Gặp gỡ chàng cầu thủ “không chân” với ước mơ thi đấu chuyên nghiệp

06/09/16, 14:33 Tin Tổng Hợp

Mohammad Abdullah (22 tuổi, Bangladesh) đã biến ước mơ làm cầu thủ bóng đá của mình thành hiện thực, dù bị cụt hai chân.

Năm 7 tuổi, Mohammad Abdullah bị mẹ bỏ rơi, sống cùng bố. Vì quá nhớ mẹ, Abdullah bỏ nhà ra đi. Sau vài tháng, cậu tìm đến được nhà bà ngoại.

Mohammad Abdullah cứ tưởng mình sẽ được sống yên ổn, nhưng tai nạn xe lửa xảy ra vào năm 2001 đã cướp đi đôi chân của Abdullah.

Bằng ý chí và nghị lực, giờ đây, chàng trai này vẫn sống vui vẻ, vận động không khác người bình thường.

9X cut hai chan da bong nhu nguoi binh thuong hinh anh 1
Từ nhỏ,  Abdullah đã bị mẹ bỏ rơi, sống cùng bố và bà ngoại của mình.

Abdullah đang  là nhân viên vận chuyển hành lý ở một nhà ga và mỗi khi rảnh rỗi, chàng trai này lại tham gia vào trò chơi mình yêu thích từ nhỏ – trở thành cầu thủ bóng đá.

Abdulla chia sẻ: “Từ sau khi tai nạn xảy ra, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi lại chứ chưa nói đá bóng. Tôi nghĩ rằng, mình sẽ phải ngồi trên xe lăn cả đời và mọi sinh hoạt phụ thuộc người khác.Nhưng cuối cùng, tôi đã từ bỏ nó, quyết tâm tập đi lại như người bình thường. Ban đầu, mọi thứ rất khó khăn, nhiều lúc tôi tưởng sẽ gục ngã và bỏ cuộc. Tuy nhiên, may mắn đã đến, tôi thành công. Tôi có thể đi lại, làm việc và đá bóng như mọi người”.

Từ nhỏ, Abdulla đã thần tượng Cristiano Ronaldo và luôn muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay ít nhất là được tham dự giải thi đấu nào đó.

9X cut hai chan da bong nhu nguoi binh thuong hinh anh 2
Abdulla thần tượng Cristiano Ronaldo và luôn muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Sau khi được một huấn luyện viên ở Bangla tư vấn và hướng dẫn, Abdulla bắt đầu tập chơi bóng.

Abdulla cho hay: “Ban đầu, tôi chỉ biết chơi bóng bằng đôi tay để thỏa niềm đam mê. Bạn bè gợi ý nên tôi quyết định tập bóng bằng chân để được như người bình thường. Mọi người đã rất ngạc nhiên và thắc mắc tại sao mất hai chân tôi vẫn có thể làm được điều này”.

Chàng trai cho biết, nếu có cơ hội được thi đấu chuyên nghiệp, anh sẽ nắm lấy nó bằng mọi cách.

Theo Zing.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x