Đời sống tha hóa của cựu Giám đốc Công an Trung Quốc mới bị phán án tử hình

31/05/17, 13:51 Trung Quốc

Ngày 27/05 vừa qua, cựu Cục trưởng Cục Công an Thiên Tân Võ Trường Thuận, vì tham nhũng tổng số tiền lên đến hơn 538 triệu NDT, nên đã bị phán tử hình diện hoãn thi hành án. Từ đây, đời sống thoái hóa của ông này cũng được truyền thông tiết lộ.

Giám đốc Công an thành phố Thiên Tân Võ Trường Thuận từng giữ chức vụ trong hệ thống công an 44 năm, bố trí rất nhiều phe cánh. (Ảnh: EpochTimes)
Giám đốc Công an thành phố Thiên Tân Võ Trường Thuận từng giữ chức vụ trong hệ thống công an 44 năm, bố trí rất nhiều phe cánh. (Ảnh: EpochTimes)

 

Lý Trường Thuận trở thành người thứ 2 bị phán án tử hình sau cựu Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Bạch Ân Bồi trong chiến dịch “đả hổ” của ông Tập Cận Bình.

Võ Trường Thuận đã làm việc trong hệ thống công an Thiên Tân được 44 năm, trong đó có 11 năm làm phó Cục trưởng Cục Công an Thiên Tân, 11 năm làm Cục trưởng Cục Công an Thiên Tân, là người thâu tóm rất nhiều quyền lực, có mối quan hệ rất rộng, một thời làm mưa làm gió và được mệnh danh là “Võ gia” của Thiên Tân.

Ngày 20/07/2014 Võ Trường Thuận bị điều tra, tất cả nhà riêng của Lý Trường Thuận cũng đều bị niêm phong và khám xét, cuối cùng cảnh sát đã thu được tổng cộng tới 12 xe tang vật, trong đó có số tiền mặt hơn 100 triệu nhân dân tệ (NDT).

Ngày 29/3/2017, Tòa án thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa xử lý vụ án Võ Trường Thuận tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng công quỹ, đưa hối lộ, lạm dụng chức quyền, dùng việc công để tư lợi.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát: Ông Võ Trường Thuận lợi dụng việc đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Công an Giao thông thành phố Thiên Tân, Phó Giám đốc và sau đó là Giám đốc Công an thành phố Thiên Tân, Phó chủ tịch Chính Hiệp thành phố Thiên Tân, thông qua nhiều công ty nằm dưới quyền kiểm soát để thực hiện tham nhũng với số tiền lên đến hơn 342 triệu NDT, thông qua nhiều người có liên quan thực hiện nhận hối lộ để đổi lấy lợi ích, số tiền nhận hối lộ là hơn 84 triệu NDT.

Ngoài ra, ông này còn chi sai công quỹ hơn 101 triệu NDT để cho nhiều đơn vị có liên quan được hưởng lợi ích cũng như tự mình hưởng lợi ích cá nhân. Ông Võ Trường Thuận đã sử dụng nhiều công ty để thực hiện các việc kinh doanh cá nhân, thu lợi bất chính, trực tiếp thực hiện hối lộ trong hệ thống công an giao thông, tổng số tiền lên đến 10,57 triệu NDT.

Võ Trường Thuận ở hệ thống công an Thiên Tân mấy chục năm, mức độ cuồng vọng ‘nổi danh nức tiếng’

Truyền thông Trung Quốc từng cho biết, ngày 26/3/2015, thông báo của hệ thống Chính Pháp Thiên Tân đã sử dụng “Tân Môn Đệ Nhất Hổ” để đặt danh xưng cho vụ án tham nhũng của ông Võ Trường Thuận.

Thông báo cũng tiết lộ rằng ông Tập Cận Bình trong một hội nghị của Ủy ban Kỷ Luật đã nhắc đến vụ án của Võ Trường Thuận như sau: “Có kẻ họ Võ ở Thiên Tân, tất cả bãi đậu xe trong thành phố đều là lãnh địa của y. Thật là vô pháp vô thiên… Mức độ điên cuồng như vậy từ sau Đại hội 18 đến giờ chưa từng thấy”.

