Du khách đã vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng này bên trong 1 ngôi đền bỏ hoang

11/01/17, 14:53 Chuyện lạ

Một du khách người La Mã đã rất hoảng sợ khi anh bước vào một ngôi đền bỏ hoang từ Thế chiến II.

Những hình tượng ma quái được tìm thấy đang ngồi trên những băng ghế dài, trong một ngôi đền bỏ hoang từ Thế chiến thứ II. (Ảnh: Internet)

Những hình nộm với chiếc mũ trùm đầu và áo choàng màu trắng đã khiến một khách du lịch người La Mã, 29 tuổi giật mình sợ hãi khi anh bước vào bên trong ngôi đền.

Đền thờ bỏ hoang nằm trong một ngôi làng nhỏ ở Cộng hòa Séc, đã bị bỏ hoang từ những năm 1960, bên trong là những hình nộm ma quái được tìm thấy đang ngồi trên những băng ghế dài, người đứng kẻ ngồi trên những băng ghế dài bên các bức tường sụp đổ xung quanh họ.

Từ một sự cố sập mái trog một đám tang tại ngôi đền, người dân địa phương đã trở nên rất sợ hãi khi tới đây.

Du khách La Mã cho biết: “Nhà thờ đã bị bỏ rơi khi trần nhà bị sụp trong một tang lễ, tất cả đều trở nên sợ hãi khi đến đây”.

Những hình tượng này là một phần trong dự án nghệ thuật đại diện cho những bóng ma của Sudeten, những người đã đóng một vài trò quan trọng lịch sử khu vực.

Du khách La Mã cho biết: “Nhà thờ đã bị bỏ rơi khi trần nhà bị sụp trong một tang lễ, tất cả đều trở nên sợ hãi khi đến đây”.

Từ đó, những nghi thức đã được tổ chức ở bên ngoài, anh nói: “Những hình tượng ma quái bên trong nhà thờ là một phần của dự án nghệ thuật, hy vọng sẽ thu hút khách du lịch quyên tiền cải tạo công trình”.

Dù rất ấn tượng với công trình bên trong đền thờ, du khách người La Mã thừa nhận anh đã rất sốc khi vừa mới bước vào. Anh nói: “Một bức tượng ma quái được đặt ngay phía trước cửa vào – tôi thừa nhận, tôi đã thực sự sợ nó”.

“Những bức tượng trông rất giống thật”.

 Theo Mirror

 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x