Djokovic đã là Mr. Hoàn Hảo

20/05/15, 11:15 Tin Tổng Hợp

Tìm một điểm yếu lúc này của Djokovic là gần như không thể bởi anh đang chơi thứ tennis hoàn hảo.

Djokovic đang là tay vợt hoàn hảo nhất hiện tại

Tất nhiên là thành tích thắng 35 trong 37 trận đã đấu kể từ đầu năm của Djokovic vẫn còn chưa bằng chuỗi 41 trận thắng liên tiếp của chính anh trong năm 2011.

Nhưng hai trận thua trước Ivor Karlovic ở Doha (ATP 250) và trước Federer ở Dubai (ATP 500) chỉ nói lên một điều là tay vợt người Serbia đã nhiều toan tính giờ lại càng vô cùng quái trong cái sự chủ động của mình.

Djokovic của năm 2015 khiến người ta phải tự hỏi có phải anh ta đã có thể kiểm soát được mọi thứ, nắm cả thế giới ATP trong tay, cần thắng nhanh thắng chậm, cần chọn người chọn giải để bung sức?

Trận chung kết Rome Masters, giải đất nện cuối cùng trước thềm Roland Garros, Djokovic đã đè bẹp Federer chỉ sau hai set với tỉ số 6-4 6-3.

Số 1 và số 2 thế giới có sự chênh lệch quá lớn, tương tự như chính khoảng cách chừng 4500 điểm giữa hai người trên bảng xếp hạng ATP.

Trước đó, ở bán kết, Djokovic cũng thắng Ferrer sau hai set theo cùng kịch bản, khiến cho việc anh phải trải qua ba trận liên tiếp cần tới ba set để vượt qua những Almagro, Bellucci và Nishikori có thể chỉ là hậu quả của việc chậm bắt nhịp sau khi đã nghỉ ngơi trọn ba tuần, một sự khác biệt so với tất cả các tay vợt còn lại.

Điều quan trọng là Djokovic cho thấy anh không có điểm yếu nào, một hình ảnh của chính Federer thời đỉnh cao, để thế giới banh nỉ phong tặng danh hiệu Mr. Hoàn Hảo.

Djokovic vô địch tất cả các giải đấu lớn từ đầu năm

Một phiên bản Djokovic đáng sợ nhất

Sẽ là thừa thãi để nói về cú giao bóng cực kỳ ổn định cả về tốc độ cũng như chính xác trong việc chọn điểm để đưa quả bóng tới, về cú trả giao bóng phản công nhanh và rất khó, về cú thuận tay lẫn trái tay công thủ toàn diện hay bộ chân chuẩn mực của Djokovic.

Nên thích hợp hơn để bàn về những nhược điểm của Djokovic bộc lộ trước kia nay đã được khắc phục để cho đối phương bối rối, loay hoay trong việc tìm ra lỗ hổng nào đó để khai thác.

Nếu như trước kia Djokovic xử lý những cú bóng cắt không thực sự thoải mái (từng có thời điểm bị Nadal khai thác triệt để) thì nó không còn là điểm yếu của anh nữa. Federer đã nhiều lần trong trận chung kết dùng cú cắt trái để thay đổi nhịp độ của những loạt bóng giằng co nhưng đều bất thành.

Có một điểm hạn chế nữa của Djokovic (và cũng là chung của các tay vợt) là khi bị đối thủ giao thẳng bóng vào người thì phản xạ trả giao bóng trở nên rất tệ (và cũng từng bị Nadal dùng cú giao bóng tay trái rất xoáy khai thác triệt để) thì hiện tại chưa có ai sử dụng nó một cách hiệu quả trước Djokovic.

Và thêm một nhược điểm trước kia của Djokovic so với Nadal là sức rướn không tốt, khi bị ép ra ngoài sân thì Djokovic hầu như chỉ có thể chống đỡ lại bằng một pha lốp bóng thật cao (trong khi Nadal chọn thời điểm đó để “sản xuất” ra những cú xoáy cong cong hình quả chuối trứ danh), nhưng nay không có ai buộc Djokovic phải thường xuyên lâm vào tình cảnh đó.

Boris Becker đã nâng tầm Djokovic?