Bí thư Ban Chính pháp Trung ương Mạnh Kiến Trụ từng phát biểu tại một hội nghị trong hệ thống Chính Pháp rằng: “Võ Trường Thuận ban ngày là giám đốc công an, ban đêm là giám đốc công ty”.

Theo một số công chức trong hệ thống Chính Pháp của Thiên Tân tiết lộ, ông Võ Trường Thuận thông qua danh nghĩa của người thân sở hữu hơn 70 công ty, và có các công ty liên đới đến hơn 40 công ty. Ngoài ra, nguồn tin còn cho biết, ông này có đời sống cá nhân buông thả, đạo đức băng hoại, từng thông dâm với nhiều phụ nữ có danh tiếng, có con riêng với 4 hoa khôi trong ngành công an, tổng cộng 6 người con riêng.

Truyền thông nước ngoài từng tiết lộ, đầu năm 1992, Võ Trường Thuận đã bị bắt tại chỗ khi đang quan hệ bất chính với phụ nữ tại một vũ trường, nhưng nhờ sự bao che của Tống Bình Thuận, lúc đó đang làm Trưởng Cục Công an, kiêm phó thị trưởng Thiên Tân, nên con đường thăng tiến mới không bị ảnh hưởng.

Võ Trường Thuận vì sao nhiều năm không đổ?

Mùa hè năm 2006, vụ án của Viện trưởng Viện Kiểm sát Thiên Tân là Lý Bảo Kim được phá. Một năm sau, ngày 3/6/2007, Bí thư Ban Chính pháp Thiên Tân là Tống Bình Thuận tự sát chết. Lý và Tống đều từng là thượng cấp của ông Võ Trường Thuận, trong đó ông Tống Bình Thuận từng có quan hệ trên dưới với ông Võ Trường Thuận đến 23 năm. Khi ông Tống Bình Thuận thôi chức Giám đốc Công an Thiên Tân vào năm 2003 thì người tiếp nhiệm chính là ông Võ Trường Thuận. Ba tháng trước ngày vụ án Tống Bình Nguyên được phá, ông này vẫn là thượng cấp trực tiếp của ông Võ Trường Thuận.

Khoảng thời gian năm 2007, quan trường Thiên Tân đã phát sinh đại biến. Vào tháng 6 năm đó, khi ông Tống Bình Nguyên gặp chuyện, ở Thiên Tân có tin đồn về việc ông Võ Trường Thuận bị “song khai”. Ông Võ lúc đó cũng hiếm khi ra mặt. Tuy nhiên, việc làm người ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ là 4 năm sau đó, Võ lại một lần nữa được thăng tiến lên làm Phó chủ tịch Chính hiệp kiêm Giám đốc Công an thành phố Thiên Tân, trở thành quan chức cấp Phó tỉnh, tiếp quản toàn bộ các sự vụ của ông Tống Bình Thuận trước đây.

Báo mạng Tài Tân cũng từng đăng bài viết, ông Võ Trường Thuận có thể biến nguy thành an, đều là nhờ sự che chở của ông Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc đã “ngã ngựa”. Một nguồn tin có quan hệ mật thiết với ông Võ cho biết, ông Chu Vĩnh Khang từng rất tán thưởng ông Võ Trường Thuận và ông này để tránh việc bị điều tra đã tiêu tốn ít nhất vài chục triệu NDT.

Võ Trường Thuận bức hại Pháp Luân Công để đổi lấy lợi ích

Để được lòng ông Chu Vĩnh Khang, ông Võ Trường Thuận đã tham gia bức hại Pháp Luân Công theo chỉ đạo của cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Theo trang Minh Huệ của Pháp Luân Công, ông này từng đích thân tham gia chỉ đạo bố trí người ở Thiên Tân để bắt và bức hại người tập Pháp Luân Công.

Tháng 12/2006, trong một buổi nói chuyện với giới lái xe taxi, ông Võ đã hứa thưởng tối đa 20 ngàn NDT cho người nào cung cấp thông tin về người tập Pháp Luân Công. Trong bản danh sách của “Tổ chức Thế giới Điều tra về cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” ở hải ngoại cũng có tên của của ông Võ Trường Thuận.

Lê Hiếu biên dịch và tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x