Đông xác chờ sống lại – Kỳ 1: ‘Khách hàng’ nhí ở ‘vựa’ đông xác

29/04/15, 07:15 Tin Tổng Hợp

(TNO) Cơ sở chuyên đông xác người chờ ngày sống lại “trứ danh” ở Mỹ, Alcor Life Extension Foundation, đã đón nhận “bệnh nhân” nhỏ tuổi nhất: một cô bé 2 tuổi đến từ Thái Lan.

Metheryn Einz là thành viên mới nhất tại Alcor Life Extension Foundation – Ảnh: chụp từ màn hình Facebook

Tên của thành viên nhỏ tuổi là Metheryn Einz, một cô bé xinh xắn có đôi mắt đen lay láy. Einz là thiên thần bé nhỏ trong một gia đình có thêm 3 anh em trai. Cha cô bé, doanh nhân giàu có người Thái Lan Sahatorn Naovaratpong có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực kỹ sư. Mẹ cô bé cũng sở hữu tấm bằng tiến sĩ. Phải vất vả lắm, hai ông bà mới có được mụn con gái hiếm hoi sau khi nhờ người mang thai hộ.
Tháng 2 năm ngoái, sau khi Einz tròn 1 tuổi, cô bé bắt đầu ói nhiều và biếng ăn. Sahatorn chỉ nghĩ con mình bị dị ứng hoặc ngộ độc thực phẩm. Nhưng một buổi sáng nọ, ông không tài nào đánh thức con dậy được. Cô bé đã rơi vào hôn mê. Hốt hoảng đưa con vào bệnh viện, ông bàng hoàng nhận được chẩn đoán ung thư não. Đó là một dạng ung thư ở trẻ con rất hiếm gặp.
Phẫu thuật não được thực hiện ngay trong ngày mặc dù bác sĩ đã cảnh báo về rủi ro rất cao cô bé sẽ bị liệt, sống thực vật. Sahatorn vẫn cứ cương quyết chống lại ung thư đến cùng. Nhưng qua mười mấy cuộc phẫu thuật, mấy chục đợt hóa trị và xạ trị, các bác sĩ cuối cùng cũng đầu hàng.
Cho con cuộc sống thứ hai
Đến tháng 1 vừa qua, tức gần một năm sau khi bước vào cuộc chiến đẫm nước mắt với ung thư não của cả gia đình, Einz không còn một phản ứng với bất kỳ loại thuốc nào, cơ thể bị liệt một phần và phải thở bằng máy. Bác sĩ tuyên bố Einz chỉ còn sống thực vật. Não của cô bé đã chết. Họ đề nghị rút ống thở.

Đây là nơi mà các “bệnh nhân” tại Alcor chờ ngày phục sinh – Ảnh: Reuters

Ngày 8.1.2015, với trái tim tan nát, ông bố đem con về nhà. Ông muốn tự mình rút ống thở ra khỏi con tại nhà riêng. Tờ Bangkok Post dẫn lời Sahatorn: “Đó là con gái của tôi. Tôi đã mang nó đến cuộc sống này thì tôi cũng phải lãnh lấy trách nhiệm đưa nó ra đi”. Và Einz đã chết lúc chỉ mới hơn 2 tuổi.
Hai ngày trước cái chết đã được sắp xếp sẵn thời điểm của Einz, hai nhà khoa học từ một cơ sở mang tên Alcor Life Extension Foundation (Cơ sở kéo dài sự sống Alcor) ở tận Mỹ đã bay sang Thái Lan, chuẩn bị sẵn sàng để đông xác cô bé theo hợp đồng với gia đình Sahatorn. “Thua trận” trước thần chết, Sahatorn xác định sẽ không bỏ qua cơ hội cho con mình một cuộc sống thứ hai, lập tức vịn đến Alcor – cái tên nổi tiếng nhất trong “ngành dịch vụ” đông xác chờ phục sinh.
“Thế giới tương lai sẽ chăm sóc con bé”
Khi chuyên gia pháp y xác nhận Einz đã chết, hai nhà khoa học kể trên của Alcor lập tức bắt tay vào việc. Thi thể cô bé được đưa ngay lên một cái giường băng, một loại hóa chất được bơm vào để ngăn máu vón cục trong khi một thiết bị đặc biệt làm cho máu vẫn tuần hoàn khắp cơ thể. Một loại hóa chất khác có công dụng bảo quản tế bào được bơm vào não để giữ não không bị hư tổn trong quá trình đông lạnh, theo như lời kể của ông Sahatorn.

Đông xác chờ sống lại không chỉ là chuyện trong phim khoa học viễn tưởng – Ảnh: Shutterstock

Đến đây, gia đình phải chia tay thiên thần có đôi mắt đen láy, bởi thi thể của cô bé được đặt vào một cái thùng hình trụ được thiết kế vừa vặn với cô. Cái thùng được đóng kín để giữ nhiệt độ ổn định ở âm 90 độ C bên trong. Đó cũng chỉ là quy trình tạm thời, khi Einz được giữ ở Thái Lan để gia đình thực hiện các nghi thức ma chay trong một tuần. Sau đó, cô bé được đưa sang trụ sở của Alcor ở bang Arizona (Mỹ), nơi thi thể Einz được xử lý thích hợp lần nữa để chờ đợi tới ngày sống lại, có thể là 30 năm sau, 50 năm sau, 100 năm sau hoặc lâu hơn thế nữa. Theo hợp đồng với gia đình Sahatorn, tại Alcor, người ta chỉ lấy não bộ của cô bé để trữ đông.
Trong thời gian thi thể Einz còn ở Thái Lan, gia đình cũng không tuân thủ theo các nghi thức ma chay truyền thống. Sahatorn nhớ lại: “Tôi đã thuê dịch vụ tổ chức đám cưới chứ không phải dịch vụ đám ma”. Khách khứa đến dự tang lễ thì được yêu cầu mặc trang phục màu trắng và hồng.
Khi Sahatorn tiết lộ mọi chuyện với báo chí nhiều tháng sau đó, ông hứng phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Những người chống đối cho rằng những gì ông đã làm cho con gái là phi đạo đức, là chống lại quy luật của tự nhiên, là hoang tưởng, là quái gở…
Nhưng Sahatorn không hề xao động. Ông thừa nhận mình rất cuồng khoa học viễn tưởng nhưng cùng lúc tự tin rằng mình hành động đúng. Tờ Straits Times dẫn lời Sahatorn nói ông tin tưởng công nghệ y khoa của tương lai sẽ tìm được cách chữa căn bệnh ung thư quái ác cho con gái ông cũng như tìm ra cách tái tạo lại một cơ thể mới, nơi não bộ của bé Einz được cấy ghép vào.
“Hình thể của con bé sẽ giống y chang như bây giờ, bởi vì chúng tôi sẽ dùng tế bào từ chính con bé”, Sahatorn tự tin.
Và chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé chỉ mới 2 tuổi khi sống lại mà xung quanh không còn gia đình, cha mẹ? “Thế giới tương lai sẽ chăm sóc con bé” – đó là giải pháp của người đàn ông 42 tuổi có bằng tiến sĩ.
Kỳ tới: Công nghệ đảo nghịch cái chết

Kiều Oanh

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x