Ghế phụ là vị trí độc quyền của vợ, đàn ông hiểu chuyện nhất định sẽ không quên

22/05/18, 16:28 Đọc & Suy ngẫm

Một người đàn ông đăng bài viết cầu cứu: “Tôi để người bạn nữ ngồi vào ghế phụ, vợ tôi tại sao lại tức giận?” Ngay lập tức, ông nhận được rất nhiều ý kiến chỉ trích, nói rằng ông không hiểu được tâm ý vợ mình…

Ghế phụ là vị trí độc quyền của vợ, đàn ông hiểu chuyện nhất định sẽ không quên.1
Người đàn ông thể hiện tình yêu theo nhiều cách khác nhau, nhưng nếu như anh ấy yêu bạn, bạn nhất định sẽ cảm nhận được. (Ảnh: Tintuc)

Câu chuyện xảy ra như sau: Người đàn ông này đưa vợ đi tham gia buổi họp mặt, lúc về, một nữ đồng nghiệp tên Tiểu Hoa muốn đi nhờ xe. Khi lên xe, Tiểu Hoa nói muốn ngồi vào ghế phụ để có tầm nhìn tốt, người đàn ông liền để vợ ngồi ở hàng ghế sau.

Trên đường đi, người vợ cũng không tỏ ra điều gì bất thường, vẫn nói chuyện vui vẻ với chồng và cô gái Tiểu Hoa kia.

Nhưng vừa về đến nhà thì người vợ lại tức giận nói: “Tôi vẫn còn ở đây, thế mà anh lại để người phụ nữ khác ngồi vào ghế phụ!”

Người đàn ông cảm thấy vợ mình đang cố tình gây sự, liền trách cứ vợ nhỏ nhen, không biết nói lý lẽ. Người vợ trong cơn tức giận đã đề nghị ly hôn.

Thế là người đàn ông đăng bài lên mạng cầu cứu, kết quả nhận được rất nhiều bình luận, đại đa số mọi người cho rằng: “Ghế phụ là vị trí độc quyền của người vợ”.

Có ý kiến không đồng tình với cô gái trẻ: “Vợ người ta còn ở đó, bạn chủ động ngồi vào ghế phụ chẳng phải là cố tình muốn khiêu khích?”

Có ý kiến không đồng tình với người đàn ông: “Anh để cho vợ mình ngồi ở hàng ghế sau, lại để người phụ nữ khác ngồi gần mình thế sao?”

Hầu hết các bình luận đều nghiêng về phía người vợ, đều tỏ ra bất bình thay cho cô, nói rằng cô không tỏ thái độ ngay lúc đó đã là giữ thể diện cho người chồng lắm rồi: “Anh để vợ mình ngồi ở hàng ghế sau, để cô ấy nhìn chồng cười cười nói nói với người phụ nữ khác ngay trước mặt. Anh khiến cô ấy không vui rồi còn nói cô ấy cố tình gây sự là sao? Thực sự trong tâm anh, rốt cuộc ai mới là người ngoài?”

Ghế phụ là vị trí độc quyền của vợ, đàn ông hiểu chuyện nhất định sẽ không quên.2
Người đàn ông có yêu bạn hay không, đều thể hiện từ những chuyện rất nhỏ nhặt. (Ảnh: Kenh14)

Ghế phụ là vị trí độc quyền của người vợ, những người phụ nữ khác chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau…

Câu chuyện dưới đây là của một người bạn kể về đồng nghiệp của anh ấy. Người đồng nghiệp nam tên Lão Lục, kết hôn được 7 năm, có sự nghiệp rất thành công.

Một nữ đồng nghiệp du học về nước, có tình cảm với Lão Lục, thề rằng phải giành lấy anh cho bằng được. Một ngày nọ, cô cùng đám bạn muốn đi nhờ xe của Lão Lục, cô vui vẻ bước đến mở cửa trước, chuẩn bị ngồi vào ghế phụ.

