần mà vẫn không được giúp đỡ. Cuối cùng, ông đã năn nỉ một người hàng xóm, nói rằng “Tôi thực sự là họ hàng của ông ấy, tôi đã đi một quãng đường dài để gặp ông ấy. Làm ơn chỉ cho tôi nhà của ông ấy” Người hàng xóm vẫn rất thận trọng về việc này và đã gọi cho người học viên sau khi lấy tên của người họ hàng học viên đó. Người hàng xóm hỏi học viên: “Ông có người hàng xóm nào tên thế này không?” Sau khi người học viên đó xác nhận vị khách đó chính là họ hàng của mình, người hàng xóm đã dẫn ông đến cửa nhà. Sau khi gặp gỡ, vị khách đã mang câu chuyện đó kể với gia đình. Gia đình học viên đã giải thích rằng họ thường xuyên bị sách nhiễu bởi công an địa phương vì có người trong gia đình tập Pháp Luân Đại Pháp. Hàng xóm rất tức giận với những hành vi đó. Họ đã đứng ra bảo vệ gia đình bằng cách không cho người lạ nào tiếp cận gia đình học viên. Vị khách cuối cùng cũng hiểu ra.

Nhiều gia đình đấu tranh cho tự do của các học viên

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, nhiều gia đình học viên Pháp Luân Công đã bị đe dọa bởi chính sách khắc nghiệt và tàn bạo của ĐCSTQ là “ Bôi nhọ thanh danh, hủy hoại thể xác, vắt kiệt tài chính”. Ngay cả khi họ biết được các học viên đã thu được nhiều lợi ích từ việc tập luyện, họ vẫn cố ép các học viên phải từ bỏ tu luyện. Hơn mười năm đàn áp đã không đánh bại được các học viên. Gia đình của nhiều học viên đã nhận ra được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua các học viên và không còn giao họ cho chính quyền nữa.

2004-11-30-chenpm2--ss.jpg 2004-11-30-chenpm3--ss.jpg

Ông Trình Bội Minh ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào tháng 5 năm 2001. Ông bị kết án tám năm tù và bị đưa đến Nhà tù Đại Khánh vào tháng 7 năm 2004. Ngày 26 tháng 11 năm 2004, cha mẹ ông Trình, chị em gái và vợ ông, đã bế đứa con trên tay, và cùng nhau đến Trụ sở thành phố Đại Khánh. Ở trước trụ sở, họ đã cầm ảnh của ông Trình ở trên tay rồi giơ lên, và cầm một biểu ngữ với dòng chữ “Hãy trả lại người nhà chúng tôi, ông Trình Bội Minh” Nửa giờ sau, nhân viên Phòng khiếu nại đã đưa họ vào văn phòng và hỏi họ.

Anh Chu Hướng Dương bị đưa đến Đội an ninh nội địa Đường Sơn nơi anh bị tra tấn và thẩm vấn vào tháng 3 năm 2011. Sau đó anh bị đưa đến Nhà tù Cảng Bắc ở Thiên Tân. Anh Chu đã tuyệt thực hơn 90 ngày. Ngày 12 tháng 4 năm 2011, mẹ anh đã đứng bên ngoài nhà tù, bà mặc một áo vest với dòng chữ “Con trai tôi đang trong tình trạng nguy hiểm – Nhà tù Cảng Bắc không cho cha mẹ vào thăm nó – Con trai tôi là một người tốt”.

2011-4-21-minghui-persecution-zhouxiangyang1--ss.jpg 2011-4-21-minghui-persecution-zhouxiangyang2--ss.jpg 2011-4-21-minghui-persecution-zhouxiangyang3--ss.jpg

Mẹ anh Chu Hướng Dương mặc một áo vest với dòng chữ “Con trai tôi đang trong tình trạng nguy hiểm – Nhà tù Cảng Bắc không cho cha mẹ vào thăm nó – Con trai tôi là một người tốt”.

Mẹ anh Chu Hướng Dương đã viết một lá thư gửi đến các phương tiện truyền thông. Bà nói “Tôi khẳng định việc con trai tôi tập Pháp Luân Công và giảng rõ sự thật là hợp pháp. Công an và lính canh đang gây tội ác và bức hại con trai tôi. Con tôi đã hi sinh tuổi trẻ của nó để kiên định với niềm tin của mình và đấu tranh cho công lý. Nó đáng được người khác tôn trọng. Tôi đã khóc bất cứ khi nào nhớ lại những lần đến thăm trước đây, nhưng tôi vẫn tự hào về con trai tôi. Con tôi sẽ lấy lại được ông bằng trong tương lai gần” Một luật sư có họ là Tạ đã nói với các quan tòa tại phiên xử, “Bây giờ các ông không bị trừng phạt bởi luật pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là các ông không bị trừng phạt trong tương lai

Tẩy não vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay

Ngày nay, có nhiều người Trung Quốc đã ủng hộ Đại Pháp vì biết được sự thật về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn bức hại học viên Pháp Luân Công bằng phương pháp tẩy não.

Chiều ngày 6 tháng 6 năm 2011, bí thư Ủy ban Chính trị và Lập pháp trấn Nam Mạnh, và người ở Đồn công an Nam Mạnh đã xông vào nhà bà Phó Lan Anh tại thôn Giáp Doanh, trấn Nam Mạnh, thành phố Bá Châu, tỉnh Hà Bắc. Họ bắt bà Phó và đẩy bà vào trong xe ô tô, bất chấp việc mẹ chồng bà Phó bị tàn tật và cần được chăm sóc. Chồng bà đã nằm ngay trước mũi xe nhưng đã bị hai công an kéo đi. Bà Phó bị đưa đến Trại tẩy não Bá Châu.

Tháng 5 năm 2011, nhiều mật vụ ở Phòng 610 Trùng Khánh và người ở Đồn công an đường Phủ Thanh đã lừa học viên Pháp Luân Công ở Thành Đô, ông Doãn Tư Vinh, và đưa ông đến Trại tẩy não Tân Tân ngay sau khi ông bị giam một năm chín tháng ở Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình ở Trùng Khánh.

ĐCSTQ không chỉ đàn áp Pháp Luân Công, nó còn đe dọa các quyền cơ bản của toàn bộ người dân Trung Quốc. Lên tiếng giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công sẽ giúp duy trì đạo đức xã hội và xây dựng một xã hội tốt hơn.

Bài liên quan:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x