Gần Tết, cá chết hàng loạt làm dân miền Tây tổn thất 25 tỷ đồng

07/02/16, 10:42 Việt Nam

Cá nuôi trong các lồng bè trên sông Cái Vừng, một nhánh sông Tiền nằm giữa Hồng Ngự thuộc Đồng Tháp và Phú Tân thuộc An Giang, hôm 6/2 tiếp tục chết hàng loạt với mức độ nghiêm trọng.

Cá nuôi trong các bè tại xã Phú Thuận A, Hồng Ngự (Đồng Tháp) chết sạch hàng loạt. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Phạm vi đoạn sông có cá nuôi trong bè chết hàng loạt lan rộng ra trên 9km, kéo dài về phía hạ lưu tới tận ngã ba sông Tiền.

Chiều 6/2, ông Trần Anh Thư, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho biết, chỉ trên địa bàn huyện Phú Tân với 120 bè và lồng nuôi có với lượng cá các loại bị chết lên tới 630 tấn. Ước tính thiệt hại của nông dân trên 20 tỉ đồng, đó chưa kể các chi phí khác.

Còn bên Hồng Ngự, trưởng trạm thủy sản huyện này là ông Nguyễn Văn Thành cho hay, tới nay có 54 bè nuôi cá bị thiệt hại nặng, với lượng cá chết 150 tấn. “Thiệt hại sơ bộ chỉ tính riêng về cá trên 4,5 tỉ đồng”, ông Thành nói.

Bà con nuôi cá cho rằng, nguyên nhân cá chết là do nguồn nước sông bị nhiễm độc bởi hóa chất.

Tại đoạn sông cây số 10, nơi xuất hiện hiện tượng cá chết đột ngột đầu tiên, có nhà máy của Công ty CP Toàn Cầu trong quá trình sản xuất có sử dụng nhiều nước đế nấu, chế biến lúa gạo.

Nguồn nước thải từ nhà máy này xả nước thẳng xuống sông. Ngoài các đường ống xả nói trên, người dân cho hay bên dưới mặt nước còn có đường ống ngầm thải trực tiếp ra sông.

ca-chet-jpg-1454763139
Nhà máy chế biến làm gạo của Công ty CP Toàn Cầu thuộc Long Hòa, Phú Tân (An Giang). (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sở Tài nguyên môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và cơ quan chức năng tỉnh An Giang lấy mẫu nước để kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng một số chất trong thành phần nước sông như nitrat (NO 2-) vượt mức trung bình 1,6-11 lần, phosphat  vượt 1,6 lần, hàm lượng DO (oxy hòa tan trong nước) xuống thấp chỉ còn 1,6-2,2 ppm…

Với nước sông có thành phần như thế cá không thể sống được. Những chất nitrat, phosphate không thể tự có trong môi trường nước sông, mà do yếu tố con người tạo ra, từ việc sử dụng một số hóa chất”, ông Thư nhận định.

Sau khi có kết quả kiểm tra các mẫu nước, cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x