Nhưng Lão Lục lại cười nói với cô: “Thật xin lỗi, mời cô ngồi vào hàng ghế sau, ghế phụ là vị trí độc quyền của vợ tôi, những người phụ nữ khác ngồi gần tôi quá, tôi không quen”.

Nữ đồng nghiệp sững sờ, mất hứng, quay trở xuống ngồi vào phía sau. Lão Lục thấy vậy liền cười và giải thích: “Trước đây, trong nhà tôi chỉ có một chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp chỉ có một chỗ ngồi phía sau, tất nhiên là để dành cho vợ tôi, cô ấy ôm lấy tôi, tôi cảm thấy rất an tâm.

Sau này, mọi thứ tốt đẹp hơn, mua được ô tô, vị trí ghế phụ gần tôi nhất, đương nhiên vẫn để dành cho vợ tôi, chỉ cần quay đầu là nhìn thấy cô ấy.

Những thứ để ở phía trước đều là tư trang cá nhân của vợ tôi: có đôi dép lê màu hồng của cô ấy, có quà vặt mà cô ấy thích ăn nhất, có cuốn sách và tạp chí mà cô ấy thích đọc nhất. Chỗ tựa lưng ghế ngồi, cũng là góc độ đã điều chỉnh sao cho cô ấy cảm thấy thoải mái nhất…”

Nữ đồng nghiệp nói trước giờ cô chưa từng thấy một người đàn ông nào trước mặt người khác lại nói về vợ mình một cách tự nhiên như vậy. Từ đó về sau cô đã rút lui, không còn thể hiện tâm ý với Lão Lục nữa.

Lão Lục chỉ đơn giản giữ lấy vị trí đặc quyền của người vợ, nhưng đã khiến nữ đồng nghiệp hiểu rõ rằng trong tim Lão Lục không còn vị trí nào cho cô nữa. 

Nếu như trên đời này, có thêm mấy người đàn ông như Lão Lục, có phải sẽ bớt đi mấy “người thứ ba” đuổi mãi không đi rồi không?

Ghế phụ là vị trí độc quyền của vợ, đàn ông hiểu chuyện nhất định sẽ không quên.3
Điều người phụ nữ quan tâm không phải vị trí ghế phụ, điều họ quan tâm là vị trí trong tim bạn. (Ảnh: Aboluowang)

Điều người phụ nữ quan tâm không phải vị trí ghế phụ, điều họ quan tâm là vị trí trong tim bạn…

Có người nói, chiếc xe là một ngôi nhà khác của người đàn ông, mà ghế phụ là dành cho nữ chủ nhân của nó. Sau khi đã kết hôn, người đàn ông thể hiện rõ khoảng cách với những người phụ nữ khác, đây mới là tình cảm ấm áp nhất đối với người vợ.

Người tài giỏi trong hôn nhân không phải là người sau khi kết hôn vẫn tràn đầy sức hấp dẫn, chuyện trò huyên thuyên không dứt với các cô gái, thậm chí còn trao tình cảm ấm áp đi khắp nơi. Mà là những người tự biết giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác, chỉ nuông chiều, chỉ thương yêu một người vợ, mãi mãi đặt vợ mình vào vị trí đầu tiên.

Có người nói, vị trí ghế phụ là vị trí gần mình nhất, đương nhiên phải để dành cho người bạn đồng hành quan trọng nhất trong lòng. Vì vậy, điều người phụ nữ quan tâm không phải cái vị trí dành cho “lái phụ” mà chính là vị trí trong tim người chồng.

Kỳ thực việc người đàn ông có yêu bạn hay không, đều thể hiện từ những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng không liên quan như thế: Vị trí ghế phụ để dành cho bạn, khẩu vị món ăn theo ý bạn, thay bạn làm công việc nhà… Người đàn ông thể hiện tình yêu theo nhiều cách khác nhau, nhưng nếu như anh ấy yêu bạn, bạn nhất định sẽ cảm nhận được.

Điều cảm động nhất trong hôn nhân, có lẽ không phải những lời nói ngọt ngào của người chồng, mà là trong mỗi phút giây, bạn đều ở trong trái tim anh ấy.

Thanh Thư (dịch)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x