Gần 1 tháng mất tích, nữ sinh 17 tuổi gọi điện báo mình bị bán sang Trung Quốc

13/12/17, 11:35 Việt Nam

Sau gần một tháng mất tích, chỉ để lại mẩu giấy cùng một thẻ nhớ có ghi âm cuộc nói chuyện với một thanh niên lạ mặt. Em Thào Thị Mạnh (17 tuổi) đã liên lạc được với gia đình và cho hay đã bị bán sang làm vợ một người đàn ông Trung Quốc.

Em Thào Thị Mạnh, nạn nhân bị bắt sang Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

16h ngày 9/12, ông Thào Giống Thịnh (trú tại bản Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) nhận được cuộc gọi của con gái Thào Thị Mạnh, 17 tuổi, từ số thuê bao 008613672651458.

Cuộc trò chuyện giữa 2 bố con diễn ra khoảng 1 phút thì điện thoại tắt. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, Thào Thị Mạnh chỉ kịp thông báo với bố là mình bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc.

Thào Thị Mạnh cho biết từ Việt Nam sang đến chỗ ở hiện tại mất 3 ngày đi xe. Em không biết địa chỉ mình đang ở. Bất tiện hơn, bất đồng về ngôn ngữ, Mạnh cũng không thể giao tiếp với ai trong ngôi nhà hiện tại em đang sinh sống.

Khi được hỏi Ông có gọi lại cho con gái mình không?, ông Thịnh đáp: “Lúc con gọi điện rồi đột nhiên tắt thì tôi không gọi lại được vì máy hết sạch tiền. Ở đây là vùng núi, để mua được một cái thẻ điện thoại là rất khó. Vừa rồi, nạp thẻ vào tài khoản, tôi gọi lại thì không kết nối được”, ông Thịnh cho biết.

Từ ngày nhận được điện thoại của con gái, vợ chồng ông Thịnh đứng ngồi không yên nhưng gia đình cũng không tìm ra cách giải quyết.

Chúng tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp con gái mình lại mất tích như này. Chúng tôi chỉ biết báo công an bản thôi. Hôm nọ họ bảo rằng sẽ trình bày lên xã lên huyện về trường hợp của con gái tôi. Chúng tôi buồn lắm, không ăn, không ngủ được. Thương con gái lắm”, ông Thịnh nói.

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 17/11, gia đình nhận được điện thoại của em Lầu Thị Liên (bạn ở trọ với Mạnh tại trường) báo về là không thấy Mạnh ở phòng trọ. Khoảng 14h, bạn bè gọi điện thì Mạnh bảo đang ở Lai Châu.

Nghe tin, bố mẹ Mạnh đã lo lắng con gái mình bị người xấu dụ dỗ, bắt cóc sang Trung Quốc nên gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm Mạnh trên các trang mạng xã hội và trình báo lên cơ quan công an.

Trước khi Mạnh đi khỏi phòng trọ có để lại một tờ giấy và một thẻ nhớ. Trong thẻ nhớ có ghi âm cuộc gọi của Mạnh với một thanh niên người Mông tự xưng đang học phiên dịch tại Lai Châu.

Nghe qua nội dung ghi âm, Mạnh và người đó đã nói chuyện rất nhiều. Câu cuối đoạn ghi âm, anh kia có hỏi Mạnh là “em đang ở chỗ nào, anh bảo xe taxi ra đón?”. Mạnh trả lời là mình đang ở bến xe buýt thuộc địa phận bản Kiến Sương, xã Phổng Lái. thanh niên kia đáp lại “em đợi anh tầm khoảng 30 phút nhé”.

Nội dung ghi âm còn nghe được đoạn lái xe taxi nói chuyện với Mạnh và có vẻ ông này rất quen thuộc với đường đi, địa điểm nơi Mạnh ở. Mảnh giấy cháu để lại có ghi vài chữ với nội dung “Cậu (bạn Liên ở cùng trọ với cháu Mạnh) bảo với bố mẹ mình là mình đi tìm em gái rồi. Bố mẹ đừng lo cho mình nhé”.

Được biết, khoảng 2 năm trước, em gái họ của Mạnh tên là Thào Thị Khua cũng mất tích đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x