Lễ Phật đầu năm, có phải cứ cúng dường nhiều tiền là thành kính?

14/02/17, 09:31 Thế giới tâm linh

Xưa nay, việc quyên tặng, cúng dường Phật được coi là việc làm tốt, tích được phúc đức. Nhưng liệu có phải dâng tặng thật nhiều của cải mới thể hiện được lòng thành kính của bản thân hay không? Hãy tìm câu trả lời qua câu chuyện dưới đây!

Thần Phật xem xét con người ta, chỉ coi trọng tấm lòng mà thôi! (Ảnh: Internet)

Trong năm Thần Long Đường Trung Tông (705-707 công nguyên), tại khu Tương Dương, Hồ Bắc, người ta chuẩn bị đúc một pho tượng Phật lớn. Rất nhiều người giàu có và kính tín Thần Phật đều tới dâng hương và quyên góp tiền bạc.

Những người tổ chức sự kiện đều ghi lại đầy đủ và chính xác tên của những người ủng hộ, đồng thời cũng có ý định sau này sẽ khắc tên của họ lên bia đá để ghi nhớ công đức.

Trong vùng, có một bà cụ vô cùng nghèo khổ nhưng rất nóng lòng mong muốn được quyên tặng. Bà chỉ có một đồng tiền, hơn nữa còn là đồng tiền mà mẹ đẻ của bà đã tặng cho thời bà còn con gái. Bà đã trân quý giữ gìn đồng tiền ấy suốt 60 năm trời mà không nỡ dùng. Đồng tiền này cũng là là tài sản duy nhất của bà.

Khi nghe tin người ta quyên tiền đúc tượng Phật, bà cụ đã cung kính mang đồng tiền ấy đi một quãng đường rất xa xôi để đến dâng tặng. Không ngờ người phụ trách việc đăng ký tên tuổi người quyên góp nói với bà rằng: “Bà chỉ có 1 đồng tiền, tôi không thể ghi danh bà được và cũng không thể nhận!”.

Bà cụ không biết làm sao, đành ngậm ngùi lặng lẽ cầm đồng tiền tiến lại gần lò đúc tượng và tung đồng tiền vào trong đó nhân lúc không có ai để ý. Sau đó, bà chắp tay thi lễ, niệm Phật hiệu rồi quay người trở về nhà.

Mấy ngày sau, người ta dỡ lò để lấy pho tượng Phật ra. Một viên quan sau khi xem xét, chợt nhìn thấy có một đồng tiền được đúc vào chính giữa ngực của pho tượng Phật. Đồng tiền ấy chính là đồng tiền mà bà cụ nghèo hôm trước quyên tặng mà ông không nhận.

Một đại phú ông giàu có sau khi trông thấy như vậy trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Ông ta bèn đề nghị mọi người phải gọt giũa để đồng tiền kia rơi ra. Thế là, họ gọi thợ thủ công đến để gọt giũa đồng tiền ấy đi.

Tuy thợ thủ công đã gắng sức gọt giũa suốt một đêm, nhưng đến sáng hôm sau nhìn lại thì lại phát hiện đồng tiền ấy vẫn còn nằm y nguyên ở vị trí cũ, bám chặt vào giữa ngực bức tượng Phật.

Mấy vị hòa thượng ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói: “Chuyện này thật vô cùng kỳ diệu. Thần Phật xem xét con người ta, chỉ coi trọng tấm lòng mà thôi! Bà cụ ấy thành tâm thành ý cho nên mới xảy ra hiện tượng này!”

Từ đó về sau, không ai còn dám tìm cách loại bỏ đồng tiền ấy đi nữa. Và đồng tiền ấy mãi mãi nằm trên ngực của bức tượng Phật.

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x