Dùng tay không bắt sống con trăn khổng lồ

20/09/14, 21:26 Bí ẩn, Chuyện lạ

Một giáo viên dạy toán, 39 tuổi, sống tại thị trấn Matoury, vùng Guyane thuộc Pháp đã dùng tay không để chiến đấu và bắt sống một con trăn sau khi con trăn này xuất hiện ở gần khu dân cư và ăn thịt con chó nhà hàng xóm của anh.

Con trăn có chiều dài 5,2 m, nặng gần 80 kg và thuộc loài anaconda – một loài trăn khổng lồ thường sống trong các đầm lầy và  rừng rậm của khu vực Nam Mỹ.

Do vừa nuốt xong con chó và đang trong quá trình tiêu hóa thức ăn nên con trăn khá hiền lành khi Bascoules chạm vào nó. Mặc dù vậy, Bascoules vẫn cẩn thận nhờ một người bạn nắm chặt lấy đuôi con trăn để nó không cuốn lấy anh.

Sau một hồi vật lộn, Bascoules đã sử dụng chiếc áo thun của mình để quấn vào đầu con trăn.

Cận cảnh lớp vảy đáng sợ của con trăn.

Bascoules cho biết, anh không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt con trăn vì nghĩ rằng kích cỡ của nó không quá lớn; nhưng khi được chứng kiến toàn bộ cơ thể của nó, anh cảm thấy hơi bất ngờ và có chút bối rối.

Sau khi bắt được con trăn anh định thả nó ở một khu vực cách xa khu dân cư nhưng vì trời đã tối nên anh đành phải mang nó đặt vào trong bồn tắm của gia đình.

Dĩ nhiên, người nhà của Bascoules cảm thấy không thoải mái và an toàn với “vị khách không mời” này vì lo sợ nó có thể thoát ra ngoài vào ban đêm. “Tuy nhiên tôi không lo lắng vì lớp áo quấn chặt trên đầu, nó sẽ trở nên mờ mịt và chỉ giống như một con sâu khổng lồ”.

Sáng hôm sau Bascoules đã thả con trăn tại một khu đầm lầy cách xa khu dân cư gần 10km. 

“Kể từ khi 10 tuổi, tôi đã thích chơi với các loài bò sát, nhưng đây là con trăn lớn nhất từ trước đến nay mà tôi nhìn thấy”.

Guyane là một khu vực quy tụ khá nhiều loài rắn và bò sát. Bascoules nói, bắt được một con trăn với kích cỡ lớn như vậy là ước mơ của đời anh.

Theo Dantri

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x