Điều gì sẽ xảy ra nếu con người không có linh hồn?

28/11/16, 15:15 Thế giới tâm linh

Nhiều người trong chúng ta tin rằng con người có linh hồn, nhưng lại không biết khi nào và làm thế nào linh hồn làm chủ thân thể mình. Chúng tôi có thể đã tìm thấy 1 vài manh mối thông qua câu chuyện trong cuốn truyện “Tử bất ngữ Tập II” của tác giả Duyên Mai, một học giả và nhà văn vào đời nhà Thanh (1636-1912).

Mỗi sinh mệnh tồn tại vì đều mang một linh hồn. (Tranh vẽ: Sun Mingguo/ Epoch Times)

Chuyện kể, xưa có 1 nông dân già sống tại vùng Jan shan, Thượng Hải dưới thời nhà Thanh. Trong một đêm nọ, rơi vào đúng ngày đầu tiên của tháng, ông lão mơ thấy 1 vị thẩm phán vận y phục màu xanh lá đến thăm mình, trên tay còn mang theo 1 tài liệu quan trọng.

Vị thẩm phán nói với ông lão: “Ngươi sẽ rời dương gian vào ngày 17 tháng này. Trước đây, vì đã làm việc chăm chỉ mà ngươi không tạo tội lớn, vậy nên sau khi chết, ngươi sẽ được đầu thai và sinh ra trong 1 gia đình khá giả, trở thành con trai của gia đình họ. Một cuộc đời êm ấm, thoải mái, không lo âu muộn phiền cho đến lúc tuổi già”.

Vị thẩm phán còn thêm rằng, ông đến đây đặc biệt để thông báo cho ông lão lo giải quyết những chuyện nơi còn dang dở nơi trần thế.

Cuối cùng, vị thẩm phán nói: “Khi thời khắc đến, ta sẽ quay lại mang ngươi đi đầu thai chuyển sinh vào gia đình mới”.

Ông lão tỉnh dậy, kể lại với người thân về giấc mơ của mình và bàn việc cụ thể với người con trai. Tất cả được giải quyết vỏn vẹn chỉ trong mấy ngày, và ông lão đã chuẩn bị sẵn sàng đợi người thẩm phán đưa đi.

Nửa đêm ngày 12, ông lão lại 1 lần nữa gặp được vị thẩm phán cùng bộ y phục màu xanh trong giấc mơ, vị thẩm phán đến và hối thúc ông đi. Ông lão từ chối, nói rằng hôm nay chưa phải lúc.

Vị thẩm phán trả lời: “Tất nhiên ta biết. Tuy nhiên, người đàn bà mang thai đã trượt chân và ngã cách đây 3 ngày, đứa trẻ trong bụng không thể đợi lâu thêm nữa, nó được sinh non. Ta cần linh hồn ngươi tiến nhập vào thân thể đứa bé mới sinh này, giúp nó hoạt động bình thường như ăn, uống… Chuyện đã 3 ngày, nếu ngươi không đi, đứa trẻ đó sẽ không thể tồn tại”.

Ông lão chợt hiểu, hóa ra thân thể người chỉ là một tảng thịt không có linh hồn. Nếu linh hồn của ông không nhập vào đứa bé ấy, có lẽ đứa bé đó sẽ chết yểu.

Sau khi kể lại với gia đình, ông lão nằm xuống giường và rời đi.

 Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x