Đã một năm rưỡi kể từ khi Boris Becker trở thành HLV của Djokovic. Thành quả mà Djokovic gặt hái trong giai đoạn này là hai Grand Slam, gần chục Masters 1000, vượt qua Nadal ở số tuần ngồi trên ngôi vị số 1 thế giới.

Nó hoặc nhiều hơn, hoặc ấn tượng hơn so với thành tựu mà Stefan Edberg làm việc cùng với Federer, và thậm chí là cả Ivan Lendl, người cũng giúp Murray vô địch hai Grand Slam trong quãng thời gian gần ba năm họ làm việc cùng nhau.

Rồi chính những hạn chế mà một vài trong số đó được nâng cấp của Djokovic đã cho thấy việc anh lựa chọn Boris Becker làm HLV chính yếu còn Marian Vajda chỉ còn sắm vai trò hỗ trợ từ cuối năm 2013 là chính xác?

Nhưng cũng chính những phân tích ở trên và cả kết quả của tennis thế giới từ đầu năm nay cho thấy sự hoàn hảo của Djokovic còn có sự cộng hưởng của việc hàng loạt những đối trọng của anh trở nên suy yếu.

Murray của Mauresmo ở chung kết Australian Open chơi hoàn toàn khác so với Murray của Ivan Lendl. Federer ở sân đất nện bối rối rõ rệt so với trận chung kết Wimbledon 2014 – một cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất trong sự nghiệp huy hoàng mà có lẽ anh cũng sẽ nhớ suốt đời. Nadal hiện đã không còn là chính mình ngay cả trên mặt sân sở trường. Rồi những Wawrinka, Nishikori từng ngáng đường Djokovic trong năm 2014 nay không còn là những nhân tố đáng ngại nữa.

Nhưng không vì thế mà nói Djkovic không xuất sắc. Mỗi trận đấu của các tay vợt khi đối đầu với Djokovic là cuộc chiến tâm lý của riêng họ. Djokovic hủy diệt các đối thủ, ý chí chiến đấu của họ qua các điểm số, thời khắc quan trọng.

Như khi Federer dẫn trước 0-30 ở những game cuối của set 1 trận chung kết Rome, Djokovic đã chơi chính xác tới từng centimet để kết thúc game đấu và sau đó Federer bị khuất phục.

Lối đánh của Djokovic là không thể chống đỡ vào thời điểm này

Djokovic hiện tại giống như Nadal ở thời đỉnh cao trên khía cạnh này, tức là chỉ cần nhìn vài pha bóng, nhìn cách giải quyết vài tình huống là đã có thể đoán định được kết quả.

Nhưng Nadal trước kia có những trận đấu anh buộc đối phương phải “tự xử” (mắc lỗi quá nhiều) trong khi anh chỉ mắc 1-5 lỗi là tối đa trong một trận đấu, thì Djokovic còn kết hợp cả với cách tấn công chủ động để tìm kiếm chiến thắng.

Công thức của Djokovic là một khi đã phải vào set thứ ba thì bằng mọi cách phải đánh gục đối thủ ngay từ những game đầu. Tâm lý tự tin này được củng cố bằng những chiến thắng nối tiếp chiến thắng, các danh hiệu nối tiếp danh hiệu và cả yếu tố nền tảng thể lực.

Chừng đó là cho thấy Djokovic đang tái hiện hình ảnh của anh trong năm 2011, mùa giải mà tới thời điểm tương tự anh đã có bảy danh hiệu trong đó có 1 Grand Slam và bốn Masters.

Đó là sự chuẩn bị lý tưởng để Djokovic bước vào Grand Slam quan trọng nhất với anh lúc này, giải đấu mà anh phải chịu áp lực phải thắng lớn nhất, và là một phần căn cứ để có thể mỗi người trong số chúng ta tự trả lời là liệu Djokovic có tự sụp đổ trước sức ép ấy trong vòng hai tuần nữa?

Chỉ còn hơn ba ngày nữa là Roland Garros 2015 sẽ khởi tranh (ngày Chủ nhật) sao mà vẫn thấy dài…

Video Djokovic hạ Federer ở CK Rome Masters:

Theo Khampha.vn

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x