Đưa thi thể phi công Nguyễn Anh Tú về thăm nhà

01/05/15, 15:45 Tin Tổng Hợp

(NLĐO)- Khoảng 12 giờ 30 ngày 1-5, quan tài của đại úy Nguyễn Anh Tú (một trong 2 phi công bị nạn trên vùng biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, khi đang luyện tập trên máy bay Su-22, ngày 16-4) đã được đưa từ Trung đoàn Phòng không-Không quân 937 về thăm nhà ở Chung cư C5, TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Trước đó, thi thể Nguyễn Anh Tú được đưa bằng máy bay từ đảo Phú Quý về phi trường Thành Sơn, TP Phan Rang- Tháp Chàm.

Chiếc xe cứu thương của Trung đoàn Phòng không-Không quân 937 đưa thi thể anh Tú về thăm nhà.

Rất đông bạn bè, hàng xóm đến chia buồn với gia đình anh Tú.

Rất đông bạn bè, hàng xóm, người thân của gia đình anh Tú đã chờ sẵn từ sáng sớm để đón anh.

Ông Nguyễn Văn Thi, cha của Nguyễn Văn Tú, mặc dù rất đau buồn nhưng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. “Em nó đã làm tròn bổn phận với tổ quốc. Ơn trời, nhờ đồng đội đã tìm thấy thi thể của Tú. Dù sao gia đình cũng cảm thấy ấm lòng…”-ông Thi xúc động nói, mắt ngấn nước.

Chị Oanh (vợ anh Tú), từ sau khi nhận được tin báo tìm thấy thi thể của chồng, từ chiều tối 30-4, đã liên tục ngất xỉu. Khi chiếc xe cứu thương đưa anh Tú về đỗ trước sân chung cư C5, chi Oanh ngất lịm, tỉnh lại liên tục khóc gọi tên chồng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của anh Tú phải cố gắng an ủi, vỗ về.

Chị Oanh liên tục ngất xỉu, tỉnh dậy lại gào khóc gọi tên chồng.

Ông Nguyễn Văn Thi, cha anh Tú (bên phải), thẫn thờ chờ đón con.

Sau gần nửa giờ thăm nhà để bạn bè, người thân viếng tiễn biệt, đến 13 giờ, quan tài của phi công Nguyễn Anh Tú được đưa vào TP HCM để Sư đoàn Phòng không- Không quân 370 thực hiện nghi thức lễ tang.

Ông Thi cho biết theo nguyện vọng của gia đình, sau khi hỏa táng ở TP HCM, tro cốt của Nguyễn Anh Tú được đưa về an táng tại quê nhà ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hải Phòng.

Tin-ảnh: L.Trường

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x