Đôi tình nhân mặc đồ cô dâu chú rể cùng tự tử trong nhà nghỉ

01/12/15, 10:09 Cuộc sống

Bị gia đình ngăn cấm, cặp đôi đã để lại lời trăn trối sau đó mặc trang phục cô dâu chú rể rồi vào nhà nghỉ uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Sự việc được cho là xảy ra ở Thanh Hóa vào ngày 28/11 vừa qua.

Đôi tình nhân mặc đồ cô dâu chú rể cùng tự tử trong nhà nghỉ
Đôi trai gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi được phát hiện tự tử trong nhà nghỉ – (Nguồn: Beatvn).
Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện thông tin kèm những hình ảnh nói về việc một cặp đôi được cho là ở Thanh Hóa đã quyết định tự tử cùng nhau. Điều đáng nói, cặp đôi được phát hiện tại một nhà nghỉ trong trang phục lễ cưới chỉnh tề.
Theo chia sẻ, đôi trai gái quyết định mặc đồ cô dâu chú rể, sau đó thuê một nhà nghỉ để uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm.
Vụ việc được phát hiện vào ngày 29/11. Trước đó, vào chiều ngày 28/11, trên trang facebook cá nhân, chú rể cũng chia sẻ dòng status như một lời từ biệt gửi tới gia đình và người thân trước khi quyết định tự tử cùng người mình yêu thương.
“Vĩnh biệt gia đình với các anh, các bạn và các em. Hai bọn em đi trước đây, bọn em không sợ ai chia rẽ nữa rồi. Hẹn mọi người kiếp sau vẫn là bạn bè của bọn em nhé”.
Đôi tình nhân mặc đồ cô dâu chú rể cùng tự tử trong nhà nghỉ
Lời tiễn biệt của chàng trai được chia sẻ trên mạng xã hội trước ngày cặp đôi tự tử – (Ảnh chụp màn hình).
Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều người dùng mạng tỏ ra thương tiếc và cho rằng cặp đôi đã quá sốc nổi khi coi thường mạng sống của bản thân mình cũng như không nghĩ tới gia đình, người thân và bạn bè. Đồng thời cư dân mạng cũng cầu nguyện để họ vượt qua cơn hiểm nghèo.
Một người bạn thân của chú rể chia sẻ rằng, chú rể đã từng có những suy nghĩ tiêu cực trước đó và tâm sự với bạn bè. Mọi người cũng đã động viên rất nhiều, không ngờ anh ta vẫn làm điều dại dột.
Đôi tình nhân mặc đồ cô dâu chú rể cùng tự tử trong nhà nghỉ
Chia sẻ của một thành viên được cho là bạn thân của “chú rể” sau khi vụ việc xảy ra – (Ảnh chụp màn hình)
Theo tìm hiểu của chúng tôi, người mặc áo cô dâu là Lê Thị T. (23 tuổi, quê huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), chú rể là Vũ Viết A. (ở Thanh Hóa). Sự việc xảy ra ngày 28/11, cả hai đã uống thuốc diệt cỏ tự tử trong nhà nghỉ. Ngay sau khi phát hiện, cả hai được đưa ra Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) để cấp cứu.

Nạn nhân nam đã có vợ con

Chiều 30/11, chúng tôi có mặt tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) và được biết, anh Viết A. do chỉ nhiễm độc nhẹ nên đã hồi phục và xuất viện về quê. Còn chị T. do thuốc cỏ ngấm sâu vào máu nên vẫn đang phải lọc máu liên tục và trong tình trạng rất nguy kịch.
Đôi tình nhân mặc đồ cô dâu chú rể cùng tự tử trong nhà nghỉ
Anh A. đã được xuất viện về nhà.
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, ông Lê Văn T. (bố chị T.) như chết lặng. Vài ngày nay, người thân trong gia đình phải luôn bên cạnh động viên ông vượt qua cú sốc lớn kể từ khi biết con gái uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ông T. cho biết, tối 28/11, ông bà đang ở nhà thì có người lấy điện thoại của con gái ông gọi về, nói rằng con ông bị tai nạn đang cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Hà (Thanh Hóa) và yêu cầu gia đình ra gấp.
Đôi tình nhân mặc đồ cô dâu chú rể cùng tự tử trong nhà nghỉ
Bệnh viện nơi cô dâu, chú rể cấp cứu.
“Nghe tin dữ, tôi cùng một số người thân trong gia đình thuê ô tô ra bệnh viện ngay trong đêm. Ra đến nơi mới biết tin con gái tự tử cùng bạn trai – người nó mới dẫn về quê chơi trước đó vài ngày. Lúc này, thanh niên đi cùng con gái tôi đã được gia đình đưa ra Hà Nội cấp cứu, con gái tôi thì mãi khi gia đình tới nơi, làm thủ tục xong mới thuê xe đi được” – ông T. chua xót kể.
Theo ông T., nguồn cơn con gái ông và bạn trai uống thuốc diệt cỏ, ông cũng chưa rõ. Ông chỉ mới nghe nói con gái tự tử trong nhà nghỉ với trang phục cô dâu. “Con gái tôi có đưa người này về nhà chơi 2 lần, cách ngày xảy ra sự việc 2 hôm nó cũng dẫn về và nói là bạn. Nghĩ là bạn bè bình thường nên không ai nghĩ ngợi gì. Hôm đó, chúng tôi còn nấu cơm ăn uống bình thường. Ai dè 2 ngày sau thì xảy ra sự việc” – ông T. nói thêm.
Đôi tình nhân mặc đồ cô dâu chú rể cùng tự tử trong nhà nghỉ
Cô dâu hiện vẫn trong giai đoạn nguy kịch sau thời gian chữa trị.

Được đưa ra bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, anh Viết A. nhiễm độc nhẹ hơn nên đã được xuất viện về nhà vào trưa nay. Về phần chị T., do nhiễm độc nặng, trải qua 4 lần lọc máu liên tục, đến nay sức khỏe chị vẫn chưa hề khá lên. “Các bác sĩ bảo gia đình đưa cháu về nhà nhưng còn nước còn tát, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để cứu chữa cho cháu. Nghĩ đến con mà chúng tôi đứt từng khúc ruột”, ông T. rưng rưng nước mắt.

Chị Lê Thị N. (chị ruột chị T.) cho biết, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, T. về làm thu ngân tại một nhà hàng ở TP Thanh Hóa khoảng hơn 1 năm nay. Trong thời gian này, chị T. có quen anh Viết A., là đầu bếp của nhà hàng, cả 2 nảy sinh tình cảm. Trong thời gian yêu đương, chị T. không hề biết anh Viết A. đã có vợ con.

Chị em thi thoảng tâm sự với nhau, T. có bảo với tôi là khi biết chuyện anh kia có vợ con thì tình cảm đã quá sâu đậm, không dứt ra được. Gia đình nhà anh Viết A. khi biết chuyện ra sức ngăn cản và còn dọa đánh. Nhưng có ai nghĩ hai người lại uống thuốc sâu tự tử như thế cơ chứ”, chị N. kể.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông T. cho biết, hiện tại gia đình đang lo chạy chữa cứu con, trong một hai ngày tới gia đình sẽ viết đơn nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x