Du lịch thế giới qua bộ tranh vẽ độc đáo trên đĩa ăn

09/03/16, 14:19 Hình ảnh đẹp

Nghệ thuật là mảnh đất vô hạn cho trí tưởng tượng và sự sáng tạo. Ở đó, từ những điều tưởng chừng như rất bình thường và quen thuộc cũng có thể trở nên độc đáo. Tinhhoa.net mời bạn đọc chiêm ngưỡng bộ sưu tập đĩa ăn “kỳ nghỉ” của họa sĩ Jacqueline Poirier.

Jacqueline Poirier là một họa sĩ người Canada, được sinh ra trong gia đình có mẹ làm nghệ thuật và cô may mắn được thừa hưởng khả năng sáng tạo từ mẹ mình. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được mẹ định hướng theo con đường hội họa và sau này cô đã theo học trường Cao đẳng nghệ thuật và thiết kế Ontario.

Với niềm đam mê hội họa và sở thích sáng tạo, Poirier đã lựa chọn những chiếc đĩa trắng giản dị để trổ tài tô vẽ. Poirier nổi tiếng với những bức vẽ món ăn giống thật đến ngỡ ngàng, và nay cô lại cho ra đời bộ sưu tập “kỳ nghỉ”.

Nữ họa sĩ này chia sẻ: Công việc đã giúp cô có cơ hội đi du lịch khắp thế giới, nhưng không đủ thời gian cho kỳ nghỉ cá nhân. Vẽ trên đĩa sứ và lên ảnh chúng một cách “có chiến lược” bằng cách đặt “điểm đến mơ ước” giữa cảnh thực tại trước mắt cô. Những “kỳ nghỉ nhỏ” này vừa đáp ứng sở thích du lịch của cô mà không làm cô phải bỏ ra quá nhiều thời gian.

travelling-without-moving-the-crazy-plate-ladys-guide-to-daydreaming-4__700

travelling-without-moving-the-crazy-plate-ladys-guide-to-daydreaming-16__700

Travelling-Without-Moving-The-Crazy-Plate-Ladys-Guide-to-Daydreaming-9__700

 

Theo Bored Panda

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x