Diễn viên đóng “bà lão 12 tuổi” trong Thiên long bát bộ: Tuổi thơ cơ cực, tài năng nhưng chật vật với nghề

22/02/21, 09:57 Cuộc sống

Bộ phim Thiên long bát bộ đã đem đến tên tuổi cho nhiều nhân vật như Hồ Quân, Cao Hổ, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Diệc Phi… Trong đó, có một nhân vật cũng gây ấn tượng khá mạnh đến khán giả chính là Thư Sướng trong vai Thiên Sơn Đồng Lão – một lão bà nhưng mang sức vóc của một cô bé. Mặc dù được đánh giá cao qua vai diễn này, nhưng do không gặp thời, Thư Sướng vẫn mãi lận đận trong sự nghiệp.

Thiên Đồng Sơn Lão do Thư Sướng đảm nhận. (Ảnh: t/h)

Nhân vật Thiên Sơn Đồng Lão trong Thiên long bát bộ

Thiên Sơn Đồng Lão do Thư Sướng đảm nhận khi cô mới 15 tuổi.Trong phim cô là nhân vật bà lão 90 trong hình hài của đứa bé 12 tuổi.

Trong một phân đoạn của phim, khi Hư Trúc xuống núi, anh vô tình rơi vào trận đấu giữa Thiên Sơn Đồng Lão và cung chủ của Linh Tụ cung với 36 động, 72 đảo. Hư Trúc sau đó đã cứu được Thiên Sơn Đồng Lão trong hình hài của một bé gái ra khỏi độc thủ của các động chủ. Nhưng cũng từ đó, Hư Trúc lại tiếp tục rơi vào cuộc đấu tranh giữa Thiên Sơn Đồng Lão với sư muội của cô là Lý Thu Thủy. 

Kết quả hình ảnh cho tân thiên lông bát bộ thiên sơn đồng lão
Phân đoạn Hư Trúc cùng Thiên Sơn Đồng Lão. (Ảnh qua GameK)

Trải qua bao khó khăn, cuối cùng Hư Trúc không chỉ hóa giải được mối hận giữa tỷ muội họ, mà còn hút được hơn 100 năm nội công của hai đại cao thủ này, trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm.

Vai diễn Thiên Sơn Đồng Lão chính là bước ngoặt lớn của Thư Sướng, đưa tên tuổi cô lên hàng sao hạng A, được hâm mộ khắp đại lục và châu Á.

Người ta ấn tượng với vai diễn Đồng Lão của cô nhất, chính là nụ cười ngạo mạn, nhưng chất chứa sự cô đơn và nỗi ai oán về mối tình dang dở giữa cô và Tiêu Dao Tử. Quả thật, khó ai ngờ được một cô bé mới 15 tuổi lại lột tả tài tình nội tâm phức tạp của nhân vật này; ngay cả các diễn viên “già nghề” như Hồ Quân, Cao Hổ cũng phải khen ngợi hết lời.

Ít ai biết được cuộc sống bất hạnh ngoài đời thật của nữ diễn viên

Cuộc đời Thư Sướng đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy nước mắt. Cha mẹ cô li hôn khi cô vừa tròn 5 tháng tuổi. Hai mẹ con cô chuyển lên Bắc Kinh ở trọ trong một căn phòng chật hẹp chưa đầy 10m2.

Cuộc sống thiếu thốn, mẹ cô phải làm đủ nghề để đảm bảo cho cuộc sống cho cả hai mẹ con. Thư Sướng kể lại, cô vẫn nhớ như in những ngày mùa đông rét cắt da cắt thịt, hai mẹ con thay nhau gánh nước, nhóm củi, đun nước bán cho những gia đình quanh khu tập thể.

Cuộc sống tuy vất vả nhưng Thư Sướng vẫn luôn là một cô bé hoạt bát, thích kể chuyện, đọc thơ, yêu ca múa. Tài năng của cô đã được một đạo diễn truyền hình chú ý và mời vào một vai nhỏ khi cô mới 5 tuổi.

Đến giờ, ký ức về vai diễn đầu tiên không còn rõ ràng nhưng Thư Sướng vẫn tâm niệm: Nghề diễn không hề dễ dàng, đôi khi còn khắc nghiệt hơn cả cuộc sống thực… Vì vậy cô luôn cố gắng vươn lên không ngừng. 

Ngay cả khi đã là một ngôi sao có tên tuổi, người đẹp vẫn không có người đại diện chính thức mà thường tự liên hệ, đăng ký lịch quay hay giờ biểu diễn tại các sân khấu ca nhạc.

Guồng quay công việc khiến cho người đẹp không có thời gian yêu đương: “Không người nào hiện nay đủ kiên nhẫn để hẹn hò với tôi”, Thư Sướng nói giọng buồn bã, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ tinh nghịch.

Sự nghiệp “không gặp thời” của Thư Sướng

Đến với làng giải trí từ khi 5 tuổi, cô được đánh giá là một trong những ngôi sao thế hệ 8X tài năng nhất làng phim Hoa ngữ. Khi tròn 30 tuổi, gia tài phim ảnh của Thư Sướng đã ngót nghét gần 50 bộ, trong đó có hơn 40 bộ là phim truyền hình.

Thư Sướng đã được đảm nhận nhiều các vai chính như Tiểu Ngọc trong Bảo Liên Đăng, Thủy Sinh trong Liên Thành Quyết, Tinh vệ trong Chuyện nàng Tinh vệ lấp biển,…và đặc biệt là vai diễn Thiên Sơn Đồng Lão trong Thiên Long Bát Bộ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Những năm đầu thế kỷ 21, Thư Sướng chẳng những được xem như nữ thần của cánh mày râu mà còn được xếp vào hàng mỹ nữ sẽ “thống trị” làng phim Hoa ngữ sau này.

Nổi tiếng là thế, thành công là thế, ấy vậy mà kể từ năm 2007, sự nghiệp của Thư Sướng bất ngờ chững lại. Cô không còn được giới truyền thông Hoa ngữ nhắc đến, cũng chẳng còn được ưu ái xếp vào hàng nữ diễn viên được yêu thích hàng đầu. Thư Sướng bị chìm giữa rừng người đẹp Hoa ngữ, thậm chí còn kém nổi tiếng hơn Dương Mịch, Lưu Thi Thi hay Đường Yên – những bạn đồng trang lứa từng bị cô qua mặt.

Tuy nhiên bằng sự cố gắng không ngừng, năm 2009, Thư Sướng quay trở lại ghi dấu ấn trong bộ phim Cung tỏa châu liêm bằng vai phụ Văn Tần. Tuy chỉ là vai phụ nhưng cô đã khiến khán giả ‘điên đảo’ vì mình.

Trong những năm kế tiếp, Thư Sướng đảm nhận thêm vài bộ phim như “Long châu truyền kỳ”, “Tru Tiên”, “Đại Đường vinh diệu” nhưng lại bị mờ nhạt. 

Có thể nói, Thư Sướng có tài năng diễn xuất và ngoại hình xinh đẹp nhưng con đường sự nghiệp của cô lại quá gian truân khiến cô không thể nào nổi tiếng được. Nhưng dù không nổi tiếng, cô vẫn luôn có một lượng fan hâm mộ trung thành ủng hộ và hy vọng rằng Thư Sướng sẽ nhanh chóng nhận lại được hào quang sự nghiệp như của 10 năm trước đây.

Thanh Nga (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x