Diễn viên ‘Quan Âm Bồ Tát’ của Tây du ký 1986: Sống an yên, tu hành ở tuổi 78

12/07/21, 12:18 Cuộc sống

Sau vai diễn Bồ Tát Quan Âm trong Tây Du Ký, Tả Đại Phân cũng hướng mình theo Phật Pháp với lối sống tu hành. Mỗi ngày bà đều thức dậy sớm đọc kinh và quét dọn nhà cửa; hoặc cùng mọi người đi chùa làm công quả, nghe thuyết pháp. Cuộc sống khi hướng đến Phật Pháp khiến tâm hồn bà như được gột rửa mỗi ngày, an yên và bình lặng. 

Diễn viên Tả Đại Phân hiện tại và trong tạo hình Quan Âm Bồ Tát của Tây du ký 1986. (Ảnh: Xinhua).

Theo Sina, Tả Đại Phân sinh năm 1943 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Từ nhỏ, bà đã đặc biệt yêu thích kinh kịch nên thường theo chân bố mẹ đến xem rạp hát để xem các nghệ sĩ biểu diễn.

Năm 13 tuổi, Tả Đại Phân chính thức được nhận vào đoàn kịch tỉnh Hồ Nam. Từ những vai thiếu nữ ban đầu, bà dần được chủ đoàn tin tưởng giao diễn đào chính.

Mối duyên với đạo diễn Dương Khiết

Trong một vở “Thần Tiên chúc thọ”, Tả Đại Phân đã được giao vai Quan Thế Âm Bồ Tát còn Dương Khiết là đạo diễn. Lần hợp tác đầu tiên này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cả 2 người.

Tả Đại Phân xuất hiện xinh đẹp trong vai Quan Âm Bồ Tát. (Ảnh: Xinhua)

Đạo diễn Dương Khiết nói Tả Đại Phân diễn Quan Thế Âm rất giống và khẳng định sau này nếu cần diễn viên đóng vai này, chắc chắn sẽ mời bà.

Đúng như lời đã nói, khi bắt đầu khởi quay Tây Du Ký vào năm 1986, đạo diễn Dương Khiết đã mời Tả Đại Phân vào vai Bồ Tát Quan Thế Âm. Vị đạo diễn nổi tiếng này từng chia sẻ rằng việc lựa chọn Tả Đại Phân cho vai diễn trên là quyết định đúng đắn nhất của bà.

Vai diễn để đời

Theo Dương Khiết, kịch bản yêu cầu “Quan Âm Bồ Tát” không phải là một mỹ nữ xinh đẹp, mê hoặc người đối diện. Trái lại, nhân vật này đòi hỏi người diễn viên phải toát lên “tính Phật”, vừa uy nghiêm nhưng cũng phải trang nhã, điềm đạm đúng như hình tượng từ bi hỉ xả trong Phật Pháp.

Với một vai diễn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc và hành động mà cần nét diễn ‘tĩnh’ của người diễn viên, điều này đã được Tả Đại Phân đảm đương và lột tả trọn vẹn.

Tả Đại Phân từng tiết lộ với truyền thông rằng khi hóa thân thành Quan Âm Bồ Tát để đóng phim, nhiều người đã thật sự nghĩ bà chính là Bồ Tát hiển linh nên quỳ xuống bái lạy. Điều này khiến bà hơi bối rối nhưng vẫn rất vui vì sự hóa thân của mình được mọi người công nhận.

Trước đó, bà cũng tham gia một vài phim điện ảnh nhưng vai Quan Thế Âm Bồ Tát mới là vai diễn đem tên tuổi của bà phủ sóng khắp châu Á; cho đến tận bây giờ, khán giả khi nhắc đến bà sẽ nhớ ngay đến vai diễn kinh điển này.

Tả Đại Phân “dở khóc dở cười” khi người dân bái lạy mình. Đây cũng là vai diễn duy nhất của bà ở lĩnh vực phim truyền hình. (Ảnh: QQ)

Được biết, cũng chính vì sự thành công của vai diễn trên mà không ít người còn lấy hình bà ra để lập bàn thờ cúng. “Với những chuyện dở khóc dở cười thế, tôi chỉ biết im lặng. Phải nói rằng đời người diễn viên được một lần hóa thân thành vai như thế thì không còn mong cầu gì hơn”, Tả Đại Phân chia sẻ.

Sau vai diễn này, bà cũng không tham gia bộ phim nào nữa mà quay lại gắn bó với đoàn kịch tỉnh Hồ Nam cho đến khi chính thức giải nghệ.

Cuộc sống bình dị chốn thôn quê

Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, Tả Đại Phân tới vùng nông thôn làm bạn với cỏ cây, tìm niềm vui với chim chóc và vườn tược. Thỉnh thoảng, bà vẫn nhận lời góp mặt trong một số chương trình truyền hình để có thể gặp gỡ lại đồng nghiệp và khán giả, cùng họ ôn lại kỷ niệm thuở xưa. 

Nhan sắc hiền lành, từ bi của nữ diễn viên ở ngoài đời thật. (Ảnh: Weibo).

Năm nay bà đã 78 tuổi và vẫn độc thân, mỗi ngày đều đi ra đồng làm ruộng, sống gần các cháu trong họ hàng. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng một thời được nhận xét vẫn giữ được sức khỏe và thần trí minh mẫn.

Tả Đại Phân tâm sự, sau vai diễn Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký, bà cũng hướng mình theo Phật Pháp với lối sống tu hành. Mỗi ngày, bà thức dậy lúc sáng sớm tụng kinh và quét dọn nhà cửa. Những ngày rảnh rỗi, bà thường cùng mọi người đến chùa làm công quả, nghe thuyết pháp.

Cuộc sống khi hướng đến Phật Pháp khiến tâm hồn bà như được gột rửa mỗi ngày, an yên và bình lặng. Bà nghĩ mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn. “Giờ cũng chỉ mong có thể sống an lạc, bình an thế này cho đến khi được Phật gọi đi.”

